Doanh nhân Lệ Hằng và tình yêu với áo dài
Doanh nhân Lệ Hằng
Giữa nhịp sống hiện đại luôn sôi động và gấp gáp, khi Tết đối với nhiều người dần thu hẹp lại trong vài ngày nghỉ ngắn ngủi, nữ doanh nhân Lệ Hằng vẫn chọn cho mình một cách sống khác: Sống chậm lại mỗi độ Xuân về, để Tết được trở về đúng nghĩa là Tết - thiêng liêng, ấm áp và đậm đà bản sắc.
Trân trọng khoảng lặng quý giá của Tết
Là một nữ doanh nhân năng động, thường xuyên bận rộn với công việc kinh doanh, Lệ Hằng hiểu rất rõ áp lực của đời sống hiện đại. Nhưng chính vì vậy, chị càng trân trọng Tết như một khoảng lặng quý giá. Với chị, không có thời điểm nào trong năm mang lại nhiều cảm xúc sâu lắng như những ngày giáp Tết, khi mọi công việc dần khép lại, nhịp sống chậm hơn và lòng người cũng dịu lại.
Tết, theo chị, là thời khắc đặc biệt để mỗi người Việt "trở về" - trở về với gia đình, với quê hương, với bàn thờ tổ tiên và những ký ức đã nuôi dưỡng tâm hồn mình. Khi thắp nén nhang lên ban thờ mời gia tiên về đón Xuân cùng con cháu, chị luôn cảm nhận rõ sự kết nối thiêng liêng giữa các thế hệ.
"Giữa một xã hội thay đổi rất nhanh, Tết giống như một sợi dây neo tinh thần, giúp mỗi người không bị cuốn trôi khỏi những giá trị cốt lõi. Tôi thích những ngày Tết vì thế và cũng dùng chính giá trị của ngày Tết để dạy các con tình yêu với văn hóa truyền thống - điều mà tôi luôn hướng tới khi nuôi dạy con", chị chia sẻ.

Doanh nhân Lệ Hằng luôn hướng tới giá trị truyền thống khi nuôi dạy con
Bởi vậy, trong khi nhiều gia đình lựa chọn ăn Tết giản lược, Lệ Hằng vẫn kiên trì giữ trọn không khí Tết cổ truyền trong gia đình mình. Căn bếp ngày Tết của gia đình chị luôn rộn ràng với bánh chưng, thịt đông, canh măng, nem rán truyền thống... Đặc biệt, dù nhiều khi vô cùng bận rộn vào những ngày cuối năm, chị vẫn tổ chức gói và nấu bánh cùng cả nhà.
Bởi với chị, gói bánh chưng không chỉ là làm ra một món ăn, mà là một nghi lễ gia đình. Đó là lúc cả nhà quây quần, cùng nhau chia sẻ và trải qua những cảm xúc làm nên nồi bánh chưng đón Tết. Niềm vui không nằm ở hình thức, mà ở cảm giác được ở bên nhau một cách trọn vẹn. Những chiếc bánh chưng đầu tiên vớt ra luôn được đưa lên thắp hương gia tiên, như một lời báo cáo thành kính về sự gắn kết và an lành của con cháu trong gia đình. Đó là những gì chị Lệ Hằng đã được chứng kiến, được nuôi dưỡng từ tấm bé, và giờ đây chị mong muốn trao lại nguyên vẹn những cảm xúc ấy cho các con mình.

Lệ Hằng và con gái
Có năm, chị đưa các con về quê, gói bánh cùng ông bà, chú bác và anh em trong nhà. Những dịp ấy thực sự trở thành một ngày hội, để bọn trẻ có những ký ức không thể quên mỗi khi nhớ đến Tết, đến gia đình - dù sau này có phát triển, bước ra thế giới xa đến đâu chăng nữa.
Chị Lệ Hằng chia sẻ, thế hệ trẻ ngày nay sống trong thế giới phẳng của kỷ nguyên công nghệ, các con chị cũng bắt nhịp rất nhanh với những xu hướng toàn cầu, có quan điểm sống rất hiện đại. Nhưng với vai trò của một người mẹ, chị luôn tìm cách "níu" con lại, để các con biết trân trọng và yêu thích những giá trị truyền thống. Mỗi dịp Tết, chị đều để các con tham gia vào mọi hoạt động đón Tết của gia đình, từ dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa, đi chợ xuân, gói bánh chưng, cho đến học cách thắp hương, chúc Tết ông bà và người thân.
Chị không dạy con bằng sự áp đặt hay những bài giảng khô cứng, mà bằng sự đồng hành bền bỉ, cùng con thực hành từng việc nhỏ. Nhờ đó, mỗi mùa Tết đi qua là một lần các con được chạm tay vào truyền thống một cách tự nhiên. "Hồn Việt" cứ thế thấm và ngấm trong các con chị rất nhẹ nhàng, sâu sắc. Với Lệ Hằng, gìn giữ Tết cổ truyền trong các con không phải là níu kéo quá khứ, mà là trao cho tương lai của các con một nền tảng văn hóa tinh thần vững chắc.
Tình yêu áo dài trở thành một hành trình
Một trong những cách truyền cảm hứng về tình yêu văn hóa Tết truyền thống ấn tượng của nữ doanh nhân Lệ Hằng chính là việc "biến" áo dài thành lễ phục của cả gia đình mỗi độ Xuân về. Vốn được biết đến là nữ doanh nhân "say đắm" áo dài, trong nhà chị có hàng trăm bộ áo dài được sưu tập từ khắp nơi, đến từ nhiều nhà thiết kế khác nhau. Tình yêu áo dài ấy không chỉ được "truyền" cho các con chị, mà còn lan tỏa tới cả đại gia đình.
"Với tôi, Tết chỉ thật sự trọn vẹn khi cả gia đình được cùng nhau khoác lên mình tà áo dài truyền thống. Khoảnh khắc ấy mang lại một niềm tự hào rất sâu sắc, bởi đó không chỉ là vẻ đẹp hình thức, mà là cảm giác cả gia đình đang cùng hòa vào dòng chảy gìn giữ và tôn vinh những giá trị văn hóa của dân tộc. Với tôi, Tết không thể thiếu áo dài, cũng như Tết không thể không có bánh chưng. Tôi rất hạnh phúc khi trong gia đình mình, thế hệ trẻ đã coi việc mặc áo dài đón xuân là điều hiển nhiên", nữ doanh nhân Lệ Hằng chia sẻ.
Không dừng lại ở phạm vi gia đình, thời gian qua, Lệ Hằng tiếp tục mở rộng con đường lan tỏa tình yêu ấy bằng việc thành lập một studio sưu tầm và cho thuê áo dài truyền thống tại Hà Nội, với mong muốn góp thêm một nhịp cầu đưa tình yêu áo dài lan tỏa sâu rộng hơn nữa với giới trẻ và đời sống đương đại.
Tình yêu dành cho áo dài ở chị Lệ Hằng không đến từ một xu hướng nhất thời, mà được hình thành và bồi đắp qua năm tháng, như một điểm tựa thẩm mỹ bền vững. Là người yêu thời trang và có điều kiện tiếp cận với nhiều phong cách khác nhau, chị càng nhận rõ hơn giá trị đặc biệt của áo dài Việt Nam. Theo chị, hiếm có trang phục nào vừa tôn dáng, che khuyết điểm tinh tế, lại vừa giữ được sự kín đáo, nền nã mà vẫn thướt tha, quyến rũ như áo dài. Áo dài, theo chị, không chỉ làm đẹp cho người phụ nữ, mà còn "rèn" người phụ nữ một tác phong thanh lịch, duyên dáng và nữ tính. Đó cũng là nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam được chính tà áo dài thấu hiểu và tôn vinh.
Từ việc ưu tiên cho các con và người thân mặc áo dài trong các dịp lễ, Tết, đến việc sưu tầm, gìn giữ và mở studio áo dài, rõ ràng tình yêu áo dài trong nữ doanh nhân Lệ Hằng đã trở thành một hành trình. Và khi hành trình ấy bắt đầu từ gia đình, tình yêu dành cho truyền thống sẽ tự nhiên bén rễ, bền bỉ và lan tỏa theo năm tháng.



