pnvnonline@phunuvietnam.vn

Chỉ ước mẹ được sống
Khi được hỏi:”Con ao ước điều gì?”. Cả hai đứa trẻ đều chỉ có một mong muốn duy nhất, đó là “Ước cho mẹ được sống”, “Uớc cho mẹ ở bên tụi con lâu hơn”… Mong ước ấy đã ấp ủ theo suốt hai đứa trẻ này biết bao nhiêu năm trời, chẳng mơ điều gì hơn!

Trao gần 800 phần quà cho học sinh nghèo ở Nghệ An
Chương trình thiện nguyện "Đông Ấm 2024 - Gieo Ánh Hừng Đông" của Đội sinh viên tình nguyện Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Đội SVTN Nghệ An tại AJC) đã trao tặng gần 800 phần quà cho học sinh nghèo tại xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Câu chuyện Giáng sinh của nhà văn Charles Dickens
Đó cũng chính là những năm tháng tuổi thơ khốn khổ của Charles Dickens. May mắn thay, cha của Dickens được thừa kế một số tiền đủ để ông trả hết nợ nần, thoát cảnh tù tội, cậu con trai nhỏ cũng nhờ thế mà thoát khỏi số phận thê lương.

Hội Phụ nữ từ thiện TPHCM viết câu chuyện đẹp giữa đời thường
Ngày 19/10, tại quận 11, Hội Phụ nữ Từ thiện TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập (19/10/1989 - 19/10/2024) và họp mặt tri ân những tấm lòng nhân ái.

Hà Tĩnh: Còn 3.859 trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần giúp đỡ
Hội LHPN Hà Tĩnh vừa chia sẻ thông tin tại lễ ký kết nhận đỡ đầu thêm 20 trẻ mồ côi trên địa bàn Hà Tĩnh, với mong muốn tiếp tục có sự chung tay của cả cộng đồng, mạnh thường quân để lan toả chương trình “Mẹ đỡ đầu” trên địa bàn tỉnh.

Hành trình tri ân diệu kỳ
Tôi biết nữ họa sĩ Đặng Ái Việt bởi bà là một nhân vật truyền cảm hứng về tinh thần yêu nước, về lòng tri ân, lòng báo đáp với câu chuyện đã được báo chí trong và ngoài nước ca ngợi. Đó là công trình “vẽ bằng trái tim” của một họa sĩ huyền thoại, người đã đi khắp đất nước để vẽ chân dung các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH). Sự kiên trì, nghị lực và tấm lòng nhân ái của bà đã được ghi nhận và tôn vinh. Năm 2021, bà vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Xót xa hoàn cảnh cô bé lớp 9 mắc ung thư xương: "Con muốn về đi học”
Thần hình gầy gò bé nhỏ, luôn phải gánh chịu đau đớn bào mòn cơ thể bởi truyền hóa chất điều trị căn bệnh ung thư xương, nhưng trên giường bênh, cháu Đào Huyền Trang vẫn mơ ước được sớm trở về đi học cùng các bạn.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ mình cứu người để nhận lại sự đền đáp"
Đó là chia sẻ của chị Phạm Thị Nhan (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang), người nhiều năm qua tìm cách kết nối, hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn được chữa trị.

"Chiếc bánh trao tay - giúp ngay người khó"
Với đôi tay khéo léo, tỉ mỉ chị Lê Nữ Ngọc Trinh (hội viên phụ nữ khu phố 6, phường 4, quận 3, TPHCM) đã tạo ra những chiếc bánh thơm ngon, xinh xắn. Hơn thế, trong từng chiếc bánh còn được đặt một tấm lòng nhân ái với tâm niệm “Chiếc bánh trao tay - giúp ngay người khó”.

Hạnh phúc mỗi khi xây được Mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo
Từ một hội viên rồi trở thành Tổ trưởng phụ nữ Tổ dân phố số 3 (thị trấn An Châu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang), quá trình phấn đấu không mệt mỏi vì chị em phụ nữ đã dần chứng minh năng lực, tâm huyết với công tác Hội của chị Hoàng Thị Chung.