Tags:

hoàn cảnh đáng thương

Cố thoát cảnh đời tàn phế

Cố thoát cảnh đời tàn phế

Ngôi nhà chơi vơi trên đỉnh đồi, với những đôi chân lành lặn leo lên còn khó, khi xuống lại càng khó hơn. Thế thì, làm sao Long có thể lên - xuống mà đi làm, khi khớp hông đã hư? Chàng trai mang tật bệnh từ nhỏ, đã tìm cách thoát ra khỏi phận tàn phế trong nỗ lực cùng cực. Vậy mà,…

Cậu bé bị tai nạn giao thông, mất mẹ và bà khi đi sắm Tết được miễn viện phí

Cậu bé bị tai nạn giao thông, mất mẹ và bà khi đi sắm Tết được miễn viện phí

Trước hoàn cảnh đáng thương của bệnh nhi khi mất cả bà và mẹ trên đường đi sắm Tết, BV đã quyết định miễn toàn bộ viện phí điều trị cho bé.

Tết sớm với trẻ em nghèo, mồ côi

Tết sớm với trẻ em nghèo, mồ côi

“Nhìn các bạn có bố mẹ đến trường đón, con tủi thân và khóc rất nhiều lần. Tết nhà con không có gì. Con thích nhất là được ông đưa đi chơi công viên”, cô bé 7 tuổi Chu Minh Anh (Nhà nuôi dưỡng trẻ em hữu nghị Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ.

Người đàn bà hơn 25 năm chăm sóc 4 người ngớ ngẩn

Người đàn bà hơn 25 năm chăm sóc 4 người ngớ ngẩn

“Đây là anh Hiền chồng tôi, còn kia bác Đức, bác Thực, chú Hậu, kia nữa là chị chồng của tôi”. Người phụ nữ đã trạc tuổi tứ tuần đưa tay chỉ vào từng người để giới thiệu. Khi nghe nhắc đến tên mình những con người này bẽn lẽn cười rồi lại tiếp tục ăn. Người đang nói là chị Nguyễn Thị An (trú xóm Bình Sơn, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, Nghệ An) - người phụ nữ bị nhiều người cho là gàn dở khi chấp nhận về làm dâu ở một gia đình có đến 4 người ngớ ngẩn.

Bé gái bị chó hoang cắn rách đầu, hỏng mắt mong được giúp đỡ

Bé gái bị chó hoang cắn rách đầu, hỏng mắt mong được giúp đỡ

Cháu Bùi Thị Na (3 tuổi) ở thôn Thái Nguyên, xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) bị con chó hoang cắn rách đầu, tổn thương mắt phải chuyển ra Hà Nội chữa trị. Vì gia cảnh quá khó khăn, gia đình cháu rất mong nhận được hỗ trợ từ cộng đồng.

Mẹ ung thư máu quyết sống tiếp để nuôi con

Mẹ ung thư máu quyết sống tiếp để nuôi con

Cuộc sống vất vả của người mẹ đơn thân phải nuôi 2 đứa con càng thêm khốn khó khi chị phát hiện mình mắc bệnh hiểm nghèo. Tuy nhiên, vì con trai nhỏ bị bại não, chị không cho phép mình dễ dàng bỏ cuộc.

Chồng cụt chân bán vé số dành tiền chữa mắt cho vợ

Chồng cụt chân bán vé số dành tiền chữa mắt cho vợ

Đã hơn 3 năm nay, kể từ ngày đôi mắt bà Lan không nhìn thấy ánh sáng, ông Năng vẫn đều đặn mỗi ngày đi bán từng tấm vé số để dành tiền chữa bệnh cho vợ dù đôi chân của ông cũng không còn.