Cố thoát cảnh đời tàn phế

PV
28/07/2023 - 11:09
Cố thoát cảnh đời tàn phế

Anh Hoàng Tăng Long trao lại món quà của Khát Vọng Sống cho người thân của mình

Ngôi nhà chơi vơi trên đỉnh đồi, với những đôi chân lành lặn leo lên còn khó, khi xuống lại càng khó hơn. Thế thì, làm sao Long có thể lên - xuống mà đi làm, khi khớp hông đã hư? Chàng trai mang tật bệnh từ nhỏ, đã tìm cách thoát ra khỏi phận tàn phế trong nỗ lực cùng cực. Vậy mà,…

Năm 1984 gia đình của Hoàng Tăng Long từ Huế vào Bình Phước theo diện kinh tế mới. Năm 1990 khi Long 14 tuổi gia đình phát hiện em bị chứng bệnh lạ, khớp dính xuơng sống, trải dài từ cổ xuống đến khớp háng. Từ đó, Long thành trẻ khuyết tật.

Long ham học nên mày mò tìm hiểu thông tin về nơi dạy cho người khuyết tật, gởi đơn, rồi được trường khuyết tật ở TPHCM nhận vào học nội trú. Nhờ thế, năm 2007 được tổ chức phi chính phủ tài trợ mổ tách khớp háng hai bên, giúp Long sinh hoạt và đi đứng dễ dàng hơn. Sau đó Long theo học bổ túc, rồi học nghề và mày mò học đồ hoạ, máy tính... Rồi may mắn được nhận vào làm bảo trì máy tính cho Bệnh viện Phước An ở Chơn Thành, Bình Phước.

Cố thoát cảnh đời tàn phế - Ảnh 1.

Chương trình Khát Vọng Sống đến thăm, hỗ trợ gia đình anh Hoàng Tăng Long, Bình Phước

Năm 2012, Long gặp và thương cô kỹ thuật viên xét nghiệm Huỳnh Thị Bé Đẹt, rồi năm sau có con gái Hoàng Bội Ngọc.

Những tưởng cuộc đời đã bù đắp cho Long, cho gia đình. Bởi vì khoảng những năm 1990 cuộc sống khó khăn lắm, nhưng cha mẹ Long không nỡ để con đau đớn, tật nguyền, nên đã ôm con đi hết các bệnh viện ở Sài Gòn, ra cả Huế, mà vẫn không thể chữa bệnh lạ cho con. Gần chục năm sau may mắn được giúp, chữa lành….Vậy mà, bây giờ cái khớp kia sau 15 năm, đã hư.

Cha già, Mẹ yếu, lại bị té gãy tay và trượt đốt sống. Vợ đi làm xa tận huyện Chơn Thành, con gái mới 10 tuổi... Một gia đình biết yêu thương nhau và làm tất cả vì nhau, kể cả chấp nhận bán mảnh đất mà bao năm gầy dựng, giờ đang trồng hoa màu làm miếng ăn hàng ngày, để giúp Long mổ thay khớp háng, giảm đau nhức cho con...

Một hoàn cảnh đáng thương, đáng trợ giúp để gia đình sớm hồi sinh, hoà nhập với cuộc sống, với địa hình đồi dốc của Lộc Thuận - Lộc Ninh, Bình Phước.

Chia sẻ xin gửi về: Gia đình anh HOÀNG TĂNG LONG – Địa chỉ: tổ 5, ấp 5, xã Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước - hoặc: BTC chương trình Khát Vọng Sống: số 9/15 Võ Trường Toản. P. 2. Q.Bình Thạnh. TP. HCM – ĐT: 028.3841 8084

Thông tin về chương trình và tấm lòng vàng xin vui lòng truy cập: www.khatvongsong.net

***Chương trình do Báo Phụ nữ Việt Nam bảo trợ thông tin.

      

Nguồn: Khát Vọng Sống
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm