Chỉ ước mẹ được sống

Đức Tiến
13/03/2025 - 07:45
Chỉ ước mẹ được sống
Khi được hỏi:”Con ao ước điều gì?”. Cả hai đứa trẻ đều chỉ có một mong muốn duy nhất, đó là “Ước cho mẹ được sống”, “Uớc cho mẹ ở bên tụi con lâu hơn”… Mong ước ấy đã ấp ủ theo suốt hai đứa trẻ này biết bao nhiêu năm trời, chẳng mơ điều gì hơn!

Hai đứa trẻ có mơ ước về mẹ ấy, đó là cháu Nguyễn Tuấn Tú - năm nay 13 tuổi - học lớp 7 và em gái tên Nguyễn Thị Hồng Ân - năm nay 8 tuổi - học lớp 2.

Clip về hoàn cảnh gia đình chị Nguyễn Thị Đình, TP Đà Lạt do chương trình Khát Vọng Sống thực hiện

Từ nhỏ đã sống trong túng thiếu, gia đình phải thuê trọ này đây mai đó, bởi mẹ của Tú và Ân là chị Nguyễn Thị Đình đang mang căn bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối, 6 năm nay phải đi lọc máu 2 lần/tuần để kéo dài sự sống. Dù bệnh, nhưng chị Đình vẫn cố gắng đi làm thuê ở vườn dâu để có chút tiền lo cho bệnh tình của mình và vơi bớt gánh lo toan trên vai người chồng - anh Nguyễn Văn Vĩnh. Vậy mà mấy ngày nay, anh Vĩnh lại bị tai nạn va quẹt xe khi chở con đi học, vậy nên hiện chân phải nẹp lại, không thể đi làm được. Bé Ân từ nhỏ đã mang khối u máu ở lưng, dù đã phẫu thuật, nhưng sức khỏe kém, rất biếng ăn, gầy yếu, học cũng chậm hơn bạn bè cùng tuổi.

Vậy là ở nhà giờ chỉ còn cậu bé Tuấn Tú được xem là thành viên mạnh khỏe nhất trong nhà. Thương mẹ, thương cha, thương em, vậy nên Tú rất chịu khó, luôn biết lo lắng mọi việc trong ngoài. Sau giờ tan học, Tú lại vội trở về, làm mấy việc phụ trong nhà, như cơm nước, lau chùi, dọn dẹp và chỉ em học bài.

Những buổi mẹ lọc thận ca tối, Tú lại trở thành người bạn đồng hành, cùng theo mẹ vào bệnh viện, để vừa có thể trông chừng mẹ, vừa để mẹ vơi bớt cảm giác cô đơn. Những ngày tháng gắn liền với khu chạy thận nhân tạo, có lúc Tú chứng kiến cảnh người đang lọc máu "ra đi" ngay tại giường bệnh. Đó là những giây phút ám ảnh đối với một đứa trẻ, nhưng nếu sợ hãi thì Tú không thể theo cùng mẹ ở thời gian tới nữa, vậy nên cậu bé cất giấu nỗi ám ảnh trong lòng, mạnh mẽ mà vượt qua nỗi sợ, để có thể tiếp tục được kề cận mà an ủi, bên mẹ ở những khoảnh khắc cần người thân bên cạnh nhất.

Chỉ ước mẹ được sống- Ảnh 1.

Chương trình Khát Vọng Sống đến thăm và trao quà hỗ trợ cho gia đình chị Nguyễn Thị Đình

Khi kể về mong muốn của mình, Tú rươm rướm nước mắt nói trong nghẹn nghào: "Với con, còn ba mẹ là còn tất cả, mất ba mẹ rồi thì đâu còn gì đâu…". Và không chỉ với Tú, mà với cả bé Ân, với từng thành viên trong gia đình sống nơi căn nhà thuê ở con dốc chênh vênh của thành phố sương mù này, thì hành trình phía trước dù có khó khăn, có chông chênh thế nào đi nữa, chỉ cần được bên nhau thêm một phút giây nào, đó đã là đoạn đường đầy ấm áp và chứa chan hạnh phúc.

Chia sẻ xin gửi về: Gia đình chị NGUYỄN THỊ ĐÌNH - Địa chỉ: Số 342, đường Mai Xuân Thưởng, phường 8, thành phố Đà Lạt - hoặc BTC chương trình Khát Vọng Sống: BTC chương trình Khát Vọng Sống: Công ty Cổ phần Quảng cáo Nhất - 9/15 Võ Trường Toản, phường 2, quận Bình Thạnh. TP HCM - ĐT: 028.3841 8084

Thông tin về chương trình và tấm lòng vàng xin vui lòng truy cập: www.khatvongsong.net

***Chương trình do Báo Phụ nữ Việt Nam bảo trợ thông tin.

Nguồn: Chương trình Khát Vọng Sống
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm