Thành quả sau khi chiến thắng sức ỳ của bản thân

An Nhiên
10/12/2022 - 12:16
Thành quả sau khi chiến thắng sức ỳ của bản thân

Chị Đặng Thị Thuý Mai

Vượt qua “sức ỳ” của bản thân, chị Đặng Thị Thuý Mai (SN 1980, tại Hà Nội) đã tìm thấy một chân trời mới. Đó là khả năng thích ứng với công việc khó, có cuộc sống năng động, mang lại giá trị tốt đẹp hơn cho bản thân.

Quan điểm sống của chị Đặng Thị Thúy Mai rất đơn giản: "Chúng ta chỉ sống một lần trên đời nên hãy cố gắng tốt nhất trong mọi việc để khi nhìn lại, ta không bao giờ phải thốt lên câu hối tiếc". Kế hoạch tương lai của chị là "khoẻ hơn, đẹp hơn và hạnh phúc hơn!". Nhưng để đạt được những điều đó là sự quyết tâm của một người từng có "sức ỳ" lớn. 

Có 15 năm cống hiến cho ngành giáo dục với vị trí Trưởng bộ môn tiếng Anh của hệ thống giáo dục Vietkids tại Hà Nội, chị Thúy Mai chưa từng nghĩ có một ngày mình rời bỏ công việc ổn định với mức lương cao để bắt đầu với một công việc khác có mức lương thấp hơn. Thế nhưng chị đã làm được.

Lý giải về quyết định này, chị Thúy Mai cho biết: "Nếu mình không thay đổi, không vượt lên chính mình thì sẽ bị tụt hậu cả về kiến thức chuyên môn lẫn các kỹ năng khác khi mình ở trong một môi trường an toàn quá lâu. Việc thay đổi giúp mình học hỏi, phát triển bản thân rất tốt". Khi có ý định "nhảy việc", chị Thúy Mai vấp phải sự nghi ngại của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Nhưng chị vẫn quyết tâm theo đuổi đến cùng lựa chọn của mình. 

Sự kiên trì ấy đã giúp chị có chỗ đứng trong đơn vị làm việc mới, có cơ hội thể hiện khả năng của bản thân và khám phá nội lực của chính mình. Điều mà chị cảm thấy "được" nhất, chính là ngoài công việc trong ngành giáo dục, chị có thời gian chăm sóc bản thân, gia đình và đi du lịch. Chị bắt đầu thực hiện những chuyến đi trong và ngoài nước. Những chuyến đi trải nghiệm đó mang lại cho chị nhiều kiến thức, đặc biệt mang lại cho chị những người bạn mới thật tuyệt vời.

Thành quả sau khi chiến thắng sức ỳ của bản thân - Ảnh 1.

Quan điểm sống của chị Đặng Thị Thúy Mai rất đơn giản: "Chúng ta chỉ sống một lần trên đời nên hãy cố gắng tốt nhất trong mọi việc để khi nhìn lại, ta không bao giờ phải thốt lên câu hối tiếc".

Vốn dành nhiều tình yêu cho nhiếp ảnh, chị đã có thời gian để thực hiện niềm đam mê này và nó giúp chị nhìn cuộc sống đẹp hơn, thấy được những cảnh sắc mà xưa nay chị đã bỏ lỡ. "Khi thấy cuộc sống đẹp hơn, đó là khi ta sống tích cực và vui vẻ hơn. Khi ta hạnh phúc, những người quanh ta cũng sẽ hạnh phúc - đó là bài học mình nhận ra sau những lần thay đổi", chị Thúy Mai chia sẻ. Chị luôn cố gắng phát triển bản thân, sống vui, sống khoẻ và sống đẹp hơn. Để từ năng lượng đó, chị tham gia các hoạt động cộng đồng một cách tích cực và đầy hứng thú.

"Khoe" một số hoạt động mà bản thân cảm thấy tâm huyết, Thúy Mai nói: "Mình hiện là Ban Quản trị của cộng đồng 95-98 Hà Nội. Năm nay mình đã trực tiếp tổ chức các chương trình như Rung Chuông Vàng cho các con F1, chương trình "Ladies show" cho chị em. Không quá to tát nhưng mình mong muốn và luôn tin rằng các hoạt động đó sẽ mang lại giá trị tích cực cho cộng đồng". Hiện nay, chị Mai đang làm Giám đốc chương trình Cambridge tại KGS school.

Sự thay đổi đôi khi đáng sợ, đơn giản vì chúng ta không thể hình dung được mọi thứ sẽ chuyển biến ra sao. Nhưng nếu bạn cảm thấy mình đang quá "ỳ", hãy bắt đầu thay đổi công việc và sẵn sàng đón nhận kết quả của nó. Đó là những điều chị Thúy Mai muốn chia sẻ với những người đang chần chừ trước lựa chọn "thay đổi hay không thay đổi?".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm