Gã chồng thả rắn độc sát hại vợ đang ngủ để chiếm đoạt của hồi môn

Phương Thanh (Tổng hợp)
27/05/2020 - 13:15
Gã chồng thả rắn độc sát hại vợ đang ngủ để chiếm đoạt của hồi môn
Trong vòng 2 tháng, người chồng 2 lần thả rắn độc cắn vợ trong lúc ngủ với mục đích chiếm đoạt hồi môn. Lần thứ nhất người vợ qua khỏi nhưng lần sau thì nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ một người đàn ông 27 tuổi, đến từ bang Kerala với tội danh giết người. Nạn nhân là vợ của hung thủ và "hung khí gây án" là một con rắn hổ mang. 

Manh mối của vụ việc được phía gia đình nạn nhân cung cấp vì Uthra, tên nạn nhân, chỉ vừa mới hồi phục sau một lần bị rắn cắn không lâu trước đó.

Cảnh sát trưởng thành phố Kollam (thuộc bang Kerala), ông K S Hari Sankar cung cấp với truyền thông vào hôm 24/5/2020 rằng, cảnh sát đã bắt giữ Sooraj, một nhân viên ngân hàng tư nhân ở quận Pathanamthitta (Ấn Độ) và một người bắt rắn tên Suresh. Theo cáo buộc, Suresh là người đã cung cấp rắn hổ mang và rắn vipe Russell (một trong những loài rắn cực độc thường thấy ở châu Phi, châu Á và châu Âu) cho Sooraj để thực hiện hành vi phạm tội.

Sooraj đến từ Kerala (một bang thuộc miền Nam Ấn Độ) được cho là đã giết chết người vợ 25 tuổi của mình bằng cách cố tình để một con rắn hổ mang cắn người vợ trong khi cô ấy ngủ say. Vụ việc xảy ra vào ngày 7/5/2020 tại nhà nạn nhân ở thành phố Kollam.

Cảnh sát đã phá án nhờ vào manh mối phía gia đình nạn nhân cung cấp. Cha mẹ cô gái cho biết, họ cảm thấy có điều gì đó rất bất thường vì chỉ trong vòng 2 tháng, nạn nhân đã bị rắn cắn 2 lần.

Gã chồng sát hại vợ bằng rắn độc để chiếm đoạt của hồi môn - Ảnh 1.

Sooraj đã bị bắt vì cáo buộc giết vợ Uthra bằng cách thả rắn hổ mang cắn vợ khi cô ấy đang ngủ say

Trước đó, vào ngày 2/3/2020, người phụ nữ xấu số này đã phải nhập viện để điều trị vì bị rắn độc cắn. Đây được cho là lần đầu tiên hung thủ thực hiện âm mưu sát hại vợ tại nhà riêng của hai vợ chồng ở khu đô thị Adoor (thuộc bang Karela). Tuy nhiên, lần sát hại này bất thành. Nạn nhân đã được cứu chữa kịp thời.

Khi vợ đang trong thời gian phục hồi sau vụ bị rắn cắn thứ nhất thì gã chồng lại quyết định ra tay lần nữa. Lần này, nạn nhân đã không qua khỏi. Gia đình người vợ thấy có nhiều nghi vấn khi con mình liên tiếp bị rắn độc cắn. 

Điều đáng ngờ hơn là trong lần rắn cắn thứ 2, nạn nhân ở trong phòng kín lát gạch nên rắn tự nhiên khó tiếp cận được. Ngoài ra, thời gian gần đây giữa 2 vợ chồng có mâu thuẫn và người chồng Sooraj luôn lo lắng khi phải chia tài sản nếu ly hôn.

Sau khi nhận được đơn của gia đình nạn nhân, cảnh sát đã vào cuộc điều tra và nhanh chóng tìm ra thủ phạm chính là chồng của nạn nhân.

Kết quả điều tra cho thấy, Sooraj đã cố tình sát hại vợ mình bằng cách cho rắn độc cắn cô ấy lần đầu tiên vào ngày 2/3/2020 nhưng không thành. Không từ bỏ ý định, hắn đã thực hiện âm mưu rùng rợn này lần thứ hai. Vấn đề tài chính được cho là nguyên nhân dẫn đến xảy ra vụ việc đau lòng trên. Vợ chồng Sooraj đã kết hôn được khoảng 2 năm. Người vợ xuất thân từ một gia đình giàu có, nhưng Sooraj - người làm việc trong một ngân hàng tư nhân - không được khá giả. Hai vợ chồng đã có một đứa con một tuổi.

Cảnh sát cho biết cuộc hôn nhân trên có sô của hồi môn khổng lồ bao gồm gần 100 đồng vàng, một chiếc xe mới và khoảng 500.000 rupee (tương đương 20.000 USD) tiền mặt. "Sooraj sợ rằng ly dị Uthra có nghĩa là trả lại tất cả của hồi môn. Điều đó đã thúc đẩy anh ta quyết định sát hại vợ mình", tuyên bố của cảnh sát cho biết.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã tìm thấy bằng chứng về dữ liệu trên điện thoại của kẻ sát nhân. Hắn ta thường xuyên xem các video liên quan đến rắn trên mạng xã hội YouTube trong vòng 3 tháng qua. Cảnh sát cho biết, hành vi này có thể là tiền đề để học hỏi cách điều khiển rắn phục vụ cho âm mưu sát hại vợ của mình.

Suresh là người bắt rắn và trực tiếp cung cấp "hung khí gây án" cho Sooraj trong cả hai lần. Sau thất bại của lần thứ nhất, Sooraj liên lạc với Suresh và mua một con rắn hổ mang Ấn Độ vào đêm 6/5/2020. Ngay sau đó, hắn đã thả rắn để nó cắn người vợ trong lúc người vợ ngủ say.

Trích lời thẩm vấn hung thủ, cảnh sát cho biết: "Hắn ta đã chứng kiến con rắn độc cắn vợ mình hai lần. Đến sáng 7/5/2020, hắn ra khỏi phòng như thường lệ và không có chuyện gì xảy ra. Sau đó, mẹ ruột của nạn nhân phát hiện cô ấy bất tỉnh trong phòng và đưa nạn nhân đến bệnh viện". Nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Con rắn độc được tìm thấy ở hiện trường ngay sau đó.

Cảnh sát cũng bắt giữ Suresh vì săn bắt trái và buôn bán trái phép các loài bò sát.



Nguồn: Nguồn: The New Indian Express, dailymail
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm