Gặp lại cô bé bị cha ruột giấu đi
Bé T.L bên mẹ. Ảnh: Gia đình cung cấp
Gặp lại bé T.L tại Đức Trọng (Lâm Đồng), thật xúc động khi nhìn thấy cuộc sống vui vầy ấm áp của bé cùng mẹ ruột và ông bà ngoại sau khi trải qua biến cố bị cha ruột giấu đi suốt 2 năm.
Những ngày cuối tháng 11, tôi cùng vài luật sư có việc tại Đà Lạt nên đã di chuyển bằng xe cá nhân, dù thời tiết hơi khó chiều lòng người, lúc nắng gắt, khi mưa sầm sập. Trong lúc lên kế hoạch đi lại, nhìn địa danh Đức Trọng, lại nhớ tới Bảo Ngọc và con gái là bé T.L. Cô bé đã bị cha ruột giấu đi trong suốt 2 năm.
Vậy là tôi nhắn tin cho Bảo Ngọc, hẹn sẽ đi qua Đức Trọng thăm cả nhà.
Cách nay 3 năm, Bảo Ngọc và mẹ đã liên lạc với tôi, hẹn trao đổi công việc vào sáng sớm của ngày chủ nhật. Họ đã đi cả đêm trên xe đò, từ Đức Trọng xuống TPHCM, nên tới làm việc vào ngày nghỉ và lúc 5h30 sáng. Tôi đã chạy từ nhà tới toà soạn khi trời còn tối, đèn đường vẫn chưa tắt.
Bảo Ngọc và chồng cũ ly hôn khi ấy đã được 2 năm, con gái T.L mới gần 3 tuổi được toà án giao cho mẹ nuôi.
Vài ngày sau ly hôn, trong 1 lần đón con đi chơi, chồng cũ của Bảo Ngọc đã giấu con về nhà bà nội, không cho Bảo Ngọc gặp con nữa. Thời điểm ấy bắt đầu vào thời gian dịch bệnh, việc đi lại rất khó khăn. Bảo Ngọc tìm mọi cách để gặp và đón con quay trở về nhà mà không thể. Thậm chí, gia đình bên nội còn chuyển nhà để Bảo Ngọc không biết.

T.L vẽ hình trái tim trên cát khi đi chơi cùng mẹ. Ảnh: Gia đình cung cấp
Những tháng ngày xa con, không có tin tức của con, khiến Bảo Ngọc phờ phạc, đau khổ, nước mắt chảy hàng đêm. Nhìn con gái lâm vào hoàn cảnh ngặt nghèo, cha mẹ ruột của Bảo Ngọc xót xa vô cùng. Họ vốn là nhà giáo đều đã nghỉ hưu với lối sống chuẩn mực, chỉ biết động viên, đồng hành cùng con gái để đi tìm cháu ngoại. Lúc mẹ của Bảo Ngọc tới nhà ông bà (từng là) sui, ông bà không mở cổng, chỉ hất ra những lời lẽ khó nghe. Mọi trình báo của Bảo Ngọc tới các cơ quan tại địa phương vẫn chưa tìm được kết quả cuối cùng.
Thời điểm Báo Phụ nữ Việt Nam đăng bài đầu tiên, đã ngay lập tức nhận được "phản hồi" của chồng cũ của Bảo Ngọc - sau một thời gian dài không "xuất đầu lộ diện", không trả lời tin nhắn và điện thoại của vợ cũ về tình hình con gái và thậm chí đã đổi luôn số điện thoại.
Thời gian sau, Bảo Ngọc thông báo chồng cũ cô đã kiện cô ra toà để tranh chấp quyền nuôi con - dù cho anh này không chấp hành bản án của toà án là giao con cho vợ cũ sau ly hôn. Bảo Ngọc mong muốn tôi tới TAND huyện Đức Trọng (cũ) để tham dự phiên toà này. Lần đó, tôi đã có mặt tại Đức Trọng cũng vào sáng sớm để kịp dự toà, nhưng bên nguyên đơn xin hoãn. Cả nhà vô cùng buồn bã.
Báo Phụ nữ Việt Nam khi đó đã có các công văn gửi các cơ quan liên quan của tỉnh Lâm Đồng, đề nghị các cơ quan này giám sát và thực thi theo đúng pháp luật, bảo vệ phụ nữ và trẻ em.
Thời điểm ấy, các bài báo đăng liên tiếp trên Báo Phụ nữ Việt Nam về vụ việc người cha giấu con đi đã lay động tâm can của nhiều bạn đọc. Họ đăng tải, chia sẻ vụ việc, dẫn link các bài báo trên nhiều nền tảng mạng xã hội, đã tạo sức ép không nhỏ tới gia đình chồng cũ của Bảo Ngọc.
Tại phiên toà tranh chấp con sau ly hôn, chồng cũ của Bảo Ngọc gặp tôi tại phòng xử án, cho biết đã quyết định rút đơn và đồng ý giao con gái lại cho vợ cũ. Ngày hôm ấy, có chút tươi tắn hiện lên trên gương mặt của Bảo Ngọc. Cô đã trải qua 2 năm sống trong nỗi đau khổ, vật vã vì không được ở gần con gái, không biết con gái lớn lên như thế nào.

Bé T.L đi chơi cùng ông bà ngoại và cậu ruột. Ảnh: Gia đình cung cấp
Ngày bé T.L được trở về với mẹ và ông bà ngoại, Bảo Ngọc và mẹ ruột của cô đã xúc động nghẹn ngào. "Chúng tôi gửi lời đặc biệt cảm ơn tới báo Phụ nữ Việt Nam vì khiến gia đình tôi và nhiều người khác tin rằng, vẫn còn có rất nhiều những sự tự tế, yêu thương tồn tại có thật ở trên đời này", mẹ ruột Bảo Ngọc chia sẻ.
Từ đó tới nay, đã hơn 3 năm. Gặp lại, bé T.L nay đã trổ giò, cao lên cả khúc. Bảo Ngọc đã xin chuyển sang làm tại 1 ngân hàng với thu nhập tốt hơn. Ông bà ngoại nhìn T.L chạy chơi tới lui trong nhà, cười nói đôn hậu, vui vẻ. Căn nhà của ba mẹ Bảo Ngọc đã được xây sửa lại mới, khang trang và đẹp đẽ. Sự ấm áp của tình thân gia đình đã khiến tôi xúc động vô cùng.

T.L nay đã lớn. Ảnh: Gia đình cung cấp
Về phần chồng cũ của Bảo Ngọc, sau khi giao lại con cho vợ cũ, người đàn ông này đã không điện thoại hay tới thăm con nữa. Đã 3 năm trôi qua, anh ta cũng không gửi tiền trợ cấp nuôi con, và cũng không hề có món quà nhỏ nào gửi con gái nhân ngày sinh nhật.
Chính vì chi tiết này, mà tôi cho rằng, việc giúp được bé T.L quay trở về sớm với mẹ ruột càng thêm ý nghĩa. Vì tình yêu thương, cần phải xuất phát từ tấm lòng chân thật và nền tảng của sự văn minh.