Bé lớp 3 phải đi cách ly, mẹ đêm ngày nơm nớp con nhiễm Covid-19

N.Minh
31/01/2021 - 15:55
Bé lớp 3 phải đi cách ly, mẹ đêm ngày nơm nớp con nhiễm Covid-19

Người thân mang đồ vào cho học sinh trường Tiểu học Xuân Phương diện cách ly sáng 31/1. Ảnh: Báo Giáo dục và Thời đại.

Có con là học sinh của lớp 3E (trường Tiểu học Xuân Phương, Hà Nội) bị cách ly do một học sinh trong lớp nhiễm Covid-19, người mẹ này cho biết, cả gia đình “mất ăn mất ngủ”, đứng ngồi không yên lo con lây nhiễm và trở thành F0.

Từ lúc nghe tin một học sinh trong lớp của con trai dương tính với Covid-19, cũng như các phụ huynh khác, chị V.H.G (Chung cư Hateco Apollo Xuân Phương, phường Phương Canh, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội) lo "phát sốt phát rét". Đặc biệt, khi biết những đứa trẻ chỉ mới 9 tuổi đã phải xách va li vào khu cách ly, ai cũng ứa nước mắt. "Con chưa khóc, bố mẹ đã khóc", chị V.H.G ngậm ngùi kể.

Người mẹ này cho biết, lúc đầu, khi biết cả lớp con cùng các cô giáo dạy ở lớp phải cách ly ngay tại trường Tiểu học Xuân Phương, gia đình chị khá lo lắng. Không lo lắng sao được khi cậu con trai vẫn còn nhỏ, chưa biết tự chăm sóc bản thân, chưa bao giờ xa bố mẹ. Thế nhưng, từ sáng nay, mỗi gia đình được cử bố hoặc mẹ vào cách ly cùng con nên chị cảm thấy yên tâm hơn.

"Điều kiện cơ sở vật chất ở trường thì tôi không lo vì mọi thứ đều rất sạch sẽ. Các con có chăn màn, đệm đầy đủ. Các con không ở tập trung mà chia 4 con và 4 bố (hoặc mẹ) một phòng. Ở cùng phòng nhưng các con vẫn phải giữ đúng khoảng cách để đảm bảo không có sự lây nhiễm. Có bố hoặc mẹ ở bên, các con cũng đỡ lo hơn. Các bố, mẹ cũng kiểm soát được các con tốt hơn. Phụ huynh chúng tôi cảm thấy được chia sẻ khi hiệu trưởng nhà trường, cô giáo chủ nhiệm rất quan tâm, dộng viên kịp thời", chị V.H.G chia sẻ.

Chị V.H.G cho biết, gia đình chị giờ chia làm đôi trông rất "cám cảnh". "Bố theo con cách ly ở trường, còn tôi và 2 cháu nhỏ bị cách ly ở nhà. Cả nhà chỉ biết thông tin cho nhau, động viên nhau qua màn hình điện thoại. 3 mẹ con bị "nhốt" trong nhà nên việc chợ búa, mua sắm chỉ biết nhờ hàng xóm. Họ hàng đều ở xa, ai cũng sốt ruột, lo lắng cho cả gia đình trên này. Điều chúng tôi lo nhất là sức khỏe của con, chỉ sợ con bị nhiễm và trở thành F0. Cũng may, đến giờ này, sức khỏe của con vẫn bình thường, con không có dấu hiệu nào của bệnh Covid-19".

Phụ huynh Hà Nội có con lớp 3 bị cách ly: Nơm nớp lo con trở thành F0 - Ảnh 1.

Trường Tiểu học Xuân Phương hiện là nơi cách ly cho các học sinh, giáo viên, phụ huynh là F1 của nam sinh lớp 3E bị nhiễm Covid-19

Với các gia đình có con học lớp 3E trường Tiểu học Xuân Phương đang bị cách ly thì đây là cái Tết buồn nhất. "Nếu các con bị cách ly 14 ngày thì mùng 2 Tết các con mới được về, còn cách ly 21 ngày thì sau đó 1 tuần. Bố và con trai 'ăn Tết' trong khu cách ly, còn 3 mẹ con buồn thiu ở nhà, không biết có chuẩn bị được gì không. Thực sự, chỉ cần bố và con không bị nhiễm Covid-19 thì dù Tết không vui nhưng lại là tin vui nhất trong Tết này. Cả gia đình luôn động viên nhau cùng cố gắng chấp hành tốt quy định của khu cách ly để hạn chế nhất việc lây nhiễm", chị V.H.G chia sẻ.

Sáng nay (31/1), cơ quan chức năng đã lập rào chắn quanh khu vực trường Tiểu học Xuân Phương, lắp các biển báo và liên tục phát loa thông báo nội quy trong khu cách ly. 57 học sinh, 12 giáo viên là F1 của nam sinh lớp 3E mắc Covid-19 (con của BN 1694) đã dược đưa vào cách ly.

Nhân viên từ các cơ quan y tế, giáo viên, phụ huynh của trường sẽ hỗ trợ việc chăm sóc, chuẩn bị đồ ăn cho những người đang cách ly. Chiều nay, khoảng 1.500 học sinh, giáo viên, phụ huynh sẽ được Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm lấy mẫu xét nghiệm nCoV.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm