Đang làm chủ, chồng tôi lại muốn từ bỏ tất cả để về quê sống

Mỹ Hạnh
10/11/2023 - 15:23
Đang làm chủ, chồng tôi lại muốn từ bỏ tất cả để về quê sống

Ảnh minh họa

Khi chồng nói ý định sang nhượng lại nhà hàng, tôi đã ngỡ ngàng, không thể tin nổi.

Vợ chồng tôi có cuộc sống dư dả, giàu có. Bố mẹ chồng tôi giàu nên cho chồng tôi một số tiền lớn để mở nhà hàng. Qua mấy năm, nhà hàng đã có lượng khách ổn định, việc kinh doanh suôn sẻ, phát đạt. Tôi cũng có một cửa hàng quần áo thời trang và váy cưới.

Đầu năm nay, chồng tôi theo nhóm bạn về vùng miệt vườn chơi 5 ngày. Khi trở về thành phố, tôi thấy anh khác hẳn. Anh không còn hứng thú với việc điều hành kinh doanh hay tiền bạc nữa. Thay vào đó, anh tìm kiếm và mua một mảnh đất rộng rãi ở vùng ngoại ô rồi thuê người trồng cây trái, đào ao nuôi cá. Cuối tháng, gia đình tôi thường đến đó ở, thư giãn và nghỉ ngơi. Thú thật, không khí ở miền quê rất trong lành, cuộc sống cũng thư thả, nhẹ nhàng chứ không xô bồ, ồn ào như thành phố. 2 con tôi thường mong chờ đến cuối tháng để được về quê chơi. Chúng còn nói không thích ở thành phố nữa, chỉ thích về quê sống và học tập ở đây.

Tối qua, chồng tôi bỗng đề nghị sẽ sang nhượng nhà hàng rồi về quê sinh sống. Anh bảo đã suy nghĩ kĩ rồi và rút kinh nghiệm từ cuộc đời của bố mẹ mình. Ông bà dành cả cuộc đời cho việc kinh doanh, kiếm tiền. Khi lớn tuổi rồi, ông bà chỉ muốn sống thật chậm, tận hưởng cuộc sống từng ngày từng giờ. Bố anh từng tâm sự rằng kiếm tiền thật nhiều cũng không thể mua được sức khỏe và mua được những khoảng khắc bình yên của cuộc đời. Chồng tôi muốn sống có ý nghĩa hơn việc chạy theo đồng tiền.

Nhưng tôi không đồng ý với đề nghị của chồng. Chúng tôi còn trẻ, cần phải phấn đấu cho tương lai chứ không phải dậm chân tại chỗ hoặc đi thụt lùi. Còn chuyện học hành của con cái, tôi không muốn đánh đổi tương lai của con.

Chồng lại cho rằng tôi hám tiền, bị đồng tiền che mờ mắt nên mới không nhận ra tầm quan trọng của việc sống chậm. Anh nói chúng tôi đã có một số tiền lớn trong tay, dù không làm thì vẫn có thể sống sung sướng đến cuối đời, chỉ cần tằn tiện, chịu khó trồng trọt, chăn nuôi là được. Ông xã còn bảo nếu tôi không muốn đi cùng cha con anh thì cứ ở lại thành phố, anh không ép.

Hiện giờ, chồng vẫn khăng khăng chuyện sang nhượng nhà hàng, bất chấp sự phản đối của vợ. Tôi rất lo nếu anh sang nhượng được nhà hàng thì chúng tôi phải chuyển về quê sống. Cuộc sống đảo lộn là điều không dễ dàng gì. Tôi nên khuyên chồng như thế nào đây?

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm