pnvnonline@phunuvietnam.vn

Truyện ngắn: Cánh cửa ước mơ
Bên ngoài cửa sổ, tôi thấy máy bay đang lướt trên mây trắng bồng bềnh, ánh mặt trời chói chang mở rộng muôn hướng...

Chàng trai loay hoay trước "ngã 3" yêu thương
Gia đình sẽ mềm lòng trước một trái tim biết yêu thương, biết tôn trọng. Nếu mỗi bên mở lòng đối thoại để thấu hiểu nhau, tình yêu có thể là "cầu nối" xóa nhòa ranh giới và viết nên một câu chuyện mới - nơi bản sắc được làm giàu thêm bằng sự tôn trọng và hòa hợp.

Dũng cảm ôn thi lại đại học để theo đuổi ngành mình yêu thích
Sau vài năm học chuyên ngành, thấy không phù hợp với mình, nhiều "gen Z" quyết định ôn thi lại để thi vào ngành mình yêu thích.

Nhìn tập hồ sơ con gái để trên bàn, vợ chồng tôi cắn rứt lương tâm
Nghe con nói, tôi bật khóc trong đau đớn, còn chồng tôi ngậm ngùi thở dài...

Nghe tin con trai đỗ đại học, tôi muốn bán đất cho con đi học nhưng câu nói của chồng làm mẹ con tôi buồn cả đêm
Chẳng lẽ những cố gắng bao lâu nay của con tôi sẽ bỏ đi sao?

Ngột ngạt khi bị cha mẹ quản lý như thời con nít
Dù đã trên 18 tuổi, đi làm rồi nhưng nhiều người trẻ vẫn bị bố mẹ quản lý chặt chẽ như thời còn nhỏ.

Hà Nội: Căng thẳng gia đình trong chiến dịch "ôn thi vào lớp 10"
Khi tỷ lệ “chọi” vào trường công khốc liệt thì các gia đình có con tham gia kỳ thi vào lớp 10 cũng căng thẳng hơn bao giờ hết. Nhiều phụ huynh thừa nhận, họ áp lực hơn cả thí sinh.

Sau bữa cơm trưa ở nhà chủ, tôi muốn bỏ học để mẹ đỡ khổ
Cứ nghĩ mẹ làm giúp việc cho nhà giàu sẽ được nhàn hạ nhưng đến ăn bữa trưa nhà người ta mà tôi nghẹn họng nuốt không nổi miếng cơm.

Ước mơ trở thành bác sĩ của cô sinh viên bại não
Dẫu bị bệnh bại não, Liên đã đỗ vào Trường Đại học Y Dược Thái Bình, bước đầu hiện thực hóa mong muốn trở thành một bác sĩ của mình.

Khi thủ khoa không còn là “tấm vé” đỗ đại học tuyệt đối
Một trong những bất ngờ của đợt công bố điểm trúng tuyển đại học (ĐH) năm nay là việc ngay cả thủ khoa cũng có thể trượt nguyện vọng 1 khi các trường có tiêu chí tính điểm riêng với nhiều phương thức xét tuyển khác nhau.