Gia cảnh thương tâm của bé gái mắc bệnh tim bẩm sinh ở Sơn La
Cháu Lường Gia Hân sau phẫu thuật tại Bệnh viện Nhi Trung ương
Tại bản Phiêng Nong, xã Chiềng La, tỉnh Sơn La, một căn nhà gỗ tạm bợ rộng chưa đầy 40m² nằm cheo leo bên sườn đồi là nơi trú ngụ của gia đình anh Lường Văn Xuân và chị Lò Thị Hoan. Những mảng tường gỗ đã mục, mái fibro xi măng thủng lỗ chỗ, chỉ cần một cơn mưa là nước lại dột xuống sàn. Trong không gian tăm tối và chật chội ấy, cô bé Lường Gia Hân, sinh năm 2024, đang từng ngày chiến đấu với căn bệnh tim bẩm sinh hiếm gặp.
Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam, anh Xuân kể lại giây phút phát hiện con mắc bệnh bằng giọng run run, đôi mắt đỏ hoe: "Hân là con thứ hai của vợ chồng tôi. Ngay từ khi sinh ra, cháu thường xuyên bị tím tái, khó thở. Gia đình đưa đi khám mới phát hiện cháu mắc dị tật tim bẩm sinh. Cháu ho liên tục, thở dốc, môi tím tái… Bác sĩ nói phải phẫu thuật sớm thì con mới có thể sống khỏe mạnh”.
Với bất kỳ gia đình nào, đó đều là cú sốc lớn. Nhưng với một gia đình nghèo, sống dựa vào vài sào ruộng, đó còn là sự tuyệt vọng. Kể từ ngày biết con bệnh, lịch thăm khám dày đặc khiến số tiền ít ỏi tích cóp bao năm cứ thế đội nón ra đi.
Gia đình anh Xuân nằm trong diện hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã. Cả nhà 4 người chỉ dựa vào mấy sào ruộng, thu nhập "ba cọc ba đồng", phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết. Đã vậy, chị Hoan là trụ cột thứ hai trong nhà, nhưng sức khỏe yếu, thường xuyên đau ốm nên không thể làm việc nặng.
Những ngày bé Hân nhập viện, mọi gánh nặng đổ dồn lên vai anh Xuân. Anh vừa trông con nhỏ, vừa lo nương rẫy, vừa chạy vạy vay mượn, trong khi bản thân không thể đi làm xa kiếm tiền như trước. Nhiều tháng liền, bữa cơm của cả gia đình chỉ có rau rừng và muối.
"Lúa không đủ ăn. Nhiều khi vợ chồng tôi phải đi làm thuê, ai thuê gì làm nấy, chỉ mong có tiền lo cho các con. Nhưng từ ngày Hân bệnh, việc gì cũng dang dở”, chị Hoan chia sẻ.
Tháng 10/2025, bé Hân được Bệnh viện Nhi Trung ương chỉ định phẫu thuật. Chi phí phẫu thuật, sau mổ, thuốc men và chăm sóc hậu phẫu quá lớn. Số tiền tích góp bao năm, cộng với việc vay mượn từ bà con, hàng xóm và từ sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, mới đủ đưa con vào phòng mổ.
Chị Hoan nói trong nước mắt: "Ngày 7/11, cháu đã phẫu thuật xong và được ra viện. Nhưng gia đình hiện kiệt quệ hoàn toàn, vẫn đang mang khoản nợ lớn vì vay mượn để phẫu thuật cho cháu Hân".
Sau phẫu thuật, bé vẫn cần tái khám định kỳ và theo dõi lâu dài. Nhưng ngay cả chi phí đi lại từ Sơn La xuống Hà Nội cũng trở thành rào cản với gia đình.

Căn nhà xiêu vẹo của gia đình anh Xuân, chị Hoan
Mới 1 tuổi, đáng lẽ là thời điểm bé chập chững bước đi, bi bô gọi bố mẹ, nhưng bé Hân lại gắn với phòng bệnh, ống kim tiêm và những nhịp thở yếu ớt. Trong ngôi nhà gỗ chật chội ấy, ước mong của vợ chồng anh Xuân thật giản dị: "Chỉ cần con khỏe lại, dù vất vả đến đâu chúng tôi cũng chịu được".
Cuộc sống vẫn đang tiếp tục, nhưng gia đình Hân đang rất cần cộng đồng chung tay để vượt qua khó khăn. Một chút sẻ chia, một vòng tay hỗ trợ vào lúc này có thể giúp bé tiếp tục hành trình trưởng thành, thay vì dừng lại giữa những ngày tháng bé bỏng này.
Hiện gia đình cháu Hân rất kiệt quệ, do vậy các tấm lòng hảo tâm có thể gửi trợ giúp về cho cháu Hân qua địa chỉ:
Chị Lò Thị Hoan, bản Phiêng Nong, xã Chiềng La, tỉnh Sơn La.
Số điện thoại: 0375445709
Số tài khoản 7906205227122, Ngân hàng Agribank (Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), chi nhánh Sơn La, chủ tài khoản là chị Lò Thị Hoan.

