Gặp chị dâu cũ ở bệnh viện, nhìn bộ quần áo chị mặc mà tôi ngỡ ngàng

Mỹ Hạnh
25/10/2023 - 16:34
Gặp chị dâu cũ ở bệnh viện, nhìn bộ quần áo chị mặc mà tôi ngỡ ngàng

Ảnh minh họa

Thấy người phụ nữ khắc khổ bế con vào phòng bệnh, tôi cứ ngờ ngợ nhưng không dám lên tiếng nhận người quen cũ. Cho đến khi chị ấy tự mình hỏi trước, tôi càng kinh ngạc hơn.

Chị dâu cũ tôi tên Loan. Hồi trước, khi còn chung sống với anh trai tôi, chị ấy ăn nói thẳng tính đến mức dễ làm mất lòng người khác. Chị còn biết cách ăn mặc, cứ đầu tháng nhận lương lại chi một khoản tiền không nhỏ để mua sắm cho bản thân. Quần áo, váy vóc, túi xách, nước hoa,... đều là hàng hiệu xịn, giá cả đắt đỏ. Nhưng cũng bởi thế mà tiền tiết kiệm không có, khi anh tôi thất nghiệp thì vợ chồng chị lâm cảnh khốn đốn. Họ ly hôn sau đó vài tháng.

Sau khi chia tay, anh tôi vào Nam làm việc, hiện tại cũng có vị trí ở công ty và mức lương ổn định. Về phần chị Loan, tôi không gặp chị, cũng không nghe tin tức về chị nữa. Anh chị chưa có con chung, cũng không có tài sản gì nên khi chia tay rất dứt khoát và nhanh chóng, không bị ràng buộc điều gì.

Tuần trước, con gái tôi bị sốt, nôn ói nên phải nhập viện vào đêm khuya. Đến rạng sáng, cũng có một người phụ nữ khác tất tả bế con trai nhỏ vào phòng bệnh mà con tôi đang nằm. Nhìn chị ấy, tôi hơi bối rối và ngờ ngợ vì chị rất giống với chị Loan. Nhưng chị ăn mặc khắc khổ, quần áo cũ kĩ, lỗi thời, chiếc áo khoác cũng bị bạc màu. Tôi đưa mắt nhìn mãi mà không dám nhận đó là chị dâu cũ của mình vì tôi nghĩ chắc người giống với người mà thôi.

Một lúc sau, khi bác sĩ đã khám, tiêm thuốc xong cho con chị, đứa bé ngủ ngoan rồi, chị bỗng quay sang hỏi tôi: "Em không nhận ra chị à? Chị Loan đây". Tôi kinh ngạc nhìn người phụ nữ đang ở giường kế bên mình. Đúng là chị ấy, chỉ là tại sao chị lại rơi vào hoàn cảnh khổ sở, vất vả như thế này?

Chị Loan buồn bã vừa lau trán cho con, vừa kể chuyện đời cho tôi nghe. Hóa ra sau khi ly hôn, chị về quê rồi nhanh chóng có chồng mới. Người đàn ông này lại là kẻ ăn chơi trác táng, ghen tuông nên ép vợ nghỉ việc. Anh ta đi làm phụ hồ, ngày làm ngày nghỉ, lại hay ăn nhậu nên tiền bạc túng thiếu. Con nhỏ lại đau bệnh thường xuyên nên chị càng khốn khổ hơn. Giờ chị chẳng dám ăn, chẳng dám mặc, chi tiêu gì cũng rất tiết kiệm. Chị ngậm ngùi hối hận vì ngày trước đã tiêu xài phung phí nên bây giờ phải trả giá quá đắt.

Con tôi nằm viện 5 ngày, trong thời gian đó, tôi thường mua yến, sữa và đồ ăn cho mẹ con chị. Tuyệt nhiên tôi không thấy chồng chị xuất hiện, nghe chị gọi điện cho anh ta, còn bị anh ta mắng nhiếc thậm tệ trong điện thoại. Nhìn chị dâu cũ, tôi xót thương quá. Khi ra viện, tôi gửi chị Loan 5 triệu để mua đồ đạc thêm cho bé. Tôi muốn giúp chị thêm vì chắc chắn 5 triệu chẳng thấm tháp gì mà ngại anh trai và gia đình mình. Theo mọi người, tôi có nên âm thầm giúp đỡ chị dâu cũ không?

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm