Dựng lại "thế giới nhỏ" cho bé gái mắc bệnh hiếm
Chiếc cầu trượt mà bé Sloane Klein xem là cả "thế giới nhỏ" đã bị trộm mất
Một món đồ chơi ngoài trời bị kẻ trộm lấy đi đã để lại khoảng trống trong thế giới của bé gái mắc bệnh hiếm. Thế nhưng cũng từ đó, cộng đồng nhỏ đã cùng nhau lấp đầy khoảng trống ấy bằng làn sóng tử tế với sân chơi yêu thương dành cho em.
Bé gái Sloane Klein, 7 tuổi, sống cùng mẹ là Erica Klein và anh trai 12 tuổi tại thành phố Pocatello (bang Idaho, Mỹ). Em mắc tật nứt đốt sống (spina bifida) - một dị tật bẩm sinh khiến cột sống và tủy sống không phát triển hoàn chỉnh, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vận động. Sloane phải dùng xe lăn bán thời gian, nạng tay và đã trải qua nhiều ca phẫu thuật chân, thường xuyên điều trị tại bệnh viện.
"Con bé lớn lên từng ngày, mạnh mẽ một cách đáng kinh ngạc. Tôi vẫn bảo con là người hùng của mình. Sự kiên cường của con dạy tôi nhiều hơn bất cứ điều gì", cô Erica kể.
Giữa những giới hạn về thể chất, chiếc cầu trượt trước sân nhà trở thành không gian tự do hiếm hoi của Sloane, nơi mà em vui đùa, kết bạn và cảm nhận mình không khác biệt. Các bạn nhỏ hàng xóm cũng thường xuyên sang chơi, biến khoảng sân nhỏ đó thành một "sân chơi cộng đồng" đúng nghĩa.
Thế nhưng "thế giới nhỏ" đó của Sloane đã bị lấy trộm. Lúc đó là buổi sáng cuối cùng của tháng 1, Sloane và mẹ ra ngoài khi trời ấm lên thì khoảng sân trống trơn, bộ đồ chơi yêu thích của Sloane đã biến mất. "Tôi đứng sững. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra", Erica kể. Camera an ninh của gia đình ghi nhận chiếc cầu trượt nhựa vẫn còn lúc 7h30 sáng nhưng sau đó bị "đóng băng" cả ngày. Hàng xóm cũng không có dữ liệu ghi hình.
Cô bé Sloane liên tục hỏi: "Đã tìm thấy đồ chơi của con chưa mẹ?". "Đó là thứ duy nhất con bé luôn có để chơi và yêu thích", Erica chia sẻ.

Bé Sloane lanh lợi, dễ mến, luôn mang lại niềm vui cho những người xung quanh.
Tiffany Dansie, một người bạn của gia đình Klein, biết về sự việc. "Đó là một không gian an toàn, nơi con bé có thể cười đùa, lớn lên và từng bước xây dựng sự tự tin", Dansie chia sẻ trên mạng xã hội.
"Chúng ta cần ý thức hơn, đừng lấy trộm cắp. Có những điều với người này chỉ là nhỏ nhặt nhưng lại vô cùng ý nghĩa với những đứa trẻ như Sloane. Điều khiến tôi buồn là món đồ bị lấy đi không chỉ thuộc về một gia đình mà còn là của một đứa trẻ - hơn nữa là một đứa trẻ mắc bệnh hiếm. Đó là món đồ chơi duy nhất con bé có thể chơi ngoài trời và gần như không có lựa chọn nào khác", cô chia sẻ.
Theo Dansie, cô đã dành nhiều thời gian ở bên Sloane và nhận thấy cô bé lanh lợi, dễ mến, luôn mang lại niềm vui cho những người xung quanh.
Dansie khởi xướng một chiến dịch gây quỹ có tên "GoFundMe", với mục tiêu mua cho Sloane một bộ đồ chơi mới phù hợp hơn với thể trạng của em, có cầu trượt lớn hơn và cả xích đu. Thậm chí, cô còn mong có thêm một chiếc xe kéo để mẹ có thể đưa Sloane đi dạo dễ dàng hơn. Nếu còn dư, số tiền sẽ được chuyển đến các tổ chức hỗ trợ người mắc tật nứt đốt sống hoặc bệnh viện nơi Sloane điều trị. Chỉ trong thời gian ngắn, hơn 1.100 USD (khoảng 29 triệu đồng) đã được quyên góp.
Trước đó, Dansie đã hỏi ý kiến Erica về việc lập một chiến dịch gây quỹ GoFundMe, Klein gần như lặng đi. Cô cho biết mình chưa từng nghĩ đến việc kêu gọi như vậy, bởi cô vốn không quen mở lời nhờ cậy người khác.
"Tôi chỉ là một bà mẹ đơn thân. Dù đôi lúc bạn cũng cần được giúp đỡ nhưng bạn không muốn người khác phải gánh vác những khó khăn của mình. Vì vậy, khi Dansie làm điều đó, tôi thực sự rất xúc động. Tôi thấy đó là nghĩa cử vô cùng tử tế mà tôi chưa từng nghĩ tới sẽ được dành cho con mình. Và nếu đặt mình ở hoàn cảnh đó, có lẽ tôi cũng muốn làm điều tương tự cho một ai đó. Thật sự rất đáng trân trọng!", Erica xúc động.