Gia đình trong mắt người trẻ

Tuệ Khang - Hoài Thương (ghi)
28/06/2022 - 10:03
Gia đình trong mắt người trẻ

Có quan niệm cởi mở, hiện đại hơn nhưng với đa số người trẻ, gia đình vẫn là điểm tựa để họ vượt qua những khó khăn và phát triển mỗi ngày.

Có quan niệm cởi mở, hiện đại hơn nhưng với đa số người trẻ, gia đình vẫn là điểm tựa để họ vượt qua những khó khăn và phát triển mỗi ngày. Hãy cùng PNVN lắng nghe những chia sẻ của họ về hai tiếng “gia đình”.
Gia đình trong mắt người trẻ - Ảnh 1.

Phạm Thị Thanh Thảo (24 tuổi, TP Đà Nẵng)

"Em cảm thấy mình may mắn khi luôn có ba má bên cạnh. Năm 2020, em vừa tốt nghiệp đại học thì dịch bệnh bùng phát. Em đi làm được vài tháng thì thất nghiệp ở nhà. Thời gian đó, em rất áp lực và cảm thấy nản chí. Hàng xóm cứ hay hỏi em đi làm chưa, học đại học về rồi đi giữ bò với ba má à. Cũng may là ba má luôn động viên em. Má bảo cứ ở nhà vậy má nuôi, khi nào hết dịch hẳn rồi đi làm. Lúc đó, em cảm thấy biết ơn vô cùng. Ba má em là người nông dân chân đất nhưng suy nghĩ rất hiện đại và tâm lý. Gia đình là tất cả với em. Bây giờ, em chỉ trông đến cuối tuần, được về quê ăn cơm cùng gia đình thôi".                                                                               

Gia đình trong mắt người trẻ - Ảnh 2.

Nguyễn Ngọc Phương (phường Cửa Ông, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh)

"Với tôi, gia đình không chỉ là một điều quan trọng. Đó là tất cả mọi thứ. Dù có bộn bề, dù có bế tắc trong công việc thì hãy chia sẻ với gia đình và mang những cảm xúc tích cực, lạc quan tới mọi thành viên trong gia đình. Một gia đình hạnh phúc thực sự là các thành viên biết lắng nghe, biết chia sẻ, biết trân trọng những gì mình có và biết lan tỏa thật nhiều năng lượng tích cực tới mọi người xung quanh".


Gia đình trong mắt người trẻ - Ảnh 3.

Nguyễn Hoàng Hùng (21 tuổi, Thủ Dầu Một, Bình Dương)

"Ba mẹ em là dân nhập cư nên cuộc sống vất vả. Ba mẹ thường xuyên đi buôn bán ngoài chợ và ít dành thời gian cho 3 anh em của em. Em hiểu, áp lực mưu sinh nên ba mẹ cố gắng làm để tụi em có cuộc sống tốt hơn. Ba mẹ rất thương tụi em nhưng ít khi thể hiện. Những bữa cơm gia đình vui vẻ bên nhau thưa dần. Và rồi, ba mẹ em ly hôn vào năm em học lớp 8. Thời gian đầu, em buồn lắm nhưng giờ em quen rồi. Em tôn trọng quyết định của ba mẹ. Em hiểu rằng, ba mẹ không thương nhau nữa nhưng cả 2 vẫn rất thương chúng em. Gia đình của em không trọn vẹn như các bạn nhưng tụi em vẫn nhận được tình thương của ba mẹ".

Gia đình trong mắt người trẻ - Ảnh 4.

Đào Linh Chi, 28 tuổi, phường Ninh Khánh, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

"Tôi hạnh phúc khi có gia đình lớn và gia đình nhỏ của mình để yêu thương, trân trọng. Gia đình lớn là nơi nuôi dưỡng, là điểm tựa vững chắc cho tôi, còn gia đình nhỏ là nơi tôi học cách trưởng thành, tự quyết định hành trình mà mình lựa chọn. Điều quan trọng là dẫu lớn hay nhỏ thì gia đình luôn là nơi tôi muốn quay trở về mỗi khi mệt mỏi, là nơi tôi có thể chia sẻ mọi điều trong cuộc sống, là sức mạnh, động lực để tôi vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống và phát triển mỗi ngày".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm