Tết Độc lập rộn ràng ở những bản làng vùng cao

Đình Nguyên
23/08/2025 - 11:50
Tết Độc lập rộn ràng ở những bản làng vùng cao

Nụ cười trong trẻo của các em nhỏ vùng cao bên những lá cờ đỏ sao vàng. Ảnh: Lô Tượng

Khi mưa lũ mùa hạ vừa rút, núi rừng Nghệ An lại rộn ràng đón Tết Độc lập. Khắp các bản làng, cờ đỏ sao vàng rực sắc. Trong tiếng gió núi, tiếng cười trẻ thơ và ánh mắt rạng ngời của dân bản, niềm tin vào tương lai lại được thắp lên.

Lá cờ tung bay giữa khó khăn

Cơn lũ dữ do hoàn lưu bão số 3 đi qua đã để lại nhiều mất mát cho đồng bào miền núi Nghệ An. Nhiều ngôi nhà bị bùn đất vùi lấp, nhiều cánh đồng xơ xác sau dòng nước xiết. Thế nhưng, chỉ ít ngày sau, những đôi tay rắn rỏi của người dân đã dọn dẹp, khắc phục, dựng lại mái nhà, sửa sang đường sá. Quan trọng hơn, họ không quên treo lá cờ Tổ quốc trước hiên nhà để chào mừng Tết Độc lập 2/9.

Tết Độc lập rộn ràng ở những bản làng vùng cao- Ảnh 1.

Những em nhỏ người Thái khoác lên mình chiếc áo đỏ sao vàng. Ảnh: Lô Tượng

Trên con đường dẫn về xóm Hòa Bắc (xã Tương Dương), sắc cờ đỏ thắm tung bay rực rỡ. Tiếng cười ríu rít của đám trẻ trong sắc áo đỏ sao vàng vang vọng giữa núi rừng, khiến cả xóm núi như bừng lên sức sống mới.

Trong căn nhà sàn vừa được quét dọn, bà Vang Thị Phòng (SN 1964) cẩn thận treo lá cờ mới cùng cháu gái Võ Thị Phương Thảo (SN 2016). Bà xúc động nói: "Bao năm nay, cứ đến dịp Tết Độc lập, nhà nào cũng treo cờ. Dù lũ lụt vừa qua còn nhiều khó khăn nhưng lá cờ Tổ quốc vẫn phải tung bay. Treo cờ là để nhớ công ơn cha ông, để con cháu thêm tự hào và cố gắng hơn".

Tết Độc lập rộn ràng ở những bản làng vùng cao- Ảnh 2.

Trên các nẻo đường, lá cờ đỏ sao vàng rực rỡ tung bay, tạo nên không khí tưng bừng, phấn khởi

Trong sắc cờ đỏ thắm, tiếng cười trong trẻo của trẻ nhỏ, nụ cười rạng rỡ của những gương mặt dân bản như minh chứng cho sức mạnh bền bỉ của người vùng cao: sau giông bão, họ vẫn biết cách thắp sáng niềm vui và hy vọng.

Tiếng cười trẻ thơ, hội làng rộn rã và niềm tin của đồng bào

Từ Tương Dương đến Nậm Cắn, từ Tiên Đồng đến Đỉnh Sơn, Tết Độc lập đã trở thành ngày hội lớn của bà con các dân tộc. Trước mỗi hiên nhà, trên những con đường quanh co, những dãy cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trong gió núi, hòa cùng tiếng trống, tiếng khèn, tiếng cười trong trẻo của trẻ thơ.

Tết Độc lập rộn ràng ở những bản làng vùng cao- Ảnh 3.

Các em học sinh hưởng ứng hoạt động ý nghĩa "Tự hào Việt Nam"

Ở xóm Khe Sơn, những đứa trẻ tung tăng trên cánh đồng, váy áo truyền thống xen lẫn áo cờ đỏ sao vàng, tạo nên một bức tranh vừa rực rỡ vừa thân thương. Các em ríu rít gọi nhau, thi nhau hát vang những bài ca Tổ quốc, khiến không gian như bừng sáng. Tiếng cười của trẻ nhỏ không chỉ làm dịu đi vết thương sau thiên tai, mà còn gieo vào lòng người lớn niềm tin, rằng thế hệ mai sau sẽ tiếp bước cha ông để giữ gìn và dựng xây quê hương.

Ở nhiều bản làng, không khí ngày hội càng thêm rộn ràng bởi các sinh hoạt cộng đồng. Tại sân nhà văn hóa xã, bà con quây quần tổ chức các trò chơi dân gian: đẩy gậy, kéo co, tung còn. Tiếng hò reo, tiếng vỗ tay giòn giã vang vọng khắp núi rừng. Bên bếp lửa, những mẻ bánh dày, bánh nếp được gói ghém tỉ mỉ, gửi gắm tình cảm sum vầy và niềm tin vào mùa màng no đủ.

Các chàng trai cô gái Thái, Mông, Khơ Mú trong trang phục rực rỡ cùng nhau múa lăm, múa xòe, cất lên làn điệu dân ca mượt mà. Người già ngồi bên hiên kể chuyện cha ông đi theo cách mạng, chuyện Bác Hồ kêu gọi toàn dân đứng lên giành độc lập mùa thu năm ấy. Mỗi câu chuyện, mỗi điệu múa, mỗi chiếc bánh gói ghém đều hòa vào nhau, tạo nên không khí háo hức, thiêng liêng mà cũng chan chứa tình nghĩa.

Tết Độc lập rộn ràng ở những bản làng vùng cao- Ảnh 4.

Các em hào hứng với buổi sinh hoạt cộng đồng tìm hiểu về lịch sử hào hùng của dân tộc

Tại Trường Tiểu học Đỉnh Sơn (xã Nhân Hòa), thầy và trò cùng hưởng ứng chương trình "Tự hào Việt Nam" bằng những bức ảnh chụp với lá cờ đỏ sao vàng. Em Lô Văn Hải, học sinh lớp 5 xã Nậm Cắn, hào hứng nói: "Khi mặc áo cờ đỏ sao vàng, em thấy mình mạnh mẽ hơn, thấy mình yêu đất nước nhiều hơn. Lớn lên, em muốn trở thành bộ đội để bảo vệ Tổ quốc".

Lời nói hồn nhiên ấy khiến nhiều thầy cô xúc động. Bởi trong ánh mắt trẻ thơ hôm nay đã lóe lên khát vọng, niềm tin và trách nhiệm với đất nước.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm