Diễn viên Đàm Hằng: "Làm mẹ đơn thân nhưng tôi không để con gái thiếu thốn tình cảm"

Tùng Ninh
30/07/2023 - 14:00
Diễn viên Đàm Hằng: "Làm mẹ đơn thân nhưng tôi không để con gái thiếu thốn tình cảm"

Diễn viên Đàm Hằng

"Tôi cảm thấy tự hào vì không cần phải dạy quá nhiều nhưng những gì tôi làm trong cuộc sống thì con đều nhìn theo và học tập" – Đàm Hằng chia sẻ.

Đàm Hằng được biết đến là một trong những nữ diễn viên tài năng của Nhà hát Tuổi trẻ. Bận rộn với công việc nghệ thuật, việc kinh doanh nhưng Đàm Hằng luôn nghĩ rằng con cái là một phần quan trọng của cuộc đời, luôn cần có sự dạy dỗ chăm sóc.

Tại chương trình Mái ấm gia đình Việt lên sóng mới đây (29/7), nữ diễn viên tâm sự: "Dù làm mẹ đơn thân, nhưng tôi luôn dạy con cách chia sẻ yêu thương, hiểu được giá trị của sự cho đi trong cuộc sống. Luôn luôn tâm niệm điều đó và tôi thấy đúng như vậy, suy nghĩ tích cực là không bi lụy, không than vãn mà hãy cố gắng vươn lên trong cuộc sống.

Diễn viên Đàm Hằng: "Đang làm mẹ đơn thân nhưng tôi không để cho con gái thiếu thốn tình cảm" - Ảnh 1.

Đàm Hằng tại chương trình

Tôi luôn nói với con mình và những bạn nhỏ rằng hãy suy nghĩ tích cực, hành động tích cực và mọi điều tốt đẹp sẽ đến.

Tôi mong muốn thông qua chương trình này lan tỏa được nhiều hơn những giá trị nhân văn đến các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, để cùng chung tay giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn trong xã hội".

Mẹ ruột và con gái Đàm Hằng cũng có mặt tại chương trình để ủng hộ cô. Theo nữ diễn viên, con gái là người sống tình cảm và có một tâm hồn đẹp. Cô bày tỏ: "Tôi cảm thấy tự hào vì không cần phải dạy quá nhiều nhưng những gì tôi làm trong cuộc sống thì con đều nhìn theo và học tập.

Con gái tôi mới 13 tuổi nhưng cũng cảm nhận được sự ảnh hưởng và lan tỏa của giá trị tốt đẹp. Con đề nghị tôi đập heo đất để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, muốn góp thêm động lực cho các bạn nhỏ khác cố gắng trong học tập, không chùn bước dù gặp khó khăn. Tôi thật sự rất vui khi con gái cũng muốn chia sẻ và yêu thương những người xung quanh".

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Đàm Hằng cho biết: "Dù đang làm mẹ đơn thân nhưng tôi không để cho con gái thiếu thốn tình cảm của cha mẹ. Tôi vẫn luôn để con có đủ tình yêu thương, sự chăm sóc của cả cha lẫn mẹ và nội ngoại hai bên.

Tôi thấu hiểu rất rõ cảm giác mất đi một người thân yêu bởi chính tôi cũng thiếu vắng tình yêu thương của cha từ khi còn rất nhỏ.

Cha mẹ tôi đều là người trong quân đội, và khi tôi 7 tuổi thì vết thương chiến tranh của cha tái phát, không lâu thì cha mất. Tôi thiếu thốn tình cảm của người cha từ đó nên thấu hiểu sự mất mát này.

Với tôi, trong cuộc sống không thể thiếu được tình yêu thương, nó có thể là tình yêu thương của con người với con người, với cộng đồng".

Về chuyện tình cảm, Đàm Hằng thẳng thắng cho hay: "Không phải vì từng vấp ngã mà cô không dám đến với một mối quan hệ mới.

Nếu có một mối quan hệ tốt đẹp thì tại sao lại không đón nhận. Đó cũng là một điều đáng để tôi mong chờ, hy vọng.

Tôi luôn luôn nghĩ ở hiền gặp lành và hạnh phúc sẽ đến với những người biết lắng nghe, biết thấu hiểu, biết yêu thương. Không có lý gì mà tôi lại không có được điều ấy. Hy vọng trong tương lai mọi điều tốt đẹp sẽ đến với tôi.

Tôi cảm thấy vững vàng trong cuộc sống vì con gái đã lớn, cũng là người có nhận thức, sống tình cảm và biết yêu thương. Ngoài ra, bên cạnh tôi còn có mẹ, là một người vui vẻ, khỏe mạnh với những điều tích cực. Đó là niềm vui và hạnh phúc hằng ngày của tôi. Hiện tại, tôi rất vui, hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống của mình".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm