Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
12/09/2025 - 09:36 (GMT+7)

Con đường hoa nông thôn mới của phụ nữ Ea Knốp

Phạm Thương
Con đường hoa nông thôn mới của phụ nữ Ea Knốp

Chị Bế Thị Ngân, Chủ tịch Hội LHPN xã Ea Knốp, Đắk Lắk (bên trái) đang cùng chị em tham gia nhổ cỏ cho con đường hoa.

Con đường hoa của Chi hội phụ nữ thôn 1 xã Ea Sar (nay là xã Ea Knốp, tỉnh Đắk Lắk) đã trở thành niềm tự hào của cả làng, tạo điểm xuyết cho “Bức tranh" nông thôn mới của địa phương. Để hiểu rõ hơn về hành trình "lột xác" của con đường này, PV Báo PNVN đã có cuộc trò chuyện với chị Bế Thị Ngân, Chủ tịch Hội LHPN xã Ea Knốp.

Con đường hoa của Chi hội phụ nữ thôn 1.

Phóng viên: Khi đến đây, chúng tôi đã nghe rất nhiều người kể về con đường hoa ở thôn 1. Mọi người ai cũng tự hào. Chúng tôi rất tò mò muốn biết hành trình xây dựng con đường hoa này diễn ra như thế nào, thưa chị?

Con đường hoa nông thôn mới của phụ nữ Ea Knốp- Ảnh 1.

Một góc xinh tươi của con đường hoa.

Chị Bế Thị Ngân: Con đường hoa được chúng tôi bắt tay vào làm từ năm 2021, sau khi con đường được trải bê tông kiên cố hơn 1 năm. Lúc đó, hai bên đường cỏ mọc um tùm, cao hơn cả mét, thậm chí có đoạn bụi rậm che kín lối đi. Tối đến, bà con chẳng ai dám đi qua lâu. Đây lại là con đường chính dẫn vào hội trường thôn và là lối đi của nhiều hộ dân.

Để thực hiện cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" và góp phần vào xây dựng nông thôn mới, Hội LHPN xã đã phát động chị em chung tay làm sạch và trang hoàng con đường này.

Công việc đầu tiên là phát quang, nhổ cỏ. Để có được hơn 2km đường hoa, chúng tôi đã huy động hàng chục ngày công, kết hợp cả máy móc và sức người. Nhiều hôm cả chục người cùng làm, dù vất vả, nắng nóng nhưng chị em ai cũng quyết tâm. dọn các bụi rậm rạp thành một mặt bằng thoáng đãng.

Song song đó, chúng tôi đã đi xin giống hoa cỏ lạc và hoa chiều tím về trồng. Đây là những loại cây dễ trồng, chịu hạn tốt và không tốn nhiều công chăm sóc, rất phù hợp với thổ nhưỡng ở đây. Nhờ kiên trì mà có con đường hoa như bây giờ.

PV: Điều gì khiến chị nhớ nhất trong giai đoạn cùng chị em làm con đường hoa này?

Chị Bế Thị Ngân: Kỷ niệm mà tôi nhớ nhất, dù vất vả nhưng nghĩ lại vẫn thấy vui, đó là lần chị em hội viên mượn xe công nông để đi xin giống cỏ lạc. Chỗ xin giống cách chỗ trồng gần 20km. Sau khi nhổ đầy xe, trời đổ mưa to, chúng tôi bị lạc đường, đi tận vào xã khác. Dù vậy, không ai nản chí. Ai cũng nỗ lực để con đường hoa được thành hình.

Điều khiến tôi hơn xúc động là bà con trong thôn cũng tự nguyện ra giúp sức, người chở phân, người góp công. Cứ thế mỗi người kiên trì chăm sóc một ít, mảng xanh được phủ rộng dần ra và thành con đường hoa bây giờ. Những cử chỉ giản dị, chân chất nhưng lại vô cùng ấm áp và chân thành.

Con đường hoa nông thôn mới của phụ nữ Ea Knốp- Ảnh 2.

Các chị em hội viên Chi hội phụ nữ thôn 1 (Ea Knốp, Đắk Lắk) thường xuyên chăm sóc duy trì con đường hoa.

Phóng viên: Bây giờ, ai đi qua cũng trầm trồ khen con đường hoa đẹp như tranh vẽ. Cảm nhận của chị thế nào về sự ghi nhận này?

Chị Bế Thị Ngân: Thật lòng, lúc bắt đầu tôi chưa dám nghĩ con đường hoa lại có diện mạo đẹp như vậy. Sự ghi nhận này là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho những người làm công tác Hội như chúng tôi. Đó không phải là lời khen cho cá nhân ai, mà còn là sự ghi nhận cho công sức của cả Chi hội phụ nữ đã cùng nhau trồng, duy trì và chăm sóc.

Giờ đây, con đường bê tông kiên cố, hai bên là màu xanh mướt của cỏ lạc và điểm nhẹ sắc tím lãng mạn của hoa chiều tím. Mỗi khi đi qua đây, tôi đều muốn lấy điện thoại ra chụp ảnh. Mọi người cũng chọn con đường này để đi bộ, tập thể dục, trẻ em an tâm đến trường. Con đường hoa không chỉ mang lại vẻ đẹp nông thôn mới mà còn khơi gợi tinh thần đoàn kết. Tôi cũng vận động mỗi chị em trồng hoa trước ngõ nhà mình, chọn những giống hoa dễ sống để vẻ đẹp này được duy trì lâu dài.

Con đường hoa nông thôn mới của phụ nữ Ea Knốp- Ảnh 3.

Chị em nỗ lực duy trì con đường hoa.

Phóng viên: Chỉ một con đường hoa thôi đã cho thấy sự năng động và tâm huyết của phụ nữ ở Ea Knốp. Chắc hẳn Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" ở xã còn nhiều mô hình hay khác, thưa chị?

Chị Bế Thị Ngân: Chắc chắn rồi. Hàng năm, Hội LHPN xã luôn duy trì và nhân rộng các mô hình. Chúng tôi tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, trồng cây xanh ở cá thôn, buôn với hơn hàng ngàn lượt hội viên tham gia. Chúng tôi đã trồng được 1.500 cây sao đen và tặng túi cói cho hội viên để bảo vệ môi trường.

Con đường hoa nông thôn mới của phụ nữ Ea Knốp- Ảnh 4.

Hoa cỏ lạc tạo sắc xanh cho con đường nên thơ.

Ngoài ra, Hội còn giúp đỡ các hộ gia đình đạt 8 tiêu chí "5 không, 3 sạch" và giúp chị em tiếp cận các nguồn vốn vay để xây dựng công trình vệ sinh, khoan giếng... Hội cũng đã xây dựng 3 mô hình "Ngôi nhà xanh" để thu gom phế liệu, xây dựng quỹ tình thương giúp đỡ các hội viên khó khăn và trẻ mồ côi.

Phóng viên: Cảm ơn chị về những chia sẻ rất ý nghĩa này. Chúc chị và Hội LHPN xã Ea Knốp sẽ có thêm nhiều con đường hoa và những mô hình thành công hơn nữa trong thời gian tới!

Từ ngày 1/7/2025, xã Ea Knốp (Đắk Lắk) thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các đơn vị thuộc huyện Ea Kar cũ, gồm: thị trấn Ea Knốp, xã Ea Sô, xã Ea Sar và xã Ea Tih. Xã Ea Knốp mới có diện tích tự nhiên 448,65 km²; quy mô dân số 37.016 người.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận