Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
04/11/2025 - 22:28 (GMT+7)

Vừa phẫu thuật cắt khối u choán hết ổ bụng, người vợ chỉ mong sớm khỏe để lo cho gia đình

Bài, ảnh: Thành Nam
Vừa phẫu thuật cắt khối u choán hết ổ bụng, người vợ chỉ mong sớm khỏe để lo cho gia đình

Bác sĩ thăm khám cho chị Lê Thị Ca

Giữa căn phòng bệnh ở Khoa Phụ sản theo yêu cầu, Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội), người phụ nữ gầy gò chỉ còn hơn 35 kg vẫn cố nén đau vì lo lắng cho chồng đang điều trị ngoại trú ở Bệnh viện Phổi Trung ương và 2 con đang tuổi ăn học.

Không ngừng hy vọng

Nằm lặng lẽ trên giường bệnh của Khoa Phụ sản theo yêu cầu - Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội), chị Lê Thị Ca (50 tuổi, quê Ninh Bình) gầy gò đến mức chỉ còn 35 kg. Gương mặt xanh xao, đôi mắt thâm quầng, chị nói khẽ: "Mình không nghĩ có ngày lại kiệt sức thế này. Giờ chỉ mong có sức khỏe đi làm nuôi các con".

Chị Ca từng là lao động chính trong một gia đình nghèo khó ở trọ tại phường Vĩnh Hưng, Hà Nội. Cuộc sống vốn đã chật vật, nay lại càng khốn khó khi cả hai vợ chồng cùng lúc lâm bệnh nặng.

Chồng chị, từng là thợ sửa điều hòa, khỏe mạnh, siêng năng. Vài năm trước, anh phát hiện bị bệnh phổi mạn tính, rồi sau đó lại mắc thêm viêm tràn khí màng phổi, phải điều trị dài ngày ở Bệnh viện Phổi Trung ương.

Từ lao động chính trong nhà, anh trở thành bệnh nhân, bao nhiêu tiền đều dồn vào điều trị. Chồng chị sau thời gian điều trị tại Bệnh viện Phổi Trung ương, hiện được bác sĩ cho điều trị ngoại trú, hàng tháng lên viện lấy thuốc. Sức khỏe yếu, chỉ có thể làm bảo vệ bán thời gian, mỗi ngày được khoảng 100.000 đồng.

"Một trăm nghìn đồng một ngày không nhiều, nhưng chồng tôi dù đau ốm vẫn cố đi làm để có chút tiền lo thuốc men. Tôi thì nằm viện, không làm được gì, mọi chi phí đều trông chờ vào số tiền ít ỏi ấy" - chị Ca chia sẻ.

Vừa phẫu thuật cắt khối u choán hết ổ bụng, người vợ chỉ mong sớm khỏe để nuôi chồng con bệnh tật- Ảnh 1.

Chị Lê Thị Ca chỉ còn 35kg sau khi trải qua phẫu thuật khối u tử cung khổng lồ

Gia đình chị Ca từng là diện hộ nghèo nhưng sau khi "thoát nghèo", họ không được hưởng chế độ hỗ trợ như trước. Chính vì vậy, khi bệnh tình của chị trở nặng, mọi chi phí đều trở thành nỗi lo.

Xin về nhà vì không đủ tiền điều trị

Khoảng nửa năm nay, chị Ca thấy bụng mình ngày càng chướng to, ăn không được, thở khó, cơ thể suy kiệt nhanh chóng. Ban đầu chị nghĩ chỉ là rối loạn tiêu hóa, cố gắng chịu đựng để tiếp tục đi làm công nhân. "Một tháng tôi làm đủ 30 công, được hơn 5 triệu đồng. Không làm thì không biết lấy gì đóng tiền trọ, tiền học cho con. Cứ thế gồng mãi cho đến khi không thể đứng dậy được nữa", chị nhớ lại.

Khi đến bệnh viện thăm khám, bác sĩ cho biết chị có khối u xơ tử cung kích thước lớn, chèn ép các tạng trong ổ bụng, gây tràn dịch ổ bụng và chèn vào đáy phổi - nguyên nhân khiến chị khó thở, đau đớn liên miên. Ban đầu, ở tuyến dưới chẩn đoán 'u gan' hoặc 'u buồng trứng', nhưng sau khi làm các xét nghiệm tại Bệnh viện Thanh Nhàn, kết quả xác định chính xác là u xơ tử cung to kèm u buồng trứng.

Do khối u đã quá lớn, bệnh viện buộc phải chỉ định mổ mở, thay vì mổ nội soi. "Bác sĩ nói không thể mổ nội soi vì khối u choán hết ổ bụng, nếu chậm sẽ đe dọa tính mạng", chị kể. Tuy nhiên, chi phí cho ca mổ này lên tới hàng chục triệu đồng - vượt quá khả năng chi trả của một nữ công nhân nghèo đang nuôi 2 con và chồng bệnh.

Vừa phẫu thuật cắt khối u choán hết ổ bụng, người vợ chỉ mong sớm khỏe để nuôi chồng con bệnh tật- Ảnh 2.

Con trai dìu chị Lê Thị Ca đi lại sau khi ca phẫu thuật cắt khối u tử cung khổng lồ

"Lúc bác sĩ bảo mổ tốn khoảng 40-50 triệu, tôi chỉ biết khóc. Cả nhà gom góp, anh em bên ngoại cho được 5 triệu, cháu họ góp thêm, bạn bè giúp mỗi người một ít. Tôi vay thêm ông chủ 2 triệu, cộng dồn lại được 12 triệu, định mang đi đóng tạm viện phí"- chị Ca nói, mắt rưng rưng.

Trước đó, vì chưa có Bảo hiểm y tế, chị phải xin về nhà chờ thêm một tháng để mua bảo hiểm. Nhưng trong thời gian chờ, bệnh lại tiến triển nhanh, bụng chị ngày càng to, người kiệt sức, mỗi ngày chỉ ăn được vài miếng chuối. "Tôi chia một quả chuối làm năm phần ăn cả ngày, vì ăn gì cũng bị tức bụng, muốn vỡ ra"- chị Ca trải lòng.

Gia cảnh chị Ca càng thêm khó khăn khi hai con đang tuổi ăn học. Con trai lớn 20 tuổi, hiện là sinh viên năm thứ ba Trường Đại học Thủy lợi, con gái út mới 14 tuổi, đang học lớp 8. Từ ngày mẹ nhập viện, hai con phải tự lo ăn ở, học hành, thỉnh thoảng người thân gửi giúp ít tiền. "Tôi thương các con lắm. Thằng lớn học xa, con bé thì ở nhà đi học, không biết bấu víu vào ai", chị nói trong nước mắt.

Bác sĩ Nguyễn Văn Thắng - Trưởng khoa Phụ sản theo yêu cầu, Bệnh viện Thanh Nhàn - cho biết: "Viện phí cho một ca mổ u xơ tử cung lớn không có Bảo hiểm y tế thường khoảng 30 triệu đồng, chưa kể chi phí thuốc men, hồi sức sau mổ. Trong khi đó, hoàn cảnh của chị Ca rất khó khăn, chồng bị bệnh phổi mạn tính, sức khỏe yếu, chỉ làm được bảo vệ bán thời gian, hai con còn đi học".

"Khoa cũng đã báo cáo lên Phòng Công tác xã hội của bệnh viện để xem xét hỗ trợ, đồng thời vận động các nguồn từ thiện giúp bệnh nhân vượt qua giai đoạn này. Dù rất khó khăn, nhưng tinh thần của chị Ca vẫn lạc quan, luôn lo cho chồng con hơn là lo cho bản thân mình", bác sĩ Thắng chia sẻ.

Thông tin chi tiết, liên hệ trực tiếp tại Bệnh viện Thanh Nhàn: ThS Vũ Thị Xuân, ĐT: 0912318684

Hoặc chuyển vào tài khoản Bệnh viện Thanh Nhàn: 61626364, ngân hàng SHB - chi nhánh Tây Hà Nội - PGD Xuân Thủy.

Nội dung: ỦNG HỘ BN LÊ THỊ CA KHOA PHỤ SẢN YÊU CẦU MÃ SỐ 25091603

Xin chân thành cảm ơn những tấm lòng nhân ái đã luôn đồng hành cùng Báo Phụ nữ Việt Nam.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận