Em bé sinh non nhất thế giới với tỷ lệ sống sót 0% đã đón sinh nhật đầu tiên

N.A
20/06/2021 - 12:51
Em bé sinh non nhất thế giới với tỷ lệ sống sót 0% đã đón sinh nhật đầu tiên

Richard Scott William Hutchinson được Kỷ lục Guinness Thế giới vinh danh là em bé sinh non nhất thế giới vẫn sống sót. Ảnh: CNN

Theo Kỷ lục Guinness Thế giới, Richard Scott William Hutchinson, em bé sinh non với cân nặng hơn 300g, vừa đón sinh nhật đầu tiên dù từng nằm trong nhóm có 0% khả năng sống sót.

Khi Richard sinh non khi mới được 5 tháng, Kỷ lục Guinness Thế giới đã công nhận là em bé sinh non nhất thế giới. Richard chào đời với cân nặng chỉ 337g tại bệnh viện nhi ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota, Hoa Kỳ vào tháng 6/2020, sau khi chị Beth Hutchinson, mẹ của bé, bị biến chứng y khoa khiến chị chuyển dạ ngay ở tháng thứ 5 thai kỳ.

Sinh ra trước dự sinh 131 ngày, Richard nhỏ tới mức bố mẹ chỉ có thể ôm em trong lòng bàn tay. Ở thời điểm đó, các bác sĩ đã chuẩn bị tâm lý cho cha mẹ của bé tình huống xấu nhất.

"Khi anh Rick Hutchinson và chị Beth được tư vấn trước sinh về các nguy cơ có thể xảy ra với trẻ sinh non, nhóm của chúng tôi đánh giá khả năng sống sót là 0%", tiến sĩ Stacy Kern, bác sĩ chuyên khoa sơ sinh, nói. "Tôi biết những tuần đầu tiên của Richard sẽ rất khó khăn, nhưng tôi cảm thấy nếu có thể vượt qua, em bé sẽ sống".

Em bé sinh non nhất thế giới đã đón sinh nhật đầu tiên sau khi đánh bại tỷ lệ sống sót là 0% - Ảnh 1.

Richard trong bệnh viện ngay sau khi chào đời. Ảnh: CNN

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, bố mẹ Richard khi đó không thể ở lại bệnh viện qua đêm và những thành viên khác trong gia đình cũng không thể tới thăm. Mỗi ngày, anh Rick và chị Beth đều đi từ nhà ở hạt St Croix, bang Wisconsin tới thành phố Minneapolis thăm con.

"Chúng tôi muốn chắc chắn rằng mình luôn có mặt để hỗ trợ con. Tôi nghĩ điều đó đã giúp con của tôi vượt qua giai đoạn này bởi vì Richard biết rằng có thể tin tưởng vào chúng tôi", anh Rick nói.

Tháng 12/2020, sau 6 tháng nằm viện, Richard đã có thể trở về nhà. "Ngày Richard xuất viện là một ngày thật sự đặc biệt. Tôi vẫn nhớ mình đã bế cậu bé khỏi cũi và ôm lấy bé trong nước mắt", bác sĩ Kern kể, "Tôi không thể tin được đây là em bé từng yếu tới mức tôi nghĩ rằng khó có thể sống sót. Khi ấy Richard nằm gọn trong lòng bàn tay tôi, với làn da mỏng đến mức tôi có thể nhìn thấy từng xương sườn của bé. Vậy mà bé vẫn vượt qua tất cả và tôi rất tự hào về Richard".

Em bé sinh non nhất thế giới đã đón sinh nhật đầu tiên sau khi đánh bại tỷ lệ sống sót là 0% - Ảnh 2.

Richard và bố mẹ với chứng nhận Kỷ lục Guinness Thế giới. Ảnh: CNN

Vào ngày 5/6 vừa qua, Richard may mắn được đón sinh nhật đầu tiên với gia đình và 3 chú chó của họ. Anh Beth nói về việc cậu con trai của mình phá kỷ lục. "Chúng tôi vẫn ngạc nhiên về điều đó. Nhưng chúng tôi rất vui. Đó là cách chúng tôi có thể chia sẻ câu chuyện của Richard để nâng cao nhận thức về sinh non", anh chia sẻ.

Nguồn: CNN
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm