Tags:

địa chỉ cần giúp đỡ

Bé gái 14 tuổi bị u não và ước mong được nhìn thấy ánh sáng

Bé gái 14 tuổi bị u não và ước mong được nhìn thấy ánh sáng

Linh bảo, em biết bệnh tình rất nặng nhưng vì thương bố mẹ nên luôn giữ tinh thần lạc quan. Linh ước một ngày mắt hồi phục, nhìn thấy ánh sáng mặt trời để được đi học

Đau lòng bé hơn 3 tuổi bị ung thư, bại não

Đau lòng bé hơn 3 tuổi bị ung thư, bại não

Bé Ngân Tiến Đạt mới lên 4 tuổi đã phải mang trong mình căn bệnh bạch cầu cấp gần 2 năm qua. Trong quá trình gian nan điều trị bệnh, Đạt lại bất ngờ bị ngộ độc dẫn đến bại não, trong khi gia đình không còn tiền chữa trị, đành bất lực đau đớn nhìn con dần rời xa cuộc sống.

Chỉ ước được gần con

Chỉ ước được gần con

7 năm suy kiệt vì suy thận, anh Nguyễn Thanh Phúc (1987) giờ chỉ mong ước được "gần con" ngày nào hay ngày đó. Ước mơ là vậy nhưng không thể, bởi vợ chồng anh còn ngổn ngang nào là bệnh tật, nào là mưu sinh, thế nên đứa con duy nhất cũng đành gửi về quê nhờ ngoại nuôi giùm…

Mẹ nghèo bán nhà vẫn không đủ tiền chữa bệnh cho con: "Con kêu đau chỉ biết khóc"

Mẹ nghèo bán nhà vẫn không đủ tiền chữa bệnh cho con: "Con kêu đau chỉ biết khóc"

Các con lần lượt mắc căn bệnh về máu, người mẹ phải bán hết tài sản để chạy chữa nhưng các con vẫn không khỏi bệnh.

 Chồng tảo tần nuôi vợ liệt, con bại não mơ xây được nhà vệ sinh

Chồng tảo tần nuôi vợ liệt, con bại não mơ xây được nhà vệ sinh

Một cái nhà vệ sinh, nghe tưởng chừng như đơn giản, vậy mà đó là một ước mơ, một khát khao của người đàn ông yêu vợ, thương con. Đó là anh Nguyễn Văn Dũng, năm nay 42 tuổi ở thôn Giang Bắc, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

Mẹ già 82 tuổi tảo tần làm chỗ dựa cho con cháu

Mẹ già 82 tuổi tảo tần làm chỗ dựa cho con cháu

Thương con, thương cháu, bà Sảnh chỉ biết ngày đêm phụ chăm cháu, phụ bán buôn tích cóp từng đồng để mong có tiền cho cháu chữa bệnh. 82 tuổi với bao thăng trầm, vậy mà bà không một ngày ngơi nghỉ để yên phận cuộc đời - cứ đành lấy ngày này mà đắp đổi cho ngày khác.

Người vợ tảo tần nuôi chồng nằm một chỗ và 3 con nhỏ dại

Người vợ tảo tần nuôi chồng nằm một chỗ và 3 con nhỏ dại

Cuộc sống ở Thanh Hóa nhiều khó khăn, nên chị Thơ vào xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận trồng thuốc lá thuê. Tại đây, chị gặp anh Trần Trung Thiên Hoàng, sinh năm 1983. Đồng cảm, nên đến với nhau thành nghĩa vợ chồng, lần lượt có 3 đứa con, kể cả bé út là do bể kế hoạch.

Gia cảnh cơ cực của cháu bé sinh ra không có hậu môn thiếu 100 triệu để phẫu thuật

Gia cảnh cơ cực của cháu bé sinh ra không có hậu môn thiếu 100 triệu để phẫu thuật

Sinh ra đã chịu cảnh dị tật không có hậu môn, cháu Khuyên phải sống trong cảnh đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Mỗi lần nhìn thấy con đau đớn đi vệ sinh qua đường tình dục, bố mẹ bé lại nghẹn ngào trong nước mắt.

Vợ bị bệnh nuôi chồng tâm thần và hai con nhỏ

Vợ bị bệnh nuôi chồng tâm thần và hai con nhỏ

Dáng người gầy còm, ốm yếu, da mặt đen xỉn như màu của cuộc đời. Đi hết hơn nửa đời người - người đàn bà lam lũ vẫn không một ngày được ngơi nghỉ một lần bởi chồng chị tâm thần, nằm liệt một chỗ. Con thì đứa ốm o, đứa bệnh, không tiền khám chữa. Bản thân thì mang mấy chứng bệnh đeo dài dẳng, vậy mà vẫn phải lao đầu vào làm để kiếm tiền mưu sinh...

Cha nhiễm chất độc da cam chỉ mong hai con học hành nên người

Cha nhiễm chất độc da cam chỉ mong hai con học hành nên người

Đi hết hơn nửa đời người trong ốm đau và bệnh tật triền miên, niềm hy vọng duy nhất của anh Nguyễn Văn Phương hiện tại đó là ráng sao lo cho hai con được học hành đến nơi đến chốn, vậy mà cái khó, cái nghèo rồi nỗi đau đáu với ý nghĩ không biết mình sẽ còn sống được bao lâu cứ mãi dai dẳng đeo bám...