Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
10/10/2025 - 19:28 (GMT+7)

Những "Ngôi nhà xanh" nghĩa tình ở làng quê Hải Lộc

Bài, ảnh: Đình Nguyên
Những "Ngôi nhà xanh" nghĩa tình ở làng quê Hải Lộc

Chị Nguyễn Thị Thùy nhận phần quà hỗ trợ từ kêu gọi xã hội hóa và nguồn quỹ Ngôi nhà xanh do Chi hội Phụ nữ xóm Tây Sơn trao tặng

Từ những chai nhựa, lon bia, tờ giấy vụn tưởng chừng bỏ đi, mô hình “Ngôi nhà xanh” ở xã Hải Lộc (tỉnh Nghệ An) đã trở thành nguồn quỹ nghĩa tình, giúp đỡ hàng chục phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.

Từ những phế liệu nhỏ thành dòng quỹ nghĩa tình

Sáng sớm, xóm Tây Sơn, xã Hải Lộc vẫn còn đẫm sương. Trước sân nhà văn hóa, những người phụ nữ lúi húi nhặt từng vỏ chai, lon bia, tờ giấy cũ… bỏ vào chiếc thùng nhỏ mang tên "Ngôi nhà xanh". "Chị em chúng tôi góp mỗi người một chút thôi nhưng gom lại thì giúp được nhiều hoàn cảnh khó khăn", chị Vương Thị Thủy, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ xóm Tây Sơn, chia sẻ.

Những “Ngôi nhà xanh” nghĩa tình ở làng quê Hải Lộc- Ảnh 1.

Từ mô hình “Ngôi nhà xanh”, các Chi hội Phụ nữ xã Hải Lộc đã giúp đỡ nhiều hội viên và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.

Chẳng ai nghĩ những thứ tưởng chừng bỏ đi ấy lại có thể "hóa phép" thành hang chục suất quà, hàng chục tấm thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ dựng xây những căn nhà cho hội viên khó khăn. Nhờ "ngôi nhà xanh", chi hội Tây Sơn đã trao 8 thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên khó khăn, tặng 20 suất quà cho các gia đình thuộc diện đặc biệt khó khăn, gia đình thương binh liệt sĩ, với tổng trị giá hơn 6 triệu đồng. Đó không chỉ là những con số, còn là tình người, là cách mà những người phụ nữ nông thôn âm thầm góp nhặt yêu thương trong từng chai nhựa, từng lon bia nhặt được.

Trong số những người được giúp đỡ, câu chuyện về hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Thùy (SN 1995) khiến ai nghe cũng thấy nghẹn lòng. Chị Thùy mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lớn lên trong làng trẻ SOS, trở về quê hương, Thùy sống trong căn nhà tạm, thân yếu lại bệnh tật triền miên, một mình nuôi con nhỏ. "Có những hôm đi làm về, nhìn mái nhà dột mưa mà tủi thân lắm," Thùy nói, giọng nghẹn lại.

Từ quỹ "Ngôi nhà xanh", chi hội đã hỗ trợ chị 2 triệu đồng, rồi tiếp tục vận động xã hội hóa, kêu gọi thêm 38 triệu 650 nghìn đồng để xây dựng căn nhà mới. Ngày bàn giao, chị em trong hội đến dọn dẹp, kê lại bàn ghế, treo tấm rèm mới cho Thùy. "Giờ mẹ con em có chỗ ở đàng hoàng rồi, ấm áp lắm. Em biết ơn các chị nhiều lắm," Thùy xúc động, mắt hoe đỏ.

Những “Ngôi nhà xanh” nghĩa tình ở làng quê Hải Lộc- Ảnh 2.

Chi hội Phụ nữ xóm Tây Sơn trao thẻ bảo hiểm y tế từ nguồn quỹ Ngôi nhà xanh cho chị Nguyễn Thị Oanh

Chị Nguyễn Thị Oanh (SN 1968), người phụ nữ quanh năm gắn bó với ruộng đồng, có chồng ốm đau triền miên, cuộc sống chật vật. Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, chi hội phụ nữ xóm Tây Sơn đã trích quỹ tặng chị tấm thẻ bảo hiểm y tế. "Thẻ nhỏ thôi mà quý lắm. Mỗi lần vào viện, tôi đỡ lo hơn", chị Oanh cười hiền, ánh mắt rạng rỡ giữa khuôn mặt rám nắng.

Lan tỏa yêu thương, vun đắp những ngôi làng đẹp hơn

Không chỉ ở Tây Sơn, mô hình "Ngôi nhà xanh" còn được lan rộng sang xóm Tân Sơn. Cứ mỗi khi gom đủ phế liệu, chị em lại đổi lấy tiền, rồi cùng nhau bàn bạc xem nên giúp ai trước. Người cần thẻ bảo hiểm, trẻ nhỏ thiếu sách vở, hay cụ già neo đơn,… chỉ cần biết có hoàn cảnh khó, họ lại góp tay.

Những “Ngôi nhà xanh” nghĩa tình ở làng quê Hải Lộc- Ảnh 3.

Cháu Ngô Đức Đam (7 tuổi) vui mừng nhận bộ sách mới do Chi hội Phụ nữ xóm Tân Sơn trao tặng

Chị Nguyễn Thị Bình, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ xóm Tân Sơn, kể: "Ngày đầu triển khai, nhiều người cũng chưa hiểu hết ý nghĩa của việc gom phế liệu. Thế nhưng dần dần, ai cũng thấy rõ giá trị. Giờ đi đâu thấy vỏ lon hay chai nhựa bỏ đi, ai cũng nhặt, vì biết rằng, từ những thứ nhỏ bé ấy, mình đang góp một phần để giúp đỡ cho bao hoàn cảnh đang cần được sẻ chia".

Từ mô hình này, các chị đã gây quỹ để tặng 3 bộ sách trị giá gần 2 triệu đồng cho trẻ em nghèo, 5 suất quà cho trẻ em khó khăn, 5 suất cho gia đình chính sách và 4 suất cho thanh niên lên đường nhập ngũ.

Những món quà nhỏ ấy đã mang đến niềm vui lớn cho biết bao người. Như cháu Ngô Đức Đam (7 tuổi), con của chị Nguyễn Thị Huế - người phụ nữ có chồng bị tật nguyền. Ngày các cô trong Hội mang sách đến, chị Huế xúc động: "Thấy cô tặng, nó mừng lắm, cứ ôm sách mà cười".

Những “Ngôi nhà xanh” nghĩa tình ở làng quê Hải Lộc- Ảnh 4.

Hội LHPN xã Trung Lộc trao tặng ghế đá cho xóm Hải Thịnh từ nguồn quỹ "Ngôi nhà xanh"

Cũng từ nguồn quỹ ấy, những đứa trẻ như Phan Trọng Đạt (16 tuổi) mồ côi cả cha lẫn mẹ, hay Hoàng Văn Tú (14 tuổi) mất cha, mẹ đau yếu triền miên, đều được chi hội tặng sách, vở, quà nhân dịp năm học mới. Những món quà tuy nhỏ, nhưng chất chứa trong đó cả tấm lòng của bao người phụ nữ quê lam lũ.

"Điều vui nhất là mô hình không chỉ giúp đỡ được nhiều người mà còn khiến chị em gần nhau hơn", chị Nguyễn Thị Bình, chi hội trưởng chi hội phụ nữ xóm Tân Sơn chia sẻ thêm.

Những “Ngôi nhà xanh” nghĩa tình ở làng quê Hải Lộc- Ảnh 5.

Từ nguồn quỹ Ngôi nhà xanh, các Chi hội Phụ nữ ở xã Hải Lộc đã trao những phần quà ý nghĩa tới hội viên và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Không chỉ giúp đỡ người nghèo, mô hình "Ngôi nhà xanh" còn góp phần làm đẹp thêm nhiều làng quê ở Hải Lộc. Ở các xóm Quyết Tâm, xóm Đình, các Chi hội đã trích quỹ tặng quà cho hộ khó khăn, hỗ trợ các gia đình đau ốm như nhà chị Nguyễn Thị Long có chồng bệnh nặng, hay chị Trần Thị Thanh mất chồng, một mình nuôi bốn con ăn học. 

Hội LHPN xã Hải Lộc còn dùng nguồn quỹ để tặng ghế đá cho xóm Hải Thịnh, tặng cờ Tổ quốc cho xóm Rồng, xây dựng công trình thể thao cho xóm Quyết Tâm, góp phần làm cho làng quê them khang trang, đẹp đẽ. Tại Trường THCS Tiến Thiết, "Ngôi nhà xanh" đã được Hội bàn giao cho học sinh, giúp các em hiểu hơn về việc bảo vệ môi trường và biết sẻ chia với người khác.

Theo chị Đậu Thị Minh Hồng, Chủ tịch Hội LHPN xã Hải Lộc, tổng nguồn quỹ từ các "Ngôi nhà xanh" trên toàn xã đến nay đã đạt gần 200 triệu đồng. "Số tiền không lớn nhưng điều quý giá nhất là tinh thần đoàn kết, lòng nhân ái. Ai cũng thấy mình đang góp phần làm việc tốt, dù chỉ từ một chai nhựa, một lon bia", chị Hồng chia sẻ thêm.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận