Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
11/10/2025 - 10:12 (GMT+7)

"Để con ôm mẹ nhé!" - lời yêu thương muộn màng gửi người mẹ đã khuất

Thúy Ngọc
"Để con ôm mẹ nhé!" - lời yêu thương muộn màng gửi người mẹ đã khuất

Tác giả Trần Thúy Hằng (bìa trái) bên mẹ và gia đình khi mẹ cô còn sống

Cuốn sách “Để con ôm mẹ nhé!” là món quà đầy xúc cảm mà tác giả Trần Thúy Hằng gửi tới người mẹ đã khuất, như một lời yêu thương muộn màng.

Để con ôm mẹ nhé được tác giả Trần Thúy Hằng (sinh năm 1988) ấp ủ trong 10 năm. Đây là "món quà gửi đến người mẹ đã rời xa mình mãi mãi", người mà cô xem là cả thế giới.

Mất mẹ như mất cả thế giới...

Có những nỗi đau không thể gọi tên, chỉ có thể viết ra. Với Trần Thúy Hằng, việc mất mẹ là biến cố khiến cả thế giới trong cô sụp đổ. Từ một cô gái vô tư, được mẹ bao bọc, chăm chút từng chút, Hằng buộc phải trưởng thành, mạnh mẽ hơn, sâu sắc hơn, và cũng cô đơn hơn.

"Mất mẹ, mình thấy như mất đi phần dịu dàng nhất của thế giới này. Nhưng chính từ đó, mình học cách hiểu mẹ hơn, hiểu những người phụ nữ phải gồng mình vì áp lực, vì yêu thương mà không thể nói ra", cô chia sẻ. Chính những xúc cảm ấy đã trở thành mạch nguồn cho Để con ôm mẹ nhé! - cuốn sách nhỏ nhưng chan chứa tình cảm, là hành trình đối thoại giữa người con và ký ức về mẹ.

“Để con ôm mẹ nhé!” – lời yêu thương muộn màng gửi người mẹ đã khuất - Ảnh 1.
“Để con ôm mẹ nhé!” – lời yêu thương muộn màng gửi người mẹ đã khuất - Ảnh 2.

Cuốn sách được tác giả Trần Thúy Hằng ấp ủ trong suốt 10 năm

Nhắc về tuổi thơ, Trần Thúy Hằng kể rằng trong nhà, bố là người luôn thể hiện tình cảm rất rõ ràng. "Từ nhỏ đến giờ, bố vẫn giữ thói quen ôm mình mỗi khi đi làm hay trở về nhà. Dù bây giờ mình đã gần 40 tuổi, bố vẫn ôm như thế", cô nói.

Thế nhưng, ở phía mẹ, mọi thứ lại khác. Mẹ của Hằng thường ngập ngừng trước những cái ôm, đôi khi né tránh vì "bận rộn", hay chỉ cười trừ cho qua. Hồi đó, cô không hiểu. Đến khi chính mình làm mẹ, đối mặt với áp lực, sự mệt mỏi, và những nỗi lo toan, cô mới vỡ ra: Có lẽ mẹ cũng từng mệt đến mức không còn đủ năng lượng để dịu dàng.

"Khi mình làm mẹ, mình mới hiểu rằng đôi khi mệt quá, ta quên mất cả việc thể hiện tình yêu thương. Nhưng không phải vì không thương, mà vì yêu quá nên đành chịu đựng trong im lặng". Từ đó, Hằng bắt đầu viết. Viết để hiểu mẹ, để xin lỗi, để ôm lại bằng con chữ.

Ý tưởng về Để con ôm mẹ nhé! đến với Trần Thúy Hằng cách đây 10 năm, sau khi cô xem một bộ phim. Từ lúc đó, cô đã muốn viết một cuốn sách tặng mẹ, một món quà nhỏ mà cả đời mình chưa kịp trao.

Hằng tâm sự: "Nếu có thể quay lại, mình sẽ viết sớm hơn, để mẹ kịp đọc, kịp thấy con gái đã trưởng thành thế nào. Nhưng bây giờ, điều duy nhất mình có thể làm là sống một cuộc đời thật rực rỡ, viết tiếp những câu chuyện dang dở mà mẹ chưa viết xong.

Chúng ta càng lớn càng ngại thể hiện cảm xúc. Nhưng có lẽ, ai cũng cần một cái ôm, một lời quan tâm để thấy mình được yêu thương và không cô đơn".

25 lát cắt của tình yêu

Để con ôm mẹ nhé! gồm 25 câu chuyện nhỏ, mỗi câu chuyện là một lát cắt của ký ức, của cảm xúc và sự chiêm nghiệm. Con số 25 cũng mang ý nghĩa riêng với Trần Thúy Hằng, đó là ngày sinh nhật của cô, đồng thời cũng là cách cô "gửi tặng mẹ 24 câu chuyện, giữ lại một câu chuyện thứ 25 đặc biệt dành cho một người khác, người có ý nghĩa lớn trong cuộc đời mình".

Những câu chuyện trong sách giống như những trang nhật ký, được viết bằng sự chân thành, giản dị nhưng đầy sức lay động. Không ồn ào, không triết lý, mỗi trang viết như một lời thủ thỉ, một cái ôm nhẹ của người con với người mẹ đã khuất.

“Để con ôm mẹ nhé!” – lời yêu thương muộn màng gửi người mẹ đã khuất - Ảnh 3.
“Để con ôm mẹ nhé!” – lời yêu thương muộn màng gửi người mẹ đã khuất - Ảnh 4.

Tiêu đề cuốn sách được tác giả lấy ý tưởng từ cảm giác ấm áp khi được mẹ ôm vào lòng, thời điểm bà đang trên giường bệnh

"Mỗi năm mình lại viết thêm một chút. Mỗi năm mình lại lớn lên, hiểu hơn về mẹ, về chính mình. Cho đến khi cảm thấy đủ chín, mình biết đã đến lúc để những con chữ bước ra ánh sáng", cô chia sẻ.

Điều đặc biệt ở Trần Thúy Hằng là cô không để nỗi đau khiến mình gục ngã. "Có lẽ cách báo đáp duy nhất với mẹ là sống trọn vẹn. Mẹ đã hy sinh cả đời cho mình, nên phần đời còn lại, mình sẽ sống cho cả mẹ, sống mạnh mẽ, tử tế và biết yêu thương", cô bày tỏ. Với Hằng, mỗi dòng chữ trong cuốn sách không chỉ là kỷ niệm mà còn là cách cô trò chuyện với mẹ, dù ở hai thế giới khác nhau.

"Nếu bạn vẫn còn có thể, hãy ôm mẹ một cái, gửi một tin nhắn, hay đơn giản chỉ là ngồi ăn cùng nhau một bữa cơm. Vì khi mất đi rồi, ta sẽ không còn cơ hội nào nữa" - Trần Thúy Hằng nhắn nhủ độc giả.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận