Dịu dàng với chính mình sau biến cố

An Nhiên
19/12/2022 - 23:09
Dịu dàng với chính mình sau biến cố

Chị Linh tại quán trà của mình

Ai có lẽ cũng phải trải qua ít nhất một giai đoạn biến cố trong cuộc đời. Đối với Lê Ngọc Linh (sinh năm 1991 tại Hà Nội), quãng thời gian năm 30 tuổi chính là một giai đoạn như thế.

Ngọc Linh và chồng cũ trước khi chia tay đã có một khoảng thời gian chỉ dành cho nhau những cơn nóng giận, cãi vã vô cớ. Ở tuổi 30, chị khóc hàng đêm vì niềm hạnh phúc không thành tại nơi được gọi là "nhà". Tâm sự về giai đoạn đó, Ngọc Linh bùi ngùi: "Mình từng thấy chẳng còn đủ sức để duy trì cuộc sống này. Thôi đi, tôi mệt rồi, các người tự lo đi! Mình đã luôn nghĩ như thế".

Sự sa sút về mặt tâm lý đã khiến chị phải gặp bác sĩ tâm lý suốt 2 năm. Cho đến thời điểm chị khăng khăng không muốn sống nữa, đã có người nói với chị rằng: "Em xinh đẹp, thông minh, lại còn trẻ, em dũng cảm và đã trải qua nhiều chuyện đến vậy thì tại sao lại bỏ cuộc?". Cứ như vậy, một cô gái chưa từng định nghĩa cho bản thân mình hạnh phúc là gì đã quyết tâm "mình phải sống thật hạnh phúc!".

Sau khi chia tay chồng, Ngọc Linh đã trải qua nhiều trắc trở trong hành trình "chữa lành" bản thân. Cuối cùng, chị đã vượt qua được thử thách ấy. Một khi tâm hồn được chăm sóc cẩn thận, mắt chị dần sáng hơn, không còn chán ghét công việc, môi và sắc da cũng trở nên hồng hào, tràn đầy sức sống hơn… Chị đã học được cách yêu thương bản thân, thậm chí khi nhìn lại quá khứ, chị ngỡ ngàng: "Sao mình lại bạc đãi chính mình, bỏ bê cơ thể mình cơ chứ?".

Dịu dàng với chính mình - Ảnh 1.

Sau những nỗ lực không ngừng để phát triển và thay đổi bản thân, chị nhìn lại và nhận thấy chị ngày càng có thêm khả năng để theo đuổi những mong muốn của mình.

Chị đã tìm ra được lẽ sống của đời mình - một niềm đam mê với thứ gọi là "trà". Quán trà của chị luôn mang bầu không khí ấm cúng và thân thương, sẵn sàng chào đón những vị khách cũ trở lại và những vị khách mới đến. Để có thể mở tiệm trà, chị đã học tập, trau dồi kiến thức, học cách hiểu trà, cách pha trà. Chị cho rằng: "Tất cả đều phải có thử thách".

Sau những nỗ lực không ngừng để phát triển và thay đổi bản thân, chị nhìn lại và nhận thấy chị ngày càng có thêm khả năng để theo đuổi những mong muốn của mình. Chị đã trả lời được điều chị vẫn muốn biết bấy lâu: "Hạnh phúc ở đâu? Chính đây, khi lòng mình chẳng còn giông bão".

Mặc dù từng có lúc nản chí, có ý định bỏ con đường trà bởi khi ấy, chị nhận thấy bản thân không quá thành tâm với con đường này. May thay, chị vẫn kiên trì được niềm yêu thích ấy theo một cách khác. Chị mở thương hiệu "Trà nương" - có thể coi như một thành công trong cuộc đời của chị. "Mình nghĩ cho dù bạn là ai, bạn đang làm gì, bạn đang trải qua những đau khổ thế nào, mong bạn hãy dịu dàng với chính mình", Ngọc Linh chia sẻ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm