Du khách đeo khẩu trang kín mặt chen chân lên đỉnh Bà Nà “cưỡi mây”

Khánh Linh
29/01/2020 - 09:10
Du khách đeo khẩu trang kín mặt chen chân lên đỉnh Bà Nà “cưỡi mây”

Do ảnh hưởng của không khí lạnh từ miền Bắc, từ ngày mùng 2 Tết ở Đà Nẵng không khí dịu mát hẳn, không còn cái nắng nóng oi bức như trước đó. Thời tiết lý tưởng 22 độ C, kèm theo mưa Xuân lây phây càng tạo điều kiện tốt nhất cho người dân Đà Nẵng và du khách chen nhau lên đỉnh Bà Nà “cưỡi mây”.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh từ miền Bắc, từ ngày mùng 2 Tết ở Đà Nẵng không khí dịu mát, không còn cái nắng nóng oi bức như trước đó. Thời tiết lý tưởng kèm theo mưa Xuân lây phây càng tạo điều kiện tốt nhất cho du khách chen nhau lên đỉnh Bà Nà “cưỡi mây”.

Là người từ miền Bắc tới đây du Xuân dịp Tết, chúng tôi lo lắng khi sáng ngày mùng 4 Tết có những cơn mưa nhỏ giăng phủ, thời tiết bỗng lạnh hơn. Tuy nhiên, ngay từ phòng bán vé đi Bà Nà Hill, chị nhân viên đã khẳng định: "Không sao đâu em, mưa thế này càng nhiều bất ngờ thú vị, mây giăng ngang trời. Từ sáng sớm mọi người đang đổ xô mua vé để đi đúng dịp thời tiết lý tưởng này đây. Trên đó có mái che dọc đường đi hết, khỏi lo mưa em ơi".

Du xuân đầu năm, người dân chen nhau lên đỉnh Bà Nà “cưỡi mây”  - Ảnh 1.

Những cáp treo đi trong mù mây và mưa xuân

Dòng người xếp hàng lên cáp treo cũng dần dần tới lượt. Thật đúng như chị bán vé đã giới thiệu lúc đầu. Càng lên đến đỉnh Bà Nà, mây mù càng mờ mịt hơn. Giữa thời dịch cúm corona đang bùng phát ở Trung Quốc, hầu hết những người đi du xuân ở đây cũng không thiếu những chiếc khẩu trang. Gương mặt thật của du khách chỉ lộ ra khi họ chụp ảnh check in tại các điểm lý tưởng ở nơi này.

Du xuân đầu năm, người dân chen nhau lên đỉnh Bà Nà “cưỡi mây”  - Ảnh 2.

Ngày mùng 1 và 2 Tết thì khách vắng hơn, nhưng từ 3 Tết ở trên này bắt đầu đông trở lại

Cô gái trẻ bán đồ ăn ở Bà Nà Hill bộc bạch: "Ngày mùng 1 và 2 Tết thì khách vắng hơn, nhưng từ 3 Tết ở trên này bắt đầu đông trở lại. Có lẽ mọi người ăn Tết xong mới đi du xuân, một phần cũng do đoàn khách Vũ Hán sang đã rời khỏi Đà Nẵng, nên mọi người cũng đỡ lo lắng, kiêng kỵ ra đường hơn, nhờ thế tụi em cũng bán được hàng". 

Hàng hoá tiêu dùng hay đồ ăn, thời trang… tất thảy bán trên đỉnh Bà Nà Hill đều có giá khá cao so với bình thường. Cô nhân viên ở đây giải thích, do công đoạn phải mua bán, vận chuyển từ Thành phố lên núi khá vất vả, tốn nhiều công sức, nên khách du lịch cũng cảm thông.

Du xuân đầu năm, người dân chen nhau lên đỉnh Bà Nà “cưỡi mây”  - Ảnh 3.

Lễ hội hoa Tuylip rực rỡ đón Xuân ở Bà Nà Hill cũng là nguyên cớ để các bạn trẻ tụ hội

Cũng đúng dịp đầu năm mới, Bà Nà Hill đang có lễ hội hoa tuy lip lớn nhất lần đầu tiên tại đây (diễn ra từ 14/2 – 31/3/2019), với hơn 1 triệu bông tulip muôn màu cùng khoe sắc trong những đại cảnh rực rỡ và độc đáo trên đỉnh Núi Chúa. 

Đỉnh Bà Nà lúc này càng huyền ảo, đầy sắc màu được dệt nên từ hơn 1 triệu bông tulip. đưa du khách như lạc vào chốn thiên đường thơ mộng.

Du xuân đầu năm, người dân chen nhau lên đỉnh Bà Nà “cưỡi mây”  - Ảnh 4.

Cả ngày mùng 4 Tết, Bà Nà chìm trong sương mù trắng xoá

Lên đỉnh Bà Nà hôm nay, có lẽ thiên đường lý tưởng và bồng bềnh nhất với du khách vẫn là cầu Vàng. Có cảm giác như trong làn sương mù dày đặc lúc 2 giờ chiều ngày mùng 4 Tết càng khiến cho sự giao thoa giữa trời và đất gần hơn. 


Du xuân đầu năm, người dân chen nhau lên đỉnh Bà Nà “cưỡi mây”  - Ảnh 5.

Du khách háo hức chụp ảnh ở nơi bồng bềnh mây trắng

Trong số những du khách đến Bà Nà hôm nay cũng nhiều khách từ các tỉnh An Giang, Tây Ninh, Đắc Lắc, Hà Nội, Nam Định và rất đông du khách người nước ngoài, trong đó có khá đông khách Trung Quốc. 

"Chẳng khác gì hôm nay gia đình mình được "cưỡi mây" trên đỉnh Bà Nà".

Anh Trần Bùi Kiên (22 tuổi, TPHCM)

Một cậu hướng dẫn viên du lịch là người Việt Nam đang đợi đoàn khách Trung Quốc chụp ảnh lưu niệm ở Bà Nà đã chia sẻ: "Họ cũng rất lo sợ dịch cúm, càng đến ngày trở về nước, họ càng lo lắng hơn. Đến đây, họ đang mê mẩn khi được trải nghiệm đi cầu trên mây bồng bềnh. Họ nói rằng, có thể họ là những đoàn khách may mắn cuối cùng được đến Việt Nam du Xuân đợt này. Bởi biết đâu, ít nữa họ sẽ bị cấm xuất cảnh vì đất nước đang có dịch cúm corona bùng phát, nên họ càng cố tận hưởng cảm giác trong lành, thanh bình và đẹp như mơ trên đỉnh Bà Nà hôm nay".

Du xuân đầu năm, người dân chen nhau lên đỉnh Bà Nà “cưỡi mây”  - Ảnh 6.

Cầu Vàng là nơi lý tưởng nhất trên đỉnh Bà Nà lúc này với du khách

Lên đến Bà Nà, nhiều du khách đã cố leo lên đỉnh núi, nơi có ngôi chùa Linh Ứng – thế giới tâm linh nơi này. Dù lời đọc kinh vẫn đều đều vọng ra, mùi khói hương lan toả trong không gian huyễn hoặc này nhưng hầu như du khách chỉ cố leo lên ngọn tháp chuông cao nhất để được nhìn ngắm thật rõ toàn cảnh sương mù bao phủ xung quanh. Những mảng sương sà xuống trên các nóc nhà bảng lảng và mê hoặc. Số người đủ tĩnh tâm vào chùa đi lễ cầu may trong cảnh sắc tiết trời mơ màng này khá ít.

Du xuân đầu năm, người dân chen nhau lên đỉnh Bà Nà “cưỡi mây”  - Ảnh 7.

Du khách dừng chân tranh thủ xem lịch trình kế tiếp

Chị Nguyễn Thị Thanh Hoài, ở TP Nam Định vừa chụp ảnh cùng gia đình ở cầu Vàng, giây phút nghỉ chân, chị chia sẻ: "Tôi và con cháu cũng cố đưa mẹ già đi du xuân, chuyến du xuân "rốn" tuổi già 78 mùa xuân tặng mẹ. Chân mẹ tôi yếu, đi chậm, nhưng giờ cáp treo cũng tiện lợi, đường lên xuống đều có cầu thang cuốn, may là mẹ tôi cũng đi được chuyến này. Chỉ có điều, lên đỉnh Bà Nà hôm nay thời tiết đẹp, nhưng với mẹ tôi thì hơi bị lạnh một chút. Con cháu cũng nhường thêm khăn ấm quấn cho bà, chỉ mong bà về khoẻ mạnh, bình an".

Du xuân đầu năm, người dân chen nhau lên đỉnh Bà Nà “cưỡi mây”  - Ảnh 8.

Những năm gần đây, Bà Nà Hills đã và đang trở thành chốn bồng lai tiên cảnh ở hạ giới, thu hút ngàn lượt du khách cho thành phố Đà Nẵng

Bác Trần Hoà, người gốc Hải Phòng nhưng đã cùng gia đình vào sống ở Đà Nẵng được 10 năm cho biết: "Tôi nhiều lần đưa bạn bè, người thân ở quê vào đây đi Bà Nà chơi. Lên Bà Nà vào lúc thời tiết trong xanh, nắng đẹp thì có thể nhìn bao quát toàn thành phố, nhất là buổi đêm càng vô cùng ấn tượng. Nhưng vào những ngày thời tiết âm u, dịu mát, trên đỉnh Bà Nà có mây mù giăng phủ trắng xoá lại giống như chốn bồng lai tiên cảnh. Người dân Đà Nẵng thích đợi những ngày mây mù để lên Bà Nà du ngoạn hơn. Cơ hội ngày mây mù thế này không nhiều, nên không ai muốn bỏ lỡ cơ hội có thêm thi vị cho chuyến đi của mình.

Nằm cách trung tâm thành phố Đà Nẵng 46km, Bà Nà là khu nghỉ dưỡng lý tưởng trên đỉnh núi Chúa thuộc huyện Hòa Vang. Nơi đây được ví như Đà Lạt thu nhỏ của miền Trung nắng gió bởi Bà Nà cũng sẽ mang đến cho du khách trải nghiệm trọn vẹn 4 mùa chỉ trong một ngày nhưng hoàn toàn không ướt át như Đà Lạt.

Hiện nay, cáp treo Bà Nà Hills có 3 tuyến là Suối Mơ – Bà Nà, Debay – Morin, Thác Tóc Tiên – L'Indochine, với tần suất phục vụ khách là 3000 khách/giờ. Chỉ sau 15 phút ngồi trên cáp treo, du khách sẽ đặt chân lên đỉnh Bà Nà và bắt đầu hành trình khám phá chốn bồng lai tiên cảnh này!

Vé đi du lịch Bà Nà dành cho người lớn là 750.000 đồng/người, trẻ em tuỳ độ tuổi sẽ có giá từ 600.000 đồng/trẻ hoặc được miễn phí vé nếu còn quá nhỏ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm