"Hàng cây xanh phụ nữ" tô điểm diện mạo nông thôn mới ở Bình Minh

Tuyến đường "Hàng cây xanh phụ nữ" tại xóm Tân Quảng mang lại diện mạo khang trang, xanh mát
Những tuyến đường bê tông thẳng tắp, rợp bóng cây xanh, hoa khoe sắc và ánh đèn điện sáng rực mỗi đêm đang làm nên diện mạo mới cho xã Bình Minh (Nghệ An). Công trình “Hàng cây xanh phụ nữ” do Hội LHPN xã triển khai không chỉ góp phần xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn, mà còn khẳng định vai trò, dấu ấn của phụ nữ trong công cuộc xây dựng quê hương.
Tuyến đường kiểu mẫu - kết quả từ sự đồng lòng
Những ngày này, về Tổ liên gia số 03 và 04 xóm Tân Sơn, người dân đều vui mừng trước tuyến đường mới dài hơn 800m đã được đổ bê tông kiên cố, có hệ thống cột đèn chiếu sáng gắn cột cờ, hai bên trồng hoa và cây xanh tỏa bóng mát. "Mỗi chiều đi làm về, thấy con đường sạch sẽ, thoáng đãng, rợp hoa, tôi thấy lòng phấn chấn hẳn lên. Trước kia đường đất bụi bặm, trời mưa thì lầy lội, nay đã khác hẳn. Đây thực sự là niềm vui của bà con chúng tôi", bà Nguyễn Thị Hà - người dân xóm Tân Sơn - chia sẻ.
Không chỉ Tân Sơn, tại Tổ liên gia số 01 và 02 xóm Tân Quảng, tuyến đường hơn 600m cũng được trải bê tông, có cột đèn chiếu sáng, hai bên được phủ xanh bởi hàng cây Chuỗi ngọc. Những cành lá xanh mướt, chen lẫn sắc hoa tươi thắm đã biến tuyến đường quê thành một bức tranh tươi mới, gắn kết cộng đồng.

Hội viên phụ nữ xã Bình Minh tham gia trồng và chăm sóc cây xanh trên các tuyến đường thôn xóm
Đặc biệt, tuyến đường dài hơn 1.000m ở Tổ liên gia số 02 xóm Tân Đức nay trở thành điểm nhấn nổi bật. Hai bên đường là hàng Sao đen vững chãi, xen lẫn những cây Mai vàng hứa hẹn khoe sắc mỗi độ xuân về. "Trước đây, tuyến đường này tối tăm, người dân đi lại buổi tối khá nguy hiểm. Từ khi có đèn điện, có cây xanh, mọi người yên tâm hơn hẳn. Không chỉ là con đường, mà còn là niềm tự hào chung của xóm", ông Nguyễn Văn Thắng, một người dân cao tuổi ở Tân Đức, bày tỏ.
Để hoàn thành những tuyến đường kiểu mẫu ấy, Hội LHPN xã Bình Minh đã huy động trên 400 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ trực tiếp tham gia: từ khâu trồng cây, chỉnh trang, cắt tỉa đến vệ sinh môi trường. Sự góp sức ấy không chỉ là ngày công lao động, mà còn là tấm lòng gửi gắm cho quê hương.

Cán bộ, hội viên phụ nữ cùng nhân dân chăm sóc, cắt tỉa cây xanh trên tuyến đường tự quản tại xóm Tân Sơn
Bà Trần Thị Lan - hội viên phụ nữ xóm Tân Quảng - tâm sự: "Mỗi cây xanh chúng tôi trồng xuống đất đều được nâng niu như gieo một niềm tin. Chúng tôi thường xuyên phân công nhau chăm sóc, tưới nước, dọn vệ sinh. Niềm vui là mỗi ngày đi qua, thấy cây lớn dần, bóng mát phủ dần, lòng lại thêm yêu quê mình hơn".
"Hàng cây xanh phụ nữ" - công trình của tình yêu và trách nhiệm
Nếu như tuyến đường kiểu mẫu là minh chứng cụ thể cho thành quả xây dựng nông thôn mới thì công trình "Hàng cây xanh phụ nữ" lại là linh hồn, điểm nhấn của phong trào. Điều đáng quý ở công trình này không chỉ là vẻ đẹp cảnh quan, mà còn là quá trình chung tay vun đắp từ cấp ủy, chính quyền, tổ chức Hội và đông đảo nhân dân.
Bà Ngô Thị Hiền - Chủ tịch Hội LHPN xã Bình Minh - khẳng định: "Công trình 'Hàng cây xanh phụ nữ' không đơn thuần là trồng cây, trồng hoa, mà còn là gửi gắm tinh thần trách nhiệm và tình yêu quê hương của hội viên phụ nữ. Chúng tôi mong muốn mỗi tuyến đường sẽ là một không gian sống xanh, sạch, đẹp, an toàn; đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh".

Nụ cười rạng rỡ của phụ nữ Bình Minh bên tuyến đường kiểu mẫu
Sự đồng tình, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân chính là động lực để công trình lan tỏa giá trị. Hàng trăm hội viên đã không quản vất vả, góp công, góp sức. Những bàn tay tỉ mẩn gieo hạt, chăm cây, cắt tỉa hoa lá đã dệt nên một diện mạo mới cho quê hương.
"Nhìn thấy con đường trước nhà ngày càng đẹp, cây xanh lớn dần, tôi càng tin rằng sự chung tay của phụ nữ có thể làm nên những điều rất lớn. Công trình này không chỉ để ngắm, mà còn là nhắc nhở chúng ta phải giữ gìn môi trường sạch đẹp cho con cháu mai sau", chị Phạm Thị Thủy - hội viên phụ nữ xóm Tân Sơn - chia sẻ.
Có thể nói, công trình "Hàng cây xanh phụ nữ" đã trở thành biểu tượng của sự đoàn kết, sáng tạo, là động lực tinh thần để hội viên phụ nữ tiếp tục đóng góp vào công cuộc xây dựng quê hương. Nó cũng khẳng định rõ vai trò của tổ chức Hội trong đời sống xã hội: không chỉ đồng hành cùng gia đình, mà còn đồng hành cùng cộng đồng, chung tay xây dựng nông thôn mới.

Cán bộ, hội viên phụ nữ kiểm tra, chăm sóc cây xanh định kỳ. Ảnh: Đình Nguyên
Ngày hôm nay, khi đi trên những con đường rợp bóng cây, ánh đèn vàng trải dài, sắc hoa tô điểm, người dân Bình Minh cảm nhận rõ rệt sự đổi thay của quê hương. Đằng sau thành quả ấy là mồ hôi, công sức, là tình yêu và trách nhiệm của những người phụ nữ thôn quê chân chất nhưng giàu nhiệt huyết.