Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
12/09/2025 - 16:49 (GMT+7)

Mẹ sốc khi nhìn thấy tấm ảnh photobooth của con gái và cô bạn thân đang hôn nhau

Bảo Khuê
Mẹ sốc khi nhìn thấy tấm ảnh photobooth của con gái và cô bạn thân đang hôn nhau

Ảnh minh họa

Có nằm mơ chị Nguyễn Thu Hồng (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) cũng không bao giờ nghĩ rằng cô con gái xinh đẹp của mình lại là… les. Chính thức biết con gái yêu bạn gái cùng lớp, chị cảm thấy “ngã ngửa” và rất hoang mang.

Cú sốc của người mẹ

Con gái chị rất điệu đà và từng có bạn trai. Thế nên, chưa bao giờ trong đầu chị xuất hiện suy nghĩ con lại yêu bạn đồng giới.

Câu chuyện bắt đầu từ một tình bạn trong veo, hồn nhiên của con. Chị Hồng rất vui khi con gái có một cô bạn thân luôn quấn quýt. Hai đứa luôn có nhau mọi lúc, mọi nơi, và chị còn thường xuyên mời bạn của con đến nhà ăn cơm. Thậm chí, cô bạn này chiều nào cũng mua đồ ăn vặt đến cho con gái chị. Nhìn tình bạn thân thiết ấy, chị Hồng cảm thấy yên tâm, tin rằng khi con gặp khó khăn hay có những nỗi buồn, bối rối không thể chia sẻ với mẹ, người bạn thân sẽ luôn ở bên để san sẻ cùng con.

Thế nhưng, một buổi họp phụ huynh định mệnh đã thay đổi tất cả. Mẹ của cô bạn thân đã gặp riêng chị Hồng với khuôn mặt đầy ưu tư, lo lắng và tiết lộ rằng hai đứa trẻ đang… yêu nhau. Chị Hồng không tin vào tai mình, cho rằng người mẹ ấy đã nhìn mọi chuyện quá nghiêm trọng. Chị quả quyết rằng không hề có chuyện đó, rằng chị biết chúng nó rất thân thiết chứ không có chuyện gì "khác người".

Dù ngoài mặt tỏ ra tin tưởng con, nhưng từ hôm nghe lời "cảnh báo" đó, chị Hồng bắt đầu để ý đến thái độ của hai đứa. Cảm giác nghi ngờ cứ lớn dần trong lòng chị. Chị chưa bao giờ mở cặp sách của con vì tôn trọng quyền riêng tư, nhưng một buổi chiều khi con không có nhà, nhìn thấy chiếc ba lô mở khóa, sự tò mò đã thôi thúc chị.

Và rồi, một cú sốc thực sự ập đến khi chị nhìn thấy tấm ảnh photobooth của con gái và cô bạn thân đang hôn nhau. Cảm giác choáng váng bao trùm lấy chị. Chị nhận ra rằng bấy lâu nay, mình đã quá chủ quan, không hề nhận ra những điểm khác lạ trong mối quan hệ "không bình thường" này. Lúc ấy, chị Hồng muốn gọi điện ngay cho con để làm ầm ĩ mọi chuyện.

Tuy nhiên, một tiếng nói bên trong đã kịp thời ngăn hãy bình tĩnh lại. Chị hiểu rằng việc này rất tế nhị, và nếu chị phản ứng thái quá, con có thể cảm thấy xấu hổ, sợ hãi và nảy sinh những suy nghĩ tiêu cực. Cả buổi tối hôm ấy, thay vì chất vấn con, chị lên các diễn đàn phụ huynh để tìm sự đồng cảm, tìm kiếm giải pháp từ những người cùng cảnh ngộ.

Mẹ sốc khi nhìn thấy tấm ảnh photobooth của con gái và cô bạn thân đang hôn nhau- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

"Yêu con, hiểu con, dù con yêu ai"

Chị Hồng biết rằng mình phải đón nhận câu chuyện với thái độ bình thường, không ẩn ý giáo huấn, không phủ nhận tình cảm của con. Bởi chỉ khi đó, con mới không cách xa mẹ, không đẩy mẹ đi xa mình. Chị cũng biết rằng con đang ở tuổi dậy thì, và cần quan sát thêm chứ không nên vội vàng can thiệp. Chị tự nhủ, nếu con trên 18 tuổi và vẫn có xu hướng này, chị cũng sẽ phải tôn trọng con, dù bản thân không thích.

Vài tháng sau, một sự bất ngờ khác đến với chị Hồng: con và người bạn gái đã chia tay. Lúc ấy, chị mới nhẹ nhàng tâm sự với con về cảm xúc, tâm trạng của mình khi biết chuyện con yêu người đồng giới. Con gái cũng trải lòng rằng chủ yếu con tò mò và bị cuốn vào mối quan hệ ấy vì được bạn gái quan tâm, chiều chuộng vô cùng.

Mới đây, khi biết con gái đang rung động với một bạn trai, chị Hồng cảm thấy vui mừng. Niềm vui đó không phải vì con đã "thay đổi từ cong thành thẳng", mà vì con đã bước thêm một bước quan trọng trên hành trình tìm ra một góc quan trọng của bản thân - đó chính là xu hướng tính dục. Đối với chị Hồng, điều quan trọng nhất là con được sống đúng là con, có một cuộc đời hạnh phúc, một tư duy độc lập và một tình bạn bền chặt với mẹ trong suốt hành trình ấy.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận