Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
24/04/2026 - 06:30 (GMT+7)

Thiếu nữ 15 tuổi "đánh thức" nụ cười của các bệnh nhi

Tuệ Thư
Thiếu nữ 15 tuổi "đánh thức" nụ cười của các bệnh nhi

Ayona Jaswal, 15 tuổi, đã sáng lập The Kindness and Smile Zone - một tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ các trẻ em đang điều trị tại bệnh viện

Từ một tuổi thơ gắn với bệnh viện, thiếu nữ 15 tuổi đã tạo ra “liều thuốc” âm thầm kéo các bệnh nhi ra khỏi những ngày dài buồn bã trên giường bệnh.

Ayona Jaswal ở thành phố London (Ontario, Canada) bước vào cuộc chiến với bệnh tật ngay từ khi vừa chào đời, khi phải phẫu thuật gan chỉ hai giờ sau sinh. Kể từ đó, những lần nhập viện trở thành một phần quen thuộc trong tuổi thơ của em.

Giờ đây, ở tuổi 15, khi đang theo học trung học, Jaswal hiểu rất rõ cảm giác của một đứa trẻ bị "kẹt" trên giường bệnh, vừa mệt mỏi vừa buồn chán đến cùng cực.

"Không chỉ bản thân đứa trẻ mà cả gia đình cũng phải chịu áp lực rất lớn khi chứng kiến con mình trải qua điều tồi tệ đó", Jaswal chia sẻ.

Từ trải nghiệm cá nhân ấy, mùa hè năm ngoái, Jaswal đã khởi xướng The Kindness and Smile Zone (Tạm dịch: Không gian lan toả lòng tốt và nụ cười) - một nền tảng trực tuyến dành cho trẻ em đang điều trị trong bệnh viện. Tại đây, các em có thể tải về những bộ hoạt động gồm trò chơi, câu đố, đồng thời đăng ký nhận thiệp và thư động viên được viết riêng từ các tình nguyện viên.

Mục tiêu mà Jaswal đặt ra giản dị nhưng giàu ý nghĩa, đó là giúp trẻ em vẫn có thể sáng tạo, vui chơi và cảm thấy được quan tâm, ngay cả trong những giai đoạn khó khăn nhất.

Thiếu nữ 15 tuổi "đánh thức" nụ cười của các bệnh nhi- Ảnh 1.

Sau khi đăng bộ hoạt động đầu tiên của mình, được phát hành vào Ngày Quốc khánh Canada năm 2025, một em nhỏ đã gửi cho Ayona Jaswal sản phẩm lá cờ Canada mà em hoàn thành.

Bộ hoạt động đầu tiên được em đăng tải đúng dịp Quốc khánh Canada năm 2025. "Em nghĩ rằng chỉ cần một em nhỏ ghé xem thôi cũng đủ. Nếu các em gửi lại sản phẩm, em có thể viết vài dòng phản hồi, hy vọng đủ để khiến các em mỉm cười", Jaswal nói.

Khoảnh khắc một đứa trẻ gửi lại bức tranh lá cờ Canada do chính tay mình làm, Jaswal nhận ra dự án này có thể đi xa hơn dự kiến ban đầu. Vì toàn bộ hoạt động diễn ra trực tuyến, rất khó thống kê chính xác số lượng người tham gia. Tuy nhiên, dựa trên phản hồi và các sản phẩm gửi về, Jaswal ước tính đã có ít nhất vài trăm trẻ em hưởng ứng.

Từ ý tưởng cá nhân đến mạng lưới cộng đồng

Sau hơn một năm, The Kindness and Smile Zone không còn là dự án nhỏ lẻ. Nhóm đã hợp tác với các tổ chức như Stuffies for Smiles, đồng thời gia nhập mạng lưới phi lợi nhuận Pillar tại thành phố London thông qua chương trình thành viên cộng đồng.

"Chúng tôi thực sự ấn tượng với sự tận tâm và tính sáng tạo trong công việc của Ayona Jaswal. Việc kết nối với em và tổ chức của em mang lại nguồn cảm hứng lớn khi chúng tôi xây dựng một mối quan hệ hợp tác ý nghĩa", bà Anahí González, chuyên viên phụ trách thành viên của Pillar, nhận xét.

Theo bà González, dự án của Jaswal là ví dụ tiêu biểu cho những sáng kiến xuất phát từ cộng đồng - nơi sự quan tâm và sáng tạo được chuyển hóa thành những giá trị cụ thể, chạm tới cảm xúc con người. Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho nỗ lực xây dựng một cộng đồng gắn kết và công bằng hơn.

Hiện Jaswal đã tập hợp được khoảng 25 tình nguyện viên đến từ 9 quốc gia, cùng tham gia thiết kế nội dung và viết thư cho các em nhỏ.

Không dừng lại ở đó, dự án còn mở rộng sang các bài viết blog cung cấp kiến thức về sức khỏe tâm thần, bệnh lý và cách đối diện với chẩn đoán bệnh, cùng chuỗi hội thảo trực tuyến có sự góp mặt của bác sĩ và sinh viên y khoa.

Thiếu nữ 15 tuổi "đánh thức" nụ cười của các bệnh nhi- Ảnh 2.

Ayona Jaswal quyên góp thú nhồi bông tặng các bệnh nhi

Trong vài tháng gần đây, Jaswal cũng đã quyên góp được khoảng 250 chú gấu bông để trao tặng các bệnh nhi. Mục tiêu tiếp theo của em là gây quỹ cho Bệnh viện SickKids - nơi em từng điều trị khi còn nhỏ.

Hiện tại, toàn bộ hoạt động vẫn được duy trì mà chưa có nguồn tài trợ chính thức. Jaswal cho biết, nhóm sẽ sớm phải tìm kiếm tài trợ và xin các khoản hỗ trợ để tiếp tục mở rộng quy mô.

Dù các tài liệu hiện đều ở dạng số, Jaswal kỳ vọng trong tương lai có thể cung cấp thêm phiên bản in để tiếp cận nhiều trẻ em hơn.

Đáng chú ý, Jaswal đã tự dành dụm khoảng 900 USD (gần 24 triệu đồng) từ tiền tiêu vặt và quà sinh nhật để chi trả cho các chi phí như thú nhồi bông và hoạt động truyền thông.

Song song đó, em còn xuất bản một tiểu thuyết ngắn mang tên Colours for Courage, được bán trên Amazon nhằm gây quỹ cho dự án.

"Chỉ cần thấy một bạn nhỏ chia sẻ sản phẩm của mình hay một lần hợp tác diễn ra suôn sẻ, em biết rằng những gì mình làm thật xứng đáng. Đó là cách em góp một phần nhỏ cho cộng đồng", Jaswal vui mừng.

Nguồn: CBC
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận