Mô hình “Phụ nữ khỏe để bảo vệ Tổ quốc” được Hội Phụ nữ Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An duy trì 6 năm qua. Tham gia mô hình này, các chị em sẽ biểu diễn võ thuật, huấn luyện nhiều bài kỹ thuật khó và không có sự phân biệt với đồng đội là nam giới.
Thực hiện chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia chiến tranh giải phóng, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế là một nội dung trong chính sách đối với người có công với cách mạng của Đảng, Nhà nước. Chính sách này thể hiện truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta.
Phát huy truyền thống 70 năm, ngành Xuất bản, In và Phát hành đang có bước chuyển mình mạnh mẽ thực hiện chuyển đổi số, phát triển bền vững.
Thủ tướng cho rằng, chính trong gian khó, các giá trị đạo đức tốt đẹp, tinh thần nhân văn, nhân ái, sống tốt đời đẹp đạo của các tôn giáo đã được phát huy cao độ, hòa chung và vun đắp lòng yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo, các giá trị văn hóa dân tộc, góp phần tạo nên bản lĩnh và sức mạnh Việt Nam.
Ngày 9/7, Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh đã đến thăm, tặng quà 2 Mẹ Việt Nam anh hùng và đại diện 20 gia đình liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng tại tỉnh Long An.
Hai con người, hai số phận gặp nhau bởi một ánh nhìn mùa mưa bão, lòng chùng xuống, khát khao. Có lẽ lâu lắm rồi anh giấu kín mọi cảm xúc...
Nhằm tuyên truyền, tôn vinh nét đẹp và những đóng góp nổi bật của Phụ nữ Quân đội trong xây dựng Quân đội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Cuộc vận động sáng tác và triển lãm ảnh “Tự hào Phụ nữ Quân đội”.
“Lần nào ra đầu ngõ ngóng bố mà không thấy bố về, cu cậu chạy về nhà túm áo mẹ rơm rớm nước mắt: “Mẹ ơi, con muốn bố về…”. Tôi cũng là bộ đội, tinh thần cũng sắt đá lắm, song những lúc như thế, người phụ nữ trong tôi chợt yếu mềm, chạnh lòng se sắt theo con”.
Những năm tháng trong lực lượng đặc công biệt động Sài Gòn, ông Phùng Bá Điền không nhớ nổi mình đã tham gia vào bao nhiêu trận đánh. 20h ngày 30/4/1975, đài phát thanh Sài Gòn giải phóng thông báo cuộc kháng chiến trường kỳ đã chấm dứt, miền Nam hoàn toàn giải phóng. Thời khắc lịch sử thiêng liêng ấy, ông Phùng Bá Điền cùng đồng đội ôm chầm lấy nhau, người cười, người khóc… Những mất mát, hy sinh được đắp đổi xứng đáng bằng ngày vui thống nhất non sông.
Nhiều năm liền, một mình 1 "ngựa sắt" đi khắp 63 tỉnh, thành của Việt Nam để vẽ chân dung các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng - họa sĩ Đặng Ái Việt cũng đã trở thành chân dung tuyệt đẹp của tình yêu và lòng biết ơn đối với Tổ quốc.