Con gái khủng hoảng vì sự giả dối, vô cảm của bố mẹ

Hải Linh (Thực hiện)
28/06/2022 - 07:00
Con gái khủng hoảng vì sự giả dối, vô cảm của bố mẹ

Ảnh minh họa

"Con mong bố mẹ đừng vô cảm với nhau trong căn nhà của mình" - cô bé lớp 11 tâm sự với chuyên gia tâm lý Mai Chi, giảng viên trường Đại học Đông Đô.

Đây là một khách hàng đặc biệt mà sau đó chị Mai Chi vẫn giữ liên lạc để giúp cô bé giải tỏa những tổn thương do bố mẹ gây ra.

Cô bé giới thiệu tên là Nguyễn Thị Ngân, đang học lớp 11. "Không như nhiều khách hàng khác, vấn đề của Ngân là cần người để trò chuyện. Tôi thấy Ngân thực sự thiếu tình thương yêu của bố mẹ, mặc dù bố mẹ Ngân vẫn chung sống một nhà nhưng họ không hề giao tiếp với nhau. Bố mẹ Ngân duy trì "chiến tranh lạnh" nhiều năm nay rồi, họ sống như vậy vì cô con gái duy nhất là Ngân".

Ngân tâm sự: "Cuộc sống của con không thiếu gì, con học trường quốc tế, mỗi năm bố mẹ đóng học phí cho con mấy trăm triệu đồng. Quanh năm con ăn cơm một mình, thích ăn gì gọi nấy. Bố mẹ con tuy sống chung một nhà nhưng họ là 2 thế giới khác biệt. Họ đều có một ai đó ở bên ngoài. Cách mà họ yêu thương con là chu cấp cho con đầy đủ. Nhưng con luôn cảm thấy ức chế, giá như bố mẹ con bỏ nhau, ly hôn thì con đỡ thấy sự giả dối trong họ. Con cảm thấy mỗi khi bố mẹ về nhà với thái độ dửng dưng khi nhìn nhau, dường như họ quen "đóng kịch", lừa dối cả con. 

Con không bị bố mẹ mắng, không bị ai đánh roi mà con vẫn bị khủng hoảng tinh thần. Đôi lúc, con mong bố mẹ cãi nhau to đi, xem họ nói với nhau những gì? Con không biết mình phải sống trong cảnh này đến bao giờ? Con thật sự cần một lời trao đổi từ bố mẹ. Con sợ cảm giác cô đơn, sợ sự bỏ mặc, thờ ơ với nhau của bố mẹ. 

Con không biết có nên trách họ hay không, bởi thực sự bố mẹ không cho con biết lý do tại sao gia đình con lại khủng hoảng và kéo dài như thế này? Con sắp kết thúc năm học cuối cấp 3 rồi đến khi đi học đại học xa nhà, không biết nhà con sẽ mang bộ mặt đau thương đến thế nào?".

Chuyên gia tâm lý Mai Chi cho biết, khi lắng nghe chia sẻ của Ngân, cô cảm thấy vô cùng tiếc nuối và đau xót. Cuộc sống của bé Ngân trong dư dả tiền bạc nhưng cô bé lại luôn cảm thấy bất an, chông chênh, thiếu vắng tình thương của cha mẹ. Ở lứa tuổi đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời, lẽ ra bố mẹ cô bé cần chia sẻ, tâm sự, làm bạn với con, định hướng cho con những bước đi vững chắc cho tương lai. Nhưng với sự ảnh hưởng của bạo lực tinh thần từ cha mẹ kéo dài nhiều năm, cô bé Ngân đã rơi vào trạng thái vừa lo âu, vừa bất cần. 

Sống trong một gia đình lặng lẽ, không có tiếng cười, đã tác động lớn đến cô bé ở tuổi mới lớn, đủ nhạy cảm để bứt rứt nhưng chưa đủ tinh tường để tự mình vượt qua biến cố của gia đình. Điều đó, càng khiến Ngân thấy tủi thân. Vì điều cô bé cần và chờ đợi bao năm qua là sự ân cần của cha mẹ, là sự ấm áp của gia đình, của mỗi bữa cơm cả nhà quây quần bên nhau.

Theo chuyên gia tâm lý Mai Chi, nhiều cặp vợ chồng nghĩ rằng con mình còn nhỏ. Chúng khó nhận ra mâu thuẫn của bố mẹ và họ càng sai lầm khi nghĩ rằng bố mẹ không to tiếng thì con không nhận ra bố mẹ đang có mâu thuẫn. Thực tế con trẻ rất tinh tế và nhạy cảm. Chỉ cần một vài diễn biến nhỏ của bố mẹ cũng có thể khiến chúng khổ tâm, không biết chuyện gì đang xảy ra. Đáng thương hơn là con không nói ra được, cũng không biết nói với bố hay mẹ.

Cũng như bố mẹ, chúng âm thầm chịu cơn đau tinh thần mà không biết khi nào kết thúc. Việc học hành, tâm lý của con sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Chúng dần mất niềm tin vào chính bố mẹ mình. 

"Các bậc cha mẹ đừng xem con cái mình như một đứa trẻ chỉ cần cho ăn, mặc, đáp ứng nhu cầu vật chất là đủ. Điều con cần như một chất liệu để con nuôi dưỡng tính cách và tâm hồn chính là tình thương yêu, gắn bó của các thành viên trong gia đình. Nếu con đã hiểu chuyện, bố mẹ nên mạnh dạn chia sẻ với con, biết đâu con lại là người thích hợp nhất giúp bố và mẹ nhận ra cái nên và không nên", chuyên gia tâm lý Mai Chi cho biết.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm