3 đứa trẻ mồ côi cha òa lên vui sướng khi thấy bữa cơm có cá

Bữa cơm có đĩa cá khiến con út của chị Tới reo lên vui sướng
Gia đình vốn là hộ nghèo nhất thôn, chồng lại đột tử 4 năm trước khiến chị Tới và 3 đứa con càng thêm khốn khó. 4 miệng ăn, nhưng người phụ nữ ấn định tiền đi chợ mỗi ngày chỉ 50.000 đồng.
5h chiều, chị Nguyễn Thị Tới (38 tuổi, ngụ thôn Tử Nê, xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) đang làm thuê ở nhà hàng xóm thì nghe tiếng đứa con út khóc ré lên. Đang cố làm cho xong việc, người phụ nữ đành bỏ dở, hớt hải chạy về nhà.
Vừa mở cửa, chị liền hốt hoảng khi thấy tay phải của Duy (5 tuổi, con út) đang chảy máu, đứa trẻ không ngừng khóc. Yến (8 tuổi, con thứ) vừa dỗ em, vừa kể với mẹ nguyên nhân sự việc.
"Anh Phúc (10 tuổi, con cả) xô làm em bị ngã, không lại đỡ mà còn cười", Yến mách.

3 đứa con của chị Tới
Chị Tới vội vàng làm sạch vết thương và cầm máu cho con. Mấy đứa trẻ đều xanh xao, thiếu người chăm sóc nên những việc ngã xước không anh thì em, vài bữa lại xảy ra. Phúc là anh cả, 10 tuổi nhưng thiểu năng trí tuệ, đã không giúp được mẹ chuyện trông em mà còn khiến chị Tới lo lắng nhất.
Lo xong mấy đứa con, chị Tới quay ra nhặt rau bữa tối. Vừa làm, người phụ nữ vừa kể chuyện nhà. Chị và chồng ở cùng xã, hoàn cảnh khó khăn như nhau và đều thất học. Sau khi lập gia đình năm 2014, cả hai cùng đi làm thuê trong làng để kiếm sống.
"Ai thuê gì vợ chồng tôi cũng làm, nhưng vì ở quê nên tiền công không được bao nhiêu. Hai vợ chồng làm cả ngày chỉ được khoảng 150 nghìn. Rồi mấy đứa con ra đời, vợ chồng tôi càng khó khăn hơn, gia đình trở thành hộ nghèo nhất xóm", người phụ nữ kể.

Chồng chị Tới đột tử 4 năm trước, để lại mình chị nuôi 3 đứa con thơ
Dù tiền công làm mướn ít ỏi, nhưng chị Tới chắt chiu từng đồng nên vẫn dành ra được một ít. Năm 2020, trước khi sinh đứa con út, anh chị đã kịp vay mượn để dựng căn nhà nhỏ. Để trả nợ, vợ chồng chị Tới càng cố gắng đi sớm về khuya.
Cứ tưởng cuộc đời sẽ dần bớt khổ hơn, nhưng đến đầu năm 2021, chồng chị Tới đi làm đêm về muộn rồi bị ngã. Nghèo nên ngại đi khám, người đàn ông chịu đau về ngủ, nhưng đến sáng hôm sau thì biến chứng, tử vong.
Mất chồng, mất cha, hơn 2 năm qua, cuộc sống của mẹ con chị Tới càng chật vật. Ba đứa trẻ được nhà nước hỗ trợ mỗi tháng tổng 1,8 triệu đồng, vừa đủ chi phí liên quan học tập. Tiền ăn uống, thuốc men và sinh hoạt gia đình đều chờ tiền công làm thuê làm mướn của chị Tới. Quần áo mới của 3 đứa trẻ hầu như chỉ là những bộ đồng phục phải mua từ đầu năm học.

Yến đã 8 tuổi nhưng chỉ nặng 17kg
Những đồ có giá trị trong nhà đều là do anh em nội ngoại cho. Mới đây, em trai chị Tới vừa cho 3 đứa trẻ chiếc tủ lạnh. Chị Tới kể rằng 3 đứa con thường đòi mẹ mua chiếc tivi để xem hoạt hình, nhưng chị chỉ biết hứa rồi để đó.
"Tôi đi làm có hôm được 3, 4 chục nghìn đồng, hôm nhiều thì được 100 nghìn đồng, nhưng ngày mưa lại không có việc. Tôi ấn định mỗi ngày tiền đi chợ chỉ 50 nghìn đồng, muốn nhiều hơn cũng không được", góa phụ trẻ ngậm ngùi.
6h chiều, chị Tới bê mâm cơm gồm 1 đĩa cá diếc chừng chục con lớn bằng 2 ngón tay, 1 đĩa rau, 1 bát nước rau và 1 bát nước mắm đặt trên chiếc chiếu giữa nhà. Ba đứa trẻ lập tức nhào đến, Duy reo lên: "Hôm nay có cá, cá ngon quá!" dù chưa động đũa.
Khi được hỏi thường ngày mẹ con ăn cơm với gì, chị Tới cười ngượng ngùng không đáp. Thay mẹ trả lời, cô bé Yến lý nhí nói nhỏ đến mức như sợ phát ra tiếng rằng: "Bữa nào cũng có rau, có thịt".
Hoàn cảnh khó khăn, ăn bữa trưa lo bữa chiều, trong nhà lại chẳng mấy khi có dư vài trăm nghìn đồng, chị Tới luôn sống trong thấp thỏm.
"Tôi sợ những ngày mẹ con đau ốm, không xoay xở được. Đi vay tiền khó lắm, mà vay rồi trả lại càng khó hơn", người phụ nữ nhắm mắt như để giấu nỗi niềm, cũng có lẽ chị sợ nước mắt trào ra.
Ông Nguyễn Thành Nam, Trưởng thôn Tử Nê cho biết: Gia đình chị Tới là hộ nghèo, khó khăn nhất thôn. Gia đình nội ngoại cũng đều đi làm thuê, hoàn cảnh nhìn chung cũng không có điều kiện. Địa phương đã đồng cảm, có nhiều hoạt động hỗ trợ, tuy nhiên do sức khỏe yếu, bệnh tật nên 4 mẹ con chị vẫn rất khó khăn.
"Hoàn cảnh chị Tới nếu xảy ra chuyện cần tiền thì không ai dám cho vay, vì không có khả năng trả. Rất mong thông qua báo Phụ nữ Việt Nam, mạnh thường quân gần xa biết đến, giúp đỡ cho hoàn cảnh gia đình chị Tới. Địa phương chúng tôi cảm ơn rất nhiều!", ông Nam gửi lời.
Mọi khoản hỗ trợ xin gửi về:
Hoàn cảnh: Nguyễn Thị Tới
Địa chỉ: Thôn Tử Nê, xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
Số điện thoại: 0334467140
Số tài khoản: 2608205317107
Ngân hàng AgriBank chi nhánh Lương Tài