Điện Biên: Rừng ban cổ thụ bung nở hút giới trẻ đến "săn" ảnh
Maysaa (hot Facebooker người Lào) cho biết đây là lần đầu cô được tận mắt ngắm rừng hoa ban cổ thụ nở trắng với số lượng lớn ở Điện Biên. “Ở Lào cũng có hoa ban nhưng mình chưa từng thấy nơi nào nhiều và đẹp như thế này”, Maysaa thích thú nói.
Tháng 3, khi hoa ban bước vào mùa nở rộ, bản Nặm Cứm thuộc xã Nà Tấu, tỉnh Điện Biên lại trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là giới trẻ đến tham quan, chụp ảnh và trải nghiệm giữa khung cảnh núi rừng thơ mộng.

Nằm nép mình giữa những triền núi, bản Nặm Cứm những ngày này như khoác lên tấm áo trắng tinh khôi của hoa ban. Những nếp nhà của người dân nằm rải rác dưới tán cây cổ thụ, xen lẫn giữa sắc trắng của hoa và màu xanh của núi rừng, tạo nên khung cảnh yên bình, tựa như một “bản làng cổ tích”

Theo người dân địa phương, cả bản hiện có khoảng 1.200 gốc ban cổ thụ mọc tự nhiên trên các triền núi

Bản có hơn 70 hộ dân, chủ yếu là đồng bào Mông sinh sống. Vào mùa hoa nở, những cánh ban rụng xuống phủ trắng nền đất đá, tạo nên khung cảnh đặc trưng của vùng cao Tây Bắc

Hoa ban có màu trắng pha chút hồng tím dịu nhẹ, nở rộ khắp sườn núi mỗi độ tháng 3 về

Trong văn hóa của người Thái ở vùng Tây Bắc, loài hoa này gắn với truyền thuyết về nàng Ban và chàng Khum. Vì vậy, hoa ban từ lâu được xem là biểu tượng cho tình yêu và vẻ đẹp trong trẻo của người con gái vùng cao

Nhiều bạn trẻ tìm đến đây để chụp ảnh, quay video, lưu lại những khoảnh khắc giữa rừng hoa
Một số điểm check-in cũng được người dân dựng lên giữa rừng ban, như khung gỗ treo quốc kỳ, giúp du khách có thêm góc chụp ấn tượng giữa thiên nhiên

Không chỉ các bạn nữ, nhiều chàng trai cũng bị thu hút bởi vẻ đẹp của rừng ban

Nhìn từ trên cao, mái nhà của các hộ dân đan xen giữa rừng ban nở trắng. Làn sương mỏng bảng lảng trên các sườn núi càng khiến khung cảnh thêm phần huyền ảo, trở thành phông nền lý tưởng cho nhiều bạn trẻ và người sáng tạo nội dung tìm đến ghi lại những khoảnh khắc đẹp




