Đau lòng bé hơn 3 tuổi bị ung thư, bại não

An Khê - Ảnh: Văn Chính
11/11/2020 - 19:55
Đau lòng bé hơn 3 tuổi bị ung thư, bại não

Chị Lây cho cháu Đạt ăn qua đường xông

Bé Ngân Tiến Đạt mới lên 4 tuổi đã phải mang trong mình căn bệnh bạch cầu cấp gần 2 năm qua. Trong quá trình gian nan điều trị bệnh, Đạt lại bất ngờ bị ngộ độc dẫn đến bại não, trong khi gia đình không còn tiền chữa trị, đành bất lực đau đớn nhìn con dần rời xa cuộc sống.

Anh Ngân Văn Chính và chị Hà Thị Lây sinh sống của ở bản Cum, xã Trung Tiến, huyện Quan Sơn, Thanh Hoá với mức thu nhập cả hai vợ chồng cộng lại cũng chỉ vỏn vẹn 4 đến 5 triệu đồng một tháng. Công việc chính của anh chị là làm ruộng và đi làm thuê khi hết mùa vụ để kiếm sống, chật vật nuôi hai con.

Cháu lớn năm nay đã 16 tuổi, còn cháu nhỏ là Ngân Tiến Đạt sinh năm 2017, năm nay mới hơn 3 tuổi nhưng đã có gần 2 năm phải chống chọi với căn bệnh thiếu máu. 

Nghẹn ngào, anh Chính mãi mới nói nên lời. Anh kể, lúc đầu khi sinh ra Đạt được 3,2kg, khỏe mạnh, ăn uống tốt, ngoan ngoãn. Tai họa ập đến với gia đình anh đúng vào ngày 30/4/2019 khi Đạt có biểu hiện mệt mỏi, sốt liên miên. Đưa con đi khám ở tuyến huyện thì bác sĩ bảo sốt phát ban bình thường cho nên gia đình đưa cháu về uống thuốc nhưng mãi không thuyên giảm.

Đau lòng bé hơn 3 tuổi bị ung thư, bại não  - Ảnh 1.

Cháu Đạt khi đang điều trị tại bệnh viện

Vợ chồng chị tiếp tục đưa con đến bệnh viện Đa khoa Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hoá, sau khi xét nghiệm, các bác sĩ kết luận Đạt bị thiếu máu nặng nhưng không rõ nguyên nhân cho nên đã làm thủ tục chuyển ra bệnh viện Nhi Trung ương. 

Kinh tế khó khăn chỉ đủ sống đạm bạc, việc đưa con đi xét nghiệm hết tuyến này đến tuyến khác cùng với bao lo lắng bất an cũng khiến gia đình anh chị chật vật mãi. Ấy vậy mà những khó khăn vẫn tiếp diễn khi kết quả xét nghiệm tại bệnh viện Nhi Trung ương là cháu Đạt bị bệnh bạch cầu cấp. 

Tin sét đánh đã giáng xuống đầu anh Chính, chị Lây khi con bị mắc căn bệnh hiểm nghèo này. Nhưng vì con, gia đình anh chị dù có kiệt quệ cũng phải cố để cứu chữa. 

Đau lòng bé hơn 3 tuổi bị ung thư, bại não  - Ảnh 2.

Đạt được bà ngoại, mẹ và chị gái luôn kề bên chăm sóc

"Lúc đầu đưa cháu đi viện thì gia đình có 25 triệu đồng mang đi và chi phí hết, Sau đó, nhà còn 2 con trâu cũng bán đi, được 27 triệu đồng nhưng chẳng thấm vào đâu. Gia đình đành đi vay ngân hàng được 50 triệu đồng, nhưng cũng chỉ vài đợt điều trị là hết. Chúng tôi lại tiếp tục đi vay thêm 70 triệu và số tiền cũng nhanh chóng chi phí hết. Đến giai đoạn truyền hoá chất cần các chi phí nhiều lại tiếp tục đi vay ngoài và anh em bạn bè 80 triệu đồng nữa, cũng đã sử dụng hết. 

Sau đó gia đình phải "kêu cứu" các nhà hảo tâm, được một nhà báo giúp đỡ đăng bài nên được mọi người giúp đỡ cho gia đình được 89 triệu đồng. Nhưng đến giờ, số tiền cũng đã hết. Nay cháu bị ngộ độc, bại não, thì gia đình chẳng còn gì để bán, cũng không còn nơi để vay nữa… nhìn con ngày ngày xa rời vòng tay mà lực bất tòng tâm …", anh Chính nghẹn lời. 

Hồi Đạt còn chữa trị ở bệnh viện Nhi Trung Ương, hai vợ chồng chị bỏ công bỏ việc ở quê ra Hà Nội làm thuê, chị thì ngày đêm túc trực bên con, còn anh thì đi bưng bê rửa bát thuê cho các quán ăn gần bệnh viện để trang trải tiền sinh hoạt, thuốc men… 

Với tâm lý còn nước còn tát, gia đình anh Chính, chị Lây vẫn ngày đêm nỗ lực để giành giật con ở lại với cuộc sống, dù trải qua những lần điều trị hóa chất, cơ thể yếu ớt của Đạt phải chịu trăm lần đau đớn. 

Sau đợt hóa trị vào tháng 6/2020, Đạt được về nhà nghỉ ngơi để chờ đợt chữa trị tiếp theo. Nhưng không may, sau khi ăn tối với ốc nấu canh bầu thì bé bị ngộ độc. Bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu khó khăn đã từng vượt qua giờ lại đứng trước vạch xuất phát ban đầu khi Đạt bị bại não do ngộ độc.

"Buổi chiều cháu đang khoẻ mạnh, buổi tối cháu kêu đau bụng, tiêu chảy. Lúc đó, tôi đang đi làm thuê ở xa. Sáng hôm sau cháu bị nặng hơn, sốt cao và co giật nên chúng tôi cho cháu đi bệnh viện Đa khoa Quan Sơn, Thanh Hóa nhưng không xử lý được liền chuyển Bệnh viện Nhi Thanh Hóa và chữa trị 3 tháng. Cháu bị suy hô hấp, suy nội tạng, chuyển sang bại não thiếu oxy, không đi lại được nữa. Sau ba tháng thì chúng tôi tiếp tục cho con lên Hà Nội chữa bạch cầu thì bác sĩ cho biết Đạt bị teo não", anh Chính kể lại. 

Tháng 10/2020, do gia đình không có kinh phí để tiếp tục cứu chữa, cháu Đạt được đưa về Thanh Hóa. Từ ngày Đạt về nhà, lúc nào chị Lây cũng phải bế con trên tay, không làm được việc gì, còn anh Chính thì lao động tự do kiếm được đồng nào hay đồng ấy. 

Được biết, anh Chính trước đây học Đại học Nông nghiệp Vinh và có thời gian làm khuyến nông ở xã, làm nhân viên Viettel… nhưng vì con ốm đau mà chấp nhận lang thang rửa bát thuê ở Hà Nội trong suốt quá trình chữa bệnh cho con. Còn chị Lây thì hay ốm đau, nay lại đến lượt cháu Đạt vừa bị ung thư, vừa bại não… một mình anh xoay xở đủ chiều vẫn không có cách nào ổn định cuộc sống.

Thế nhưng, dù cháu Đạt bị bệnh hiểm nghèo, sinh mệnh như đèn dầu trước gió, là người cha, người mẹ, anh Chính, chị Lây vẫn ngày đêm nỗ lực cứu con mình. Chỉ mong sao có một phép màu đến với con.

Về căn bệnh của Đạt, bác sĩ Lục Thị Nguyên – Trưởng khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Ngọc Lặc (Thanh Hoá) cho biết, khi chứng kiến cảnh anh Chính, chị Lây kiên trì điều trị cho con mà xót xa, bởi khi bị bệnh viện tuyến trên trả về, hai vợ chồng anh chị vẫn tiếp tục cho con về bệnh viện Ngọc Lặc điều trị, quyết tâm đến cùng. Mong sao có các nhà hảo tâm giúp cho anh chị để tiếp tục vượt qua nhưng ngày tháng khó khăn, giữ con ở lại với cuộc sống…

Mọi sự giúp đỡ xin gửi trực tiếp về:


- Địa chỉ: Ngân Văn Chính (bố): Hà Thị Lây (mẹ) cháu Ngân Tiến Đạt, bản Cum, xã Trung Tiến, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa.


Số điện thoại: 0866969838; 0328993123


  • Số tài khoản: 8430102848008 - Ngân hàng MB Bank, chi nhánh thị trấn Lam Sơn -Thọ Xuân -Thanh Hóa - Chủ tài khoản: Ngân Văn Chính (bố cháu Đạt)
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm