Điều bất ngờ sau kế hoạch hẹn hò 365 phụ nữ của chàng trai Ấn Độ

Kim Ngọc
13/08/2021 - 19:00
Điều bất ngờ sau kế hoạch hẹn hò 365 phụ nữ của chàng trai Ấn Độ

Sunder Ramu, Ấn Độ, người có xanh dưng là "Ông vua hẹn hò"

Từ năm 2015, chàng trai Ấn Độ Sunder Ramu đã lên kế hoạch hẹn hò 365 phụ nữ. Thông qua kế hoạch, Ruma hướng đến việc nâng cao nhận thức về quyền phụ nữ.

Sunder Ramu là diễn viên, vũ công chuyên nghiệp và nhiếp ảnh gia người Ấn Độ đã hẹn hò với 335 phụ nữ trong những năm qua. Anh cho biết vẫn còn thiếu 30 người so với mục tiêu của mình là 365. Tuy nhiên, những cuộc hẹn hò của Ramu không liên quan đến các yếu tố lãng mạn và mục đích của anh không chỉ là tìm kiếm tình yêu.

"Tôi là một người lãng mạn. Tôi đang tìm kiếm tình yêu mỗi ngày, nhưng ý tưởng đằng sau 365 cuộc hẹn hò không phải để tìm người yêu", anh nói với BBC từ nhà riêng ở thành phố Chennai, miền nam Ấn Độ. "Điều tôi đang cố gắng làm là nâng cao nhận thức về quyền của phụ nữ ở Ấn Độ".

Được biết Sunder Ramu bắt đầu kế hoạch vào ngày 1 tháng 1 năm 2015. Trên trang Facebook của mình, anh chia sẻ câu chuyện của những người phụ nữ mà anh đã "hẹn hò", trong đó có cả người bà 105 tuổi của anh, một phụ nữ thu gom rác từ khu chung cư nơi Sunder Ramu ở, một nữ tu 90 tuổi, diễn viên, người mẫu, giáo viên yoga, nhà hoạt động xã hội, chính trị gia, và nhiều người khác.

Điều bất ngờ sau kế hoạch hẹn hò 365 phụ nữ của chàng trai Ấn Độ - Ảnh 1.

Ramu từng hẹn hò với một người phụ nữ bán trái cây.

Muốn tạo ra sự khác biệt

"Tôi lớn lên trong một gia đình nơi phụ nữ được tôn trọng và đối xử tốt. Và tôi được học ở một ngôi trường không có sự phân biệt giới tính, nơi trẻ em trai và trẻ em gái không bị phân biệt đối xử. Nhưng khi bước ra thế giới bên ngoài, tôi nhận ra rằng phân biệt giới tính luôn tồn tại, và đó là một cú sốc văn hóa lớn đối với tôi" - Lời chia sẻ của Ramu

Bước ngoặt đối với Sunder Ramu là vụ cưỡng hiếp tập thể ở Delhi vào tháng 12 năm 2012, khi một sinh viên 23 tuổi bị hành hung dã man trên xe buýt ở thủ đô của Ấn Độ. "Sự việc khiến tôi đau thắt ruột gan. Tôi không thể ngủ được trong nhiều đêm", anh nói.

Khi Sunder Ramu ra nước ngoài du lịch, mọi người thường hỏi anh tại sao người Ấn Độ lại đối xử với phụ nữ tệ như vậy.

Nói về những bất công với phụ nữ trong xã hội Ấn Độ, Sunder Ramu cho biết: "Chúng ta luôn nghĩ rằng khắc phục những điều đó là việc của chính phủ hoặc các tổ chức phi chính phủ. Nhưng tôi nghĩ rằng mình có thể làm gì đó để tạo ra sự khác biệt". Đó cũng chính là nguồn cảm hứng cho kế hoạch hẹn họ 365 người phụ nữ của Ramu.

Theo đó, Ramu cho biết nam giới cũng phải góp phần thực hiện điều này, bởi vì họ có rất nhiều quan niệm sai lầm khi hẹn hò.

Anh nói: "Bằng cách chia sẻ các cuộc trò chuyện với những người tôi hẹn hò, tôi đang cố gắng nói với mọi người rằng: hãy đặt mình vào vị trí của người khác giới và suy nghĩ, như vậy sẽ giúp thấu hiểu hơn vấn đề của họ".

Điều bất ngờ sau kế hoạch hẹn hò 365 phụ nữ của chàng trai Ấn Độ - Ảnh 3.

Từ năm 2015, Ramu đã hẹn hò với 335 phụ nữ

Đã hẹn hò với 335 phụ nữ

Được biết, những phụ nữ muốn hẹn hò sẽ phải chủ động mời Ramu đi chơi, lên kế hoạch, chọn địa điểm và chi trả cho các bữa ăn hoặc tự nấu ăn. Vào cuối mỗi tháng, anh sẽ sử dụng số tiền tiết kiệm được từ các bữa ăn để mua thực phẩm quyên góp cho các tổ chức từ thiện.

Chàng trai thông báo kế hoạch của mình vào ngày 31 tháng 12 năm 2014 trên Facebook. Trong vòng vài phút, một người bạn đã mời anh đi ăn trưa vào ngày đầu năm mới. Hàng chục cuộc hẹn hò đầu tiên của anh là với những người quen biết. Đến ngày thứ 10, báo chí địa phương đăng tải câu chuyện của Ramu khiến nhiều người biết đến, vì vậy anh nhận được nhiều lời mời hơn. Ramu thậm chí còn được mệnh danh là "ông vua hẹn hò", "người đàn ông với 365 cuộc hẹn hò" và "chàng trai hẹn hò hàng loạt".

Ở một đất nước mà hôn nhân sắp đặt vẫn còn là chuẩn mực và việc hẹn hò bị coi thường như Ấn Độ, điều này đã khiến bạn bè của Ramu kinh hoàng. Họ cho rằng anh đang cố gắng khoe mẽ được hẹn hò với nhiều phụ nữ.

Sunder Ramu nói: "Ý tưởng cho buổi 'hẹn hò' là bắt đầu trò chuyện, đặt câu hỏi, xem xét góc nhìn của đối phương. Mục tiêu cuối cùng của tôi là đạt được bình đẳng giới".

Kể từ khi bắt đầu kế hoạch từ năm 2015, anh đã hẹn hò với phụ nữ từ một số quốc gia và gặp gỡ nhiều người ở các thành phố khác nhau của Ấn Độ, cũng như Tây Ban Nha, Pháp, Mỹ, Thái Lan và Sri Lanka. Samu đã hẹn hò với 335 phụ nữ trong những năm qua. Anh cho biết vẫn còn thiếu 30 người so với mục tiêu của mình là 365

Những kỷ niệm khó quên

Mặc dù mô tả mỗi buổi hẹn hò của mình đều đặc biệt, anh cho biết một trong những lần "hẹn hò" kỳ diệu nhất là với bà của mình, người đã qua đời hai năm trước ở tuổi 109.

"Tôi nghe bà kể rằng bà muốn ngồi trên một chiếc Mercedes. Vì vậy, tôi đã mua xe Merc và đến làng Kullanchavedi đón bà. Kể từ cái chết của ông, bà tôi đã không bước ra ngoài 22 năm, ngoại trừ đi bầu cử". Theo chia sẻ của Ramu, hai bà cháu đến thăm ngôi đền ở địa phương và sau đó lái xe đến một hồ nước để ngắm hoàng hôn.

"Mặc dù là bà của tôi nhưng đây là lần đầu tiên tôi dành nhiều thời gian ở một mình với bà. Tôi nhận ra rằng nếu không phải vì buổi hẹn hò, mình sẽ không có cuộc trò chuyện như vậy với bà".

Điều bất ngờ sau kế hoạch hẹn hò 365 phụ nữ của chàng trai Ấn Độ - Ảnh 4.

Ramu và bà cùng đeo mắt kính đôi trong buổi hẹn

Điều bất ngờ sau kế hoạch hẹn hò 365 phụ nữ của chàng trai Ấn Độ - Ảnh 5.

Ramu gặp gỡ nữ tu 90 tuổi trong một lần hẹn hò

Ngoài ra, một lần khác Ramu còn dùng bữa với Sơ Loreto, một nữ tu người Ireland tại một tu viện ở Chennai. "Bà ấy đã 90 tuổi. Loreto nói với tôi đây là lần đầu tiên bà ấy hẹn hò. Bà đến Ấn Độ và ở trong nhà thờ từ khi mới 9 tuổi", anh nói.

Sunder Ramu cho biết, ban đầu anh dự định thực hiện kế hoạch trong một năm, nhưng trận lụt kinh hoàng vào tháng 11 năm 2015 đã nhấn chìm nhiều khu vực ở Chennai, buộc anh phải dừng lại. Anh tiếp tục thực hiện nó vào năm sau, nhưng quyết định đẩy nhanh tiến độ.

"Tôi đã cùng đi ăn với rất nhiều phụ nữ xinh đẹp, và hiện tại nó đã trở thành một dự án cả đời. Ý tưởng của tôi là tiếp tục gặp gỡ và trò chuyện".

Khi được hỏi hiện tại Ramu có đang sống trong một thế giới bình đẳng giới hơn so với trước khi bắt đầu kế hoạch của mình không, Ramu nói: "Tôi đến từ một môi trường đặc quyền nhưng để nghĩ rằng tôi có thể thay đổi một đất nước và xã hội vốn chế độ phụ hệ ăn sâu thì tôi đang tự trêu đùa mình". Anh tiếp lời: "Nhưng tôi tin rằng bạn phải bắt đầu từ một nơi nào đó. Nó sẽ không xảy ra trong một sớm một chiều cũng như không có giải pháp khắc phục nhanh chóng. Có thể nó sẽ kéo dài đến vài thế hệ nhưng chúng ta phải bắt đầu và duy trì điều đó".

Nguồn: BBC
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm