pnvnonline@phunuvietnam.vn
Dành cho con một mùa hè đầy ắp những điều lý thú

Gia đình chị Nguyễn Phương Loan (Thủ Đức, TPHCM) tranh thủ thời gian cuối tuần để cho con mùa hè nhiều kỷ niệm
Mùa hè vốn là khoảng thời gian được trẻ em mong đợi nhất trong năm. Bởi đó là lúc các con không cần phải rải kín lịch trình học tập, không còn phải chạy theo những quy chuẩn của trường lớp. Mùa hè là khi trẻ được tự do vui chơi, được ngủ nướng, được về quê thăm ông bà hoặc đơn giản chỉ là tận hưởng những ngày an yên trong căn nhà nhỏ cùng cha mẹ.

Trẻ em luôn mong có một mùa hè trọn vẹn, ý nghĩa.
Thế nhưng, tại TPHCM, mùa hè lại trở thành nỗi lo của không ít phụ huynh. Họ phải căng mình cân đối giữa công việc và chăm sóc con cái, vừa đảm bảo chỉ tiêu công việc vừa mong muốn lo con có một mùa hè đúng nghĩa, không chỉ quanh quẩn bên điện thoại thông minh, tivi hay máy tính bảng.
Chị Phan Thị Thanh Thanh (Tam Bình, TPHCM) tâm sự, vợ chồng chị đều làm công việc văn phòng, ông bà lại ở tỉnh xa nên không thể sắp xếp nghỉ dài ngày được cùng lúc. Mùa hè của con trai, chị đành gửi gắm cho cô giáo chủ nhiệm, vừa để có người trông, vừa tranh thủ ôn chữ, luyện viết. Chị sợ sau mùa hè, đứa con mới học hết năm lớp 1 của chị sẽ "trả chữ" hết lại cho cô giáo.

Một phụ huynh dẫn các con tham gia một chương trình về mùa hè tại TPHCM.
Chị kể, mỗi sáng con phải khoác ba lô đến nhà cô từ 8 giờ đến 17 giờ. Con hay hỏi "Sao nghỉ hè mà con vẫn phải đi học hả mẹ?", câu hỏi khiến khiến chị chạnh lòng. Chị cũng từng nghĩ cho con về quê với ông bà trọn mùa hè nhưng rồi lại lo ông bà già yếu, con hiếu động chạy nhảy nguy hiểm. Thế là đành… giữ con lại thành phố.
"Nếu gửi con về quê trọn 3 tháng hè thì tôi lo sợ ông bà già yếu không chăm nổi, chưa kể chạy nhảy ra đường xe cộ, nghịch phá chó cắn mèo cào… Vợ chồng tôi đành giữ con lại thành phố gửi cho cô giáo chứ không có cách nào khác", chị Thanh chia sẻ.
Tương tự, chị Nguyễn Phương Loan (Thủ Đức, TPHCM) cũng cho con gửi con đến ở nhà cô giáo chủ nhiệm, cuối tuần thì cho con đến trung tâm học tiếng Anh và thêm khoá học nhảy. Để không thất hẹn với mùa hè của con, vợ chồng chị thường xuyên bù đắp cho con bằng những chuyến đi chơi xa vào 2 ngày cuối tuần.
"Nhìn thấy các con nghỉ hè nhưng vẫn phải mang balô đến nhà cô, tôi cũng thương lắm nhưng không có cách nào khác. Vợ chồng tôi thường tranh thủ dẫn các con đi chơi vào các ngày cuối tuần. Tôi dự định sẽ cho con học 2 tháng hè, còn tháng cuối cùng sẽ gửi về quê chơi với ông bà, cho các con có 1 tháng hè thật sự trọn vẹn, dù ít nhưng có còn hơn không".
Chia sẻ kinh nghiệm tổ chức mùa hè trọn vẹn cho con giữa lòng thành phố, chị Dương Thu Nga (phường Bình Trị Đông, TPHCM) cho biết: Gia đình chị có 2 bé, 4 tuổi và 6 tuổi. Vợ chồng chị thường chủ động tìm kiếm thông tin về các chương trình, sự kiện dành riêng cho thiếu nhi được tổ chức vào dịp hè tại TPHCM.

Gia đinh chị Dương Thu Nga (phường Bình Trị Đông, TPHCM) cho con trải nghiệm một chương trình viết những lời chúc đến các bạn nhỏ mắc bệnh mà không có mùa hè trọn vẹn, giúp con học cách sẻ chia trong cuộc sống.
Hiện nay, tại các trung tâm mua sắm, siêu thị, công viên văn hoá, nhà văn hoá thiếu nhi ở thành phố, các trung tâm tiếng Anh… thường tổ chức sân chơi mùa hè rất phong phú, vậy nên chị hay cho các con tham gia các workshop, sự kiện trải nghiệm tại những địa điểm trên để con có không gian trải nghiệm. Ngoài ra, gia đình cũng thường đưa các bé đến sở thú, công viên Đầm Sen, Suối Tiên hoặc đơn giản là đi dạo ở các quán cà phê vùng ven.
"Vợ chồng tôi hay lựa chọn các buổi workshop, sự kiện để dẫn con đến trải nghiệm. Ở đó các con vừa được vui chơi vừa học hỏi nhiều điều thú vị. Vợ chồng tôi mới cho con tham gia chương trình "Có hẹn với mùa hè". Ở đó con được trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị như vẽ tranh, thả diều, học được cách chăm sóc bản thân và tham gia góc viết thư chia sẻ, động viên các bạn nhỏ bị bệnh mà không có mùa hè. Thông qua những hoạt động như vậy, con sẽ thấy mùa hè của mình giá trị hơn, gia đình có nhiều kỷ niệm cùng nhau hơn. Sắp tới, tôi sẽ sắp xếp cho con đi du lịch 1 tuần, cho con trải nghiệm một mùa hè đáng nhớ, đầy ắp kỷ niệm tuổi thơ. Với tôi, chỉ cần bố mẹ được ở bên con, cùng nhau tận hưởng mùa hè, như vậy là đủ trọn vẹn rồi", chị Nga chia sẻ.
Môi trường ở vùng quê với khí hậu trong lành, thổ nhưỡng tự nhiên chắc chắn sẽ tốt hơn so với không gian chật chội nơi đô thị. Tuy nhiên, nếu phụ huynh biết cách sắp xếp thời gian hợp lý và tận dụng các hoạt động diễn ra trong dịp hè thì các con vẫn có thể có một mùa hè thật sự ý nghĩa, dù ở ngay giữa lòng thành phố.
Chị Nguyễn Thị Phượng (Tân Định, TPHCM) chia sẻ: Gia đình chị thường dành các buổi tối để đưa con đi dạo chơi. Các kỳ nghỉ phép trong năm cũng được dồn lại để dành riêng cho mùa hè, tạo điều kiện cho con được đi du lịch xa. "Vào cuối tuần, chúng tôi tranh thủ cho con tham gia các hoạt động trải nghiệm: đi dạo phố đi bộ Nguyễn Huệ, ghé Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh xem máy bay, đi siêu thị ăn uống hay về thăm người thân ở Bình Dương, Vũng Tàu. Có khi chỉ đơn giản là một chuyến tàu metro, xe bus dạo quanh thành phố, nhưng với con, đó cũng là niềm vui lớn", chị Phượng nói.

Một hoạt động workshop dành cho trẻ em dịp hè tại TPHCM.
Ông Đặng Công Minh, Trưởng phòng Truyền thông Công ty Gia sư eTeacher - người có nhiều kinh nghiệm trong tổ chức các hoạt động workshop dành cho trẻ em dịp hè - chia sẻ: "Tôi nhận thấy hiện nay, số lượng sân chơi mùa hè thực sự ý nghĩa cho trẻ em tại TPHCM vẫn còn khá hạn chế so với nhu cầu và mong muốn khám phá, vui chơi, học hỏi của các em. Tôi cho rằng các buổi workshop miễn phí dịp hè đang được phụ huynh Sài Gòn quan tâm lựa chọn. Ở đó, các con được tham gia giao lưu trò chơi với bạn bè theo từng chủ đề, được giải trí và còn học hỏi nhiều kiến thức, phát triển kỹ năng, tính sáng tạo".