Gia đình nạn nhân đồng loạt xin giảm nhẹ cho các bị cáo 'vụ án chạy thận'

21/05/2018 - 12:05
“Trước và sau khi sự cố xảy ra, bác sĩ Lương luôn cứu chữa bệnh nhân. Chúng tôi cho rằng bác sĩ Lương không có tội. Còn đối với bị cáo Công và Sơn, gia đình cũng có hoàn cảnh khó khăn nên mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo”, chị Tuyết trình bày.
Trong ngày xét xử thứ 5 (ngày 21/5) vụ án "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và "Vô ý làm chết người" xảy ra tại BV Đa khoa Hòa Bình, gia đình các nạn nhân đã đồng loạt xin giảm án cho các bị cáo.   
 
Đại diện cho gia đình nạn nhân Bùi Văn Chính kể: Sáng ngày 29/5, chồng tôi vẫn bình thường. Sau khi được đưa vào chạy thận được một lúc thì chồng tôi kêu khó thở. Tôi báo với bác sĩ và ông ấy nhanh chóng được đưa lên phòng hồi sức. Một lát sau, BV thông báo ông ấy đã tử vong. Đến 4h sáng đưa ông ấy về mai táng”. 
 
Đến lượt trình bày ý kiến, chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết, người đại diện cho nạn nhân Nguyễn Thị Minh (sinh năm 1953, TP. Hòa Bình) yêu cầu bồi thường mai táng phí số tiền là 122,5 triệu đồng và đề nghị bồi thường về dân sự theo quy định của pháp luật.
33020022_2081106625284919_3275010209281474560_n.jpg
Bà Trần Thị Thịnh, người nhà bị cáo Trần Văn Sơn

Ngoài ra, chị Tuyết cũng xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. “Tôi mong HĐXX xem xét cho bác sĩ Hoàng Công lương vô can. Trong suốt thời gian người nhà tôi điều trị tại BV, bác sĩ Lương luôn làm hết trách nhiệm của mình. Sau sự việc xảy ra, bác sĩ Lương cũng luôn cứu chữa bệnh nhân. Chúng tôi tin rằng bác sĩ Lương không có tội. Còn đối với bị cáo Công và Sơn gia đình cũng có hoàn cảnh khó khăn nên mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo”, chị Tuyết nói.

Tại tòa, các gia đình bị hại cho biết họ có nguyện vọng lập một ngôi mộ chung cho cả 8 bệnh nhân tại nghĩa trang Lạc Hồng Viên với giá 148 triệu đồng/người; trả công cho luật sư bảo vệ quyền lợi các gia đình nạn nhân 35 triệu đồng/1 gia đình; tiền tổn thất tình thần; mai táng phí. Họ đề nghị BV Đa khoa Hòa Bình phải trả tất cả các khoản này.
33191527_2081107308618184_4816099716955635712_n.jpg
Chị Trần Thị Kim Thoa mong Hội đồng xét xử làm việc công tâm

Không riêng gì người nhà nạn nhân Minh, nhiều gia đình các nạn nhân tử vong khác cũng đồng loạt xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Bà Trần Thị Thịnh (TP, Hòa Bình) người nhà bị cáo Trần Văn Sơn cho biết, bác sĩ Lương rất tốt và có trách nhiệm. Trong vụ việc này, bác sĩ Lương không có lỗi.
“Trong vụ việc này Sơn cũng có lỗi. Tuy nhiên, Sơn còn trẻ và làm theo lệnh của cấp trên. Tuy nhiên, giờ lãnh đạo BV lại đổ hết trách nhiệm lên đầu Sơn là không đúng. Vì vậy, tôi mong muốn Hội đồng xét xử làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan. Đồng thời, giảm hình phạt cho các bị can, trong đó có bác sĩ Lương và Sơn”, bà Thịnh nói.
dsc_0023.JPG
Bị cáo Hoàng Công Lương tại phiên tòa

Chị Trần Thị Kim Thoa (Sơn La) cho biết, trước thông tin mà báo chí phản ánh, chị thấy rằng bác sĩ Lương không có tội. Vì thế, trước khi phiên tòa diễn ra, chị đã vận động lấy chữ ký ủng hộ bác sĩ Lương. Chỉ trong 1 tuần, chị đã vận động được hơn 15.000 chữ ký.

Từ hôm phiên tòa mở lại, chị đã một mình xuống Hòa Bình để theo dõi. “Tôi mong muốn Hội đồng xét xử làm việc công tâm, minh bạch. Tôi tin rằng bác sĩ Lương vô tội”, chị Thoa nói.
Như đã đưa tin, ngày 15/5, TAND TP. Hòa Bình đã mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự vụ án làm 9 bệnh nhân chạy thận nhân tạo tử vong tại BVĐK tỉnh Hòa Bình ngày 29/5/2017.
Theo đó, 3 bị cáo bị đưa ra xét xử gồm bác sĩ Hoàng Công Lương (32 tuổi, khoa Hồi sức tích cực) và Trần Văn Sơn (28 tuổi, cán bộ phòng vật tư) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Bùi Mạnh Quốc (32 tuổi) Giám đốc Công ty TNHH Xử lý nước Trâm Anh về tội vô ý làm chết người.
PNVN sẽ tiếp tục thông tin về phiên tòa này.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm