Công đoàn chia sẻ "muôn nẻo yêu thương" với công nhân viên chức lao động

An Nhi
24/05/2024 - 20:35
Công đoàn chia sẻ "muôn nẻo yêu thương" với công nhân viên chức lao động

Chị Phạm Thị Mai Phượng (phải) và chị Nguyễn Hà Diễm Châu chia sẻ hành trình cùng con "chiến đấu" với bệnh tật cũng như sự quan tâm của tổ chức Công đoàn tại Chương trình. Ảnh: Hải Nguyễn

Ngày 24/5, Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Tạp chí Lao động và Công đoàn tổ chức chương trình “Muôn nẻo yêu thương” số đặc biệt, giao lưu với gia đình nữ công nhân viên chức tiêu biểu vượt khó. Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Xuân Hùng.

Chương trình "Muôn nẻo yêu thương" số đặc biệt tháng 5/2024 là các câu chuyện xúc động của những nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng giàu nghị lực với tinh thần vượt khó, tích cực lao động sản xuất. Cùng với sự chung tay, động viên, hỗ trợ của tổ chức Công đoàn Việt Nam, các chị đã nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, xây dựng và gìn giữ hạnh phúc gia đình.

Tham gia giao lưu tại toạ đàm với chủ đề "Trạm yêu thương", chị Phạm Thị Mai Phượng (giảng viên trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội) chia sẻ, 22 năm qua, chị luôn đồng hành cùng cậu con trai Bùi Tiến Dũng không may mắn mắc bệnh tự kỷ đặc biệt. Dũng càng lớn thì việc chăm sóc em lại càng trở nên khó khăn, không chỉ vì những lý do như thể trạng, cân nặng mà Dũng còn phải dùng rất nhiều loại thuốc điều trị có tác dụng phụ, ảnh hưởng tới sức khoẻ và cả tinh thần.

Không giấu được những giọt nước mắt, chị Phượng kể lại những tháng ngày cả gia đình cùng nhau chống chọi với bệnh tật của con, từ khi căn bệnh này còn chưa phổ biến ở Việt Nam. Đã có lúc chị phải nghỉ làm, tìm hiểu thông tin từ tất cả các bác sĩ, các mối quan hệ thân quen, các tài liệu sách vở để nuôi hy vọng có thể mang lại cho con một cuộc sống bình thường. Nhưng rồi, chị phải chấp nhận một sự thật là con sẽ khiếm khuyết trọn đời. Từ đó đến nay, chị vừa là mẹ, là cô giáo, là người bạn kiêm luôn "chuyên viên y tế cá nhân", đồng hành cùng con với tất cả tình yêu thương và nguồn năng lượng tích cực, lấy lại cân bằng trong cuộc sống, xây dựng được cả công việc, sự nghiệp cho riêng mình.

Hay câu chuyện của chị Nguyễn Hà Diễm Châu (Phòng Hạ tầng, Trung tâm VNPT - IT Khu vực 3, TP Đà Nẵng) khiến tất cả đại biểu không khỏi xúc động về tình người. Tháng 5/2021, con gái đầu của chị Diễm Châu được phát hiện bị ung thư máu, khả năng điều trị thành công dưới 30%. Thời điểm đó dịch Covid-19 bùng phát mạnh, gia đình quyết định để cô bé mới 3,5 tuổi điều trị ở Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, còn chị Châu không thể vào với con vì mới sinh bé thứ 2 được 6 tháng.

Song, điều ấm ấp nhất là trong quá trình điều trị cho bé cần các chế phẩm như máu và tiểu cầu, Ban chấp hành công đoàn Trung tâm VNPT - IT Khu vực 3 (TP Đà Nẵng) đã thành lập ngay một tổ gồm các anh chị có chung nhóm máu với con của của chị Châu, sẵn sàng hỗ trợ con bất kỳ lúc nào, dù đêm hay ngày, khó khăn di chuyển và nguy hiểm khi đến viện sẽ nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19. Sau 17 đợt hóa trị trong hơn 1,5 năm rồi tiếp tục vật lý trị liệu, cô bé kiên cường đã dần bình phục, sức khỏe ổn định hơn, bắt đầu có một tuổi thơ như bao bé gái xinh xắn khác.

Công đoàn chia sẻ "muôn nẻo yêu thương" với công nhân viên chức lao động- Ảnh 1.

Chương trình “Muôn nẻo yêu thương” đã trở thành cầu nối san sẻ và lan toả yêu thương tới nhiều hoàn cảnh không may khắp mọi miền đất nước.

Thông qua chương trình, có thể thấy bên cạnh những người mẹ cùng con chữa bệnh gặp nhiều khó khăn, còn có gia đình, có vòng tay nhân ái cơ quan nơi các chị làm việc. Đặc biệt là sự đồng hành của tổ chức Công đoàn đã luôn quan tâm và động viên, hỗ trợ cùng các đoàn viên từ vật chất đến tinh thần, tạo mọi điều kiện thuận lợi để chị em có thể vừa yên tâm chăm sóc con cái, vừa hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong công việc.

Còn tại phiên thứ 2 của buổi toạ đàm với chủ đề "Chạm tay vào ước mơ", chị Lăng Thị Trinh (công nhân Công ty TNHH Youngtech) vô cùng xúc động khi chia sẻ cảm xúc lần đầu được mặc trên mình chiếc váy cưới cô dâu lộng lẫy. Dù đã đăng ký kết hôn và có với nhau một bé trai 4 tuổi, nhưng do hoàn cảnh quá khó khăn, anh Nguyễn Tiến Lực (chồng chị Trinh) thường xuyên đau ốm nên giấc mơ về một đám cưới mãi không thành hiện thực… Với sự hỗ trợ của Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương, ngày 5/5/2024 vừa qua, anh Lực và chị Trinh là 1 trong số 7 cặp đôi được tổ chức đám cưới trong không khí trang trọng, đúng nghi thức và tràn đầy hạnh phúc.

Theo bà Đỗ Hồng Vân, Ủy viên Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng ban Nữ công Tổng Liên đoàn, Chương trình "Muôn nẻo yêu thương" là cơ hội để các cấp công đoàn nói chung, Ban Nữ công Công đoàn các cấp nói riêng có thêm kinh nghiệm, lựa chọn những giải pháp phù hợp với thực tiễn của địa phương, của ngành để áp dụng vào chỉ đạo và triển khai các hoạt động trong công tác gia đình đạt hiệu quả tốt nhất. 

Trưởng ban Nữ công Tổng liên đoàn cũng đề nghị Ban Nữ công công đoàn các cấp tiếp tục có những đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tổ chức các hoạt động về công tác gia đình, tuyên truyền đến toàn thể công nhân, viên chức, lao động, đặc biệt là công nhân lao động tại các KCN, KCX về tinh thần tương thân tương ái sẻ chia trong cuộc sống; về vai trò, tầm quan trọng trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng xã hội văn minh, hạnh phúc.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm