Danh ca U80: Còn cơ duyên đi hát ngày nào thì đó là ngày hạnh phúc

Kỳ Dương
22/11/2020 - 12:00
Danh ca U80: Còn cơ duyên đi hát ngày nào thì đó là ngày hạnh phúc
Ở tuổi gần 80, cột trụ còn lại trong “Tứ Trụ Nhạc Vàng” vẫn giữ được phong độ và cuộc sống hạnh phúc bên cạnh gần vợ thứ 4 kém 10 tuổi.

Nhắc đến Tứ Trụ Nhạc Vàng lừng danh, những khán giả của sân khấu ca nhạc Sài Gòn không thể quên những cái tên đi cùng năm tháng. Đó là Duy Khánh, Hùng Cường, Nhật Trường và Chế Linh. Cả 4 danh ca là đại diện cho 4 vùng quê khác nhau. Trong đó, quê Quảng Trị của Duy Khánh là xa nhất, tiếp đến là Chế Linh ở vùng nắng gió Ninh Thuận. Đến nữa là Nhật Trường quê ở Phan Thiết. Cuối cùng Hùng Cường đại diện cho người dân miền Tây - tỉnh Bến Tre.

Tứ Trụ Nhạc Vàng của sân khấu âm nhạc chỉ còn duy nhất Chế Linh còn sống.

Trải qua nhiều thập kỷ, chỉ duy nhất “cột trụ” Chế Linh còn sống, dù lớn tuổi nhưng ông vẫn giữ được phong độ, khỏe mạnh và gắn bó với sân khấu trong ở trong và ngoài nước. Ông trở thành “tượng đài” trong làng nhạc Việt sau và gây ảnh hưởng về cách hát, âm nhạc cho lớp nghệ sĩ kế thừa. Đó là lý do khiến nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn cũng từng gọi ông là “chưởng môn của nhạc Bolero”.

Chế Linh tâm sự sau nhiều năm đi hát, âm nhạc đã trở thành hơi thở của ông. Vì thế còn có cơ duyên đi hát ngày nào thì với ông, đó là ngày hạnh phúc. Danh ca khẳng định đến lúc này, việc đi hát với ông không phải để kiếm tiền mà là để giải tỏa khao khát được đem tiếng hát của mình đến gần hơn với khán giả.

Vẻ điển trai thời trẻ của danh ca Chế Linh.

Ngoài dấu ấn vàng trong làng nhạc khi ở tuổi 78 vẫn còn sung sức trên sân khấu, cuộc sống hôn nhân của “cột trụ” còn lại của Tứ Trụ Nhạc Vàng cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ông là nam ca sĩ giữ “kỷ lục” khi trải qua 4 cuộc hôn nhân, có 14 người con và rất đông cháu.

Trong quá khứ, ông nổi tiếng là “ngôi sao sát gái” khi vẻ điển trai thời trẻ và giọng hát khiến nhiều phụ nữ phải xiêu lòng. Điều bất ngờ hơn, trong số 4 người vợ của ông, ông đã cưới hai chị em ruột. Sau khi chấm dứt cuộc hôn nhân đầu, ông kết hôn với em gái của người vợ trước.

Hiện tại, ông vẫn đang mặn nồng, hạnh phúc với người vợ thứ 4 kém 10 tuổi suốt gần 50 năm. Dù trải qua nhiều cuộc hôn nhân nhưng Chế Linh luôn cảm ơn những người phụ nữ đã, đang đi qua cuộc đời mình và cho ông 14 người con. Trong số các con cũng có người được hưởng đam mê âm nhạc từ ông như Chế Phi, Chế Kha, Chế Phong...

Ngoài nổi tiếng nhờ giọng ca, Chế Linh còn được biết đến với danh hiệu nam nghệ sĩ đào hoa bậc nhất Việt Nam khi trải qua 4 đời vợ, có 14 đứa con.

Nói về người vợ thứ 4, Chế Linh tâm sự vợ là người hỗ trợ tinh thần cho ông về mọi mặt. Chính cuộc sống hạnh phúc và yên ấm bên người vợ thứ 4 tốt đẹp nhiều năm qua nên Chế Linh như tiếp thêm năng lượng để sự vui vẻ trong cuộc sống giúp giọng hát ông truyền cảm, nồng nàn êm ái và đủ sự lay động mỗi khi hát về những nỗi cô đơn, buồn tủi. Vợ chồng ông chủ yếu ở Canada, thỉnh thoảng trở về Việt Nam.

Ở tuổi xế chiều, Chế Linh vẫn cưng chiều vợ hết mực. Nam danh ca nói vui mình lớn tuổi rồi, chẳng biết sẽ vấp ngã lúc nào, còn bà xã ở nhà cũng chẳng làm gì vì các con lớn cả, vì thế hai vợ chồng đi đâu cũng có nhau. Ông tiết lộ vợ cũng là người "tay hòm chìa khóa", giúp ông quản lý tài chính và vun vén cuộc sống chung. Chế Linh tâm sự ông biết ơn vì bà xã đã dành trọn tình yêu và hy sinh cho chồng.

"Dù lớn tuổi nhưng vợ chồng tôi quan niệm, càng sống với nhau lâu thì càng phải chăm chút tình cảm mỗi ngày. Thỉnh thoảng, hai vợ chồng cũng lãng mạn lắm nhưng theo cách của người già chứ không phải như tụi trẻ. Đâu cần tặng quà gì ghê gớm, mở chai rượu vang, hai vợ chồng ngồi uống với nhau thôi" - ông nói về người vợ hiện tại.

Chế Linh cùng với người vợ thứ 4 kém 10 tuổi. Sau gần 50 năm, hai vợ chồng hiện vẫn sống bên nhau hạnh phúc, gắn bó.

Chế Linh hiện đang sống cùng vợ thứ 4 rất bình an ở Canada, thi thoảng ông về Việt Nam hát phục vụ khán giả.

Cuối tháng 10/2018, từ cộng đồng người Việt ở Mỹ xuất hiện tin đồn nam danh ca qua đời ở tuổi 75. Đại diện của Chế Linh ở Việt Nam phải lên tiếng, khẳng định ông vẫn khỏe mạnh và đang tham gia sự kiện ở Tháp Chàm. Người này cho biết dù U80 nhưng Chế Linh vẫn chăm chỉ bay show, cống hiến âm nhạc cho khán giả ở nhiều nơi. Đối với Chế Linh, ông từng tâm niệm sẽ hát đến hơi thở cuối cùng. Mỗi ngày ông vẫn dành thời gian luyện giọng dù đã 78 tuổi.

"Khi mình còn khán giả thì hàng ngày phải tập luyện, dù có đi hát hay không vẫn tập bình thường ngày hai bữa giống như chuyện ăn cơm vậy. Mệt tôi cũng tập, có khi vài chục phút, có khi vài tiếng. Tập khó nhất là vào buổi sáng, sau khi ngủ dậy uống cafe thì phải tập rồi muốn đi đâu thì đi, đó là thông lệ rồi” - danh ca nhạc vàng tâm sự.

Chế Linh tâm sự sau nhiều năm đi hát, âm nhạc đã trở thành hơi thở của ông.

Ông vẫn hát sung trên sân khấu dù đã 78 tuổi.

Cuối năm 2019, nam ca sĩ cho biết đã sớm chuẩn bị những vật dụng gắn bó để dành cho việc xây dựng bảo tàng hoặc triển lãm gây quỹ từ thiện sau khi mình qua đời. Ông thổ lộ rằng, ở tầm tuổi này, ông cũng đã chuẩn bị kỹ cho việc sau khi nhắm mắt.

“Từ năm 75 tuổi, tôi đã chuẩn bị xong xuôi cho cái chết của mình. Những bộ quần áo từ ngày xưa và một số kỷ vật ý nghĩa khác được tôi gói ghém, hút chân không cẩn thận. Sau khi tôi qua đời, những món đồ đó có thể được trưng bày trong triển lãm hoặc bảo tàng do gia đình hay tổ chức xã hội nào đó thực hiện để khán giả có thể nhìn ngắm và nhớ về Chế Linh”, ông thẳng thắn giãi bày.

Chế Linh cho biết mình ấp ủ một liveshow trước khi bước sang thế giới bên kia.

Trước lúc mất, ông vẫn còn nguyện vọng tổ chức một liveshow dành cho những ai hâm mộ giọng hát của mình. Nam danh ca tâm sự: "Với gia đình thì tôi đã làm trọn rồi, chỉ còn với khán giả thì vẫn đau đáu một chương trình mà ở đó, sẽ không có chuyện bán vé nữa. Khán giả cho tôi nhiều thứ quá rồi, họ yêu tôi vô điều kiện, luôn cầu cho mình sức khỏe để tiếp tục hát. Khi mình mất rồi, họ vẫn còn nhớ tới. Nhưng không phải ai cũng có điều kiện để bỏ tiền ra mua vé để xem Chế Linh biểu diễn nên tôi tâm nguyện sẽ làm đêm nhạc ở ba miền Bắc Trung Nam. Hiện đã có mạnh thường quân sát cánh rồi nên không còn xa đâu, tôi sẽ làm sớm thôi".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm