Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
05/09/2026 - 08:10 (GMT+7)

Diễn đàn tháng 9: Bớt những áp lực vô hình để trả lại niềm vui đến trường cho con

Nguyễn Thị Hải Ninh (xã Xuân Mai, Hà Nội)
Diễn đàn tháng 9: Bớt những áp lực vô hình để trả lại niềm vui đến trường cho con

Gia đình chị Nguyễn Thị Hải Ninh

Đằng sau niềm vui hân hoan ngày khai trường là những lo toan lặng thầm của cha mẹ về lịch học, điểm số và sự thích nghi của con ở cấp học mới. Hy vọng gia đình và nhà trường sẽ cùng giảm bớt những gánh nặng vô hình, để mỗi ngày đến trường của con thực sự là một ngày vui.

Bước vào năm học mới, nỗi lo của cha mẹ không chỉ dừng lại ở chuyện sách vở, đồng phục hay những buổi đưa đón ngược xuôi. Điều khiến tôi trăn trở nhất là guồng quay học tập ngày càng dày đặc đang đè nặng lên vai con trẻ. Nghĩ đến việc con học ở trường cả ngày, tối lại vội vã đi học thêm, tôi rất thương con. Trí não hay cơ thể trẻ nhỏ cũng cần được nghỉ ngơi. Khi đã quá mệt mỏi, việc cố gắng ngồi vào bàn học khó lòng mang lại hiệu quả.

Dù bản thân không muốn con phải học thêm quá nhiều, nhưng nhìn quanh thấy bạn bè ai cũng đi học, tôi lại không dám đứng ngoài guồng quay ấy vì sợ con bị tụt lại phía sau. Đó là tâm lý chung đầy giằng xé của rất nhiều phụ huynh.

Tôi không phản đối việc học thêm nếu con thực sự cần bù đắp kiến thức, nhưng tôi vẫn luôn mong việc học được giữ ở mức độ vừa phải. Tôi sẽ cố gắng cho con những khoảng trống để con tự học, chơi một môn thể thao, đọc cuốn sách yêu thích hay đơn giản là sống đúng với lứa tuổi hồn nhiên. Bởi sau cùng, điều quan trọng nhất không phải là con học nhiều đến đâu, mà là con hiểu được những gì và còn giữ được niềm vui mỗi ngày đến trường.

Diễn đàn tháng 9: Bớt những áp lực vô hình để trả lại niềm vui đến trường cho con - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ: T.H

Giúp con thích nghi sau một kỳ nghỉ hè thong thả cũng cần sự kiên nhẫn rất lớn từ cha mẹ. Việc chuyển từ nếp sinh hoạt tự do những ngày hè sang thời khóa biểu học tập nghiêm túc, cùng nỗi lo về sức khỏe, tâm lý và áp lực điểm số khiến gia đình nào cũng muốn chuẩn bị hành trang cho con từ sớm. Thay vì ép con học trước kiến thức, chúng tôi chọn cách đồng hành nhẹ nhàng. Đó là cùng con bọc lại từng quyển sách cũ xin lại từ anh chị khóa trước để dạy con biết tiết kiệm. Là dành thời gian cho con vận động ngoài trời, rèn luyện thể thao và chia sẻ việc nhà. Tôi cho rằng một cơ thể khỏe mạnh, một tinh thần tự lập và tâm lý thoải mái mới là hành trang tốt nhất giúp con tự tin bước vào năm học mới

Nói về kỳ vọng, có lẽ cha mẹ nào cũng mong con mình học giỏi, đạt thành tích cao. Nhưng nếu chỉ được chọn một điều duy nhất, tôi chỉ mong con được khỏe mạnh và bình an. Điểm số hay vị trí đứng đầu không phải là thước đo duy nhất quyết định tương lai của một đứa trẻ. Món quà lớn nhất mà chuyến tàu giáo dục mang lại cho con sau những năm tháng đi học không chỉ là bảng điểm đẹp, mà là một nhân cách tử tế, tính tự giác, sự kiên cường và biết yêu thương mọi người xung quanh. Chỉ cần mỗi ngày con tiến bộ hơn chính mình của ngày hôm qua, biết nỗ lực hết sức và biết chịu trách nhiệm với việc mình làm, điều đó đã là một thành công đáng tự hào của gia đình.

Giáo dục một đứa trẻ chưa bao giờ là hành trình đơn độc của riêng nhà trường hay gia đình. Thầy cô có những áp lực khắt khe của nghề giáo, cha mẹ có những nỗi lo riêng, nhưng tất cả chúng ta đều gặp nhau ở một điểm chung: Mong các con được trưởng thành trong một môi trường an toàn và hạnh phúc. Nhân ngày khai trường, tôi ước mong ngành giáo dục sẽ ngày càng giảm bớt những áp lực thành tích không cần thiết, dành nhiều thời gian hơn cho kỹ năng sống, trải nghiệm thực tế và sức khỏe tâm lý của học sinh. Mong các thầy cô luôn giữ trọn sự kiên nhẫn và thấu hiểu, bởi mỗi đứa trẻ là một mảnh ghép riêng biệt - có con dạn dĩ, có con nhút nhát, có con tiếp thu nhanh nhưng cũng có con cần thêm thời gian. Một lời động viên kịp thời của thầy cô đôi khi chính là ngọn lửa thắp sáng tự tin cho một đứa trẻ.

Tôi mong rằng sự kết nối, đồng hành giữa nhà trường và gia đình sẽ giúp vơi đi những lo toan của cha mẹ. Để mỗi sáng con vui vẻ đến trường, mỗi chiều con bình an trở về nhà, và từng ngày đều có những trải nghiệm ý nghĩa.

Hãy chia sẻ câu chuyện, góc nhìn, trải nghiệm và đề xuất của bạn với Diễn đàn Gia đình tháng 9 "Mùa tựu trường - Làm sao bớt nỗi lo?".

Mời bạn gửi quan điểm, ý kiến tham gia Diễn đàn ở phần Bình luận cuối bài viết, hoặc email diendangiadinhpnvn@gmail.com, hoặc qua fanpage Báo Phụ nữ Việt Nam.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận