Đại phẫu tách dính bé gái song sinh: Người mẹ trẻ khóc lặng ngoài phòng mổ

Đinh Thu Hiền
15/07/2020 - 13:57
Đại phẫu tách dính bé gái song sinh: Người mẹ trẻ khóc lặng ngoài phòng mổ

Điều dưỡng của bệnh viện chia sẻ và động viên mẹ của Trúc Nhi và Diệu Nhi

Gục đầu vào cánh cửa phòng mổ trong khi 2 bé Trúc Nhi - Diệu Nhi đang được tiến hành tách dính, mẹ của "song Nhi" bớt lo lắng hơn chút khi được các bác sĩ thông báo đã thực hiện được 1/3 ca đại phẫu an toàn vào trưa nay (15/7).

"Chỉ mong các con an toàn vượt qua được ca mổ hôm nay", mẹ của 2 bé Trúc Nhi, Diệu Nhi trao đổi với PV Báo Phụ nữ Việt Nam tại Bệnh viện Nhi Đồng TPHCM. Vợ chồng chị đã trải qua 1 đêm thắc thỏm, lo lắng. Sáng nay, nước mắt người mẹ không ngừng rơi khi các con được đưa vào phòng mổ.

Đại phẫu tách dính bé gái song sinh: Người mẹ trẻ khóc lặng ngoài phòng mổ - Ảnh 1.

Giây phút xúc động khi đưa Trúc Nhi - Diệu Nhi vào phòng mổ - Ảnh: BVCC

Đại phẫu tách dính bé gái song sinh: Người mẹ trẻ khóc lặng ngoài phòng mổ - Ảnh 2.

Sự lo lắng của đôi vợ chồng trẻ trước ca phẫu thuật lớn nhất của cuộc đời 2 đứa con - Ảnh: BVCC

Ngay từ chiều tối qua, 14/7, các điều dưỡng đã chăm sóc, chuẩn bị sẵn sàng cho phòng mổ vô trùng tại khoa Hồi sức sơ sinh. Theo kế hoạch, sau khi tách rời thành công 2 bé, Trúc Nhi được đưa sang phòng mổ khác để thực hiện tiếp phẫu thuật, còn Diệu Nhi ở lại phòng phẫu thuật ban đầu. Khi đó, ekip chính cũng được tách ra, phẫu thuật song song cho Trúc Nhi và Diệu Nhi.

Trong kíp mổ sáng nay, người chỉ huy trưởng ca đại phẫu là Tiến sĩ - bác sĩ Trương Quang Định, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng TPHCM. Tiến sĩ Trần Văn Dương - Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Chợ Rẫy, là trưởng nhóm phẫu thuật tạo hình đã cân cơ và mở bụng "song Nhi". Các phương án chia đôi phần ruột chung theo kế hoạch dự tính, được thực hiện.

Đại phẫu tách dính bé gái song sinh: Người mẹ trẻ khóc lặng ngoài phòng mổ - Ảnh 3.

Hình ảnh Trúc Nhi và Diệu Nhi được Tiến sĩ Trương Quang Định ghi lại trước "giờ G"

Đại phẫu tách dính bé gái song sinh: Người mẹ trẻ khóc lặng ngoài phòng mổ - Ảnh 4.

Khoảnh khắc chơi đùa cùng bố mẹ trước khi bước vào ca phẫu thuật - Ảnh: BVCC

Sau phần chia ruột, tới nhóm phẫu thuật Niệu tách 2 bàng quang, niệu quản, tử cung, âm đạo, buồng trứng cho 2 bé. Tổng số 11 ekip sẽ được phối hợp cùng nhau, tuần tự và nhịp nhàng. Tới trưa nay, thông tin được đưa ra từ phòng mổ: tất cả các dự liệu trước phẫu thuật đều diễn ra phù hợp. "Sinh hiệu của 2 bé ổn định, ở thời điểm 11h".

Người mẹ khóc lặng trong thời gian tiến hành ca đại phẫu tách dính 2 bé gái song sinh  - Ảnh 4.

Hình ảnh tất bật của phòng mổ được chụp qua màn hình TV

Ca đại phẫu được thực hiện các đường dao mổ vào đúng 9h sáng nay, dự tính 18h hôm nay sẽ kết thúc.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm