Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
12/06/2026 - 19:57 (GMT+7)

Gia Lai: Chi hội trưởng thi tốt nghiệp THPT ở tuổi 39, quyết tâm chinh phục ngành luật

Gia Hân
Gia Lai: Chi hội trưởng thi tốt nghiệp THPT ở tuổi 39, quyết tâm chinh phục ngành luật

Mang theo nạng tham gia thi tốt nghiệp, chị Dách mong muốn có thể viết tiếp ước mơ ngành luật của mình.

Vượt qua chấn thương sau tai nạn giao thông xảy ra chỉ 3 tháng trước kỳ thi, chị Đinh Thị Dách (39 tuổi, người Ba Na, xã Kông Bờ La, tỉnh Gia Lai) vẫn quyết tâm hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 để hiện thực hóa ước mơ theo học ngành luật.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 năm nay, chị Đinh Thị Dách (39 tuổi, người Ba Na, xã Kông Bờ La, tỉnh Gia Lai) tham gia tại Điểm thi Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Kbang), đây cũng là thí sinh đặc biệt nhất tại điểm thi này. Bản thân chị cũng là Chi hội trưởng chi hội phụ nữ của một thôn tại xã Kông Bờ La.

Trong hai ngày tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, chị Dách được chồng chở đi thi vì đôi chân vẫn chưa thể di chuyển bình thường sau vụ tai nạn giao thông cách đây ba tháng. Từ sân trường đến khu vực thi không xa nhưng mỗi bước chân của chị đều phải nhờ đến chiếc nạng và sự hỗ trợ của lực lượng chức năng cùng các thí sinh.

Được biết, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, chị Dách chỉ học hết lớp 10 rồi gác lại việc học để mưu sinh. Gần hai thập kỷ trôi qua, được sự động viên của gia đình người phụ nữ này đã đăng ký theo học tại Trung tâm GDNN-GDTX Kbang để hoàn thành chương trình phổ thông. Vừa học, vừa đảm nhận công việc Chi hội trưởng Hội Phụ nữ thôn, đồng thời chăm lo cho gia đình và hai con nhỏ. Những tưởng chỉ cần nỗ lực là có thể chạm tới kỳ thi mình chờ đợi suốt nhiều năm thế nhưng biến cố đã ập đến với chị.

Chị Dách bộc bạch: "Trước kỳ thi khoảng 3 tháng mình bị tai nạn giao thông. Vụ tai nạn giao thông khiến mình bị chấn thương nặng phải điều trị hơn một tháng trong bệnh viện. Trở về nhà với cơ thể chưa lành lặn, việc đi lại vô cùng khó khăn. Quãng thời gian điều trị và phục hồi sau tai nạn khiến việc ôn tập gần như bị gián đoạn".

Gia Lai: Chi hội trưởng thi tốt nghiệp THPT ở tuổi 39, quyết tâm chinh phục ngành luật- Ảnh 1.

Chị Đinh Thị Dách được chồng chở đến tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Theo đó, những ngày cơn đau âm ỉ kéo dài khiến chị không thể ngồi học lâu, thậm chí từng nghĩ đến việc dừng thi. Nhưng được sự động viên của gia đình, thầy cô giáo, chị lại tự nhủ không thể bỏ cuộc.

Bởi lẽ việc bước vào phòng thi đối với chị Dách không chỉ để tìm kiếm một tấm bằng tốt nghiệp. Điều chị mong muốn là trở thành tấm gương để các con hiểu rằng việc học không bao giờ là quá muộn và luôn xứng đáng được theo đuổi đến cùng.

Việc trở lại trường học cũng giúp người mẹ ấy hiểu hơn những áp lực của con trẻ, từ đó đồng hành với các con bằng sự sẻ chia thay vì chỉ nhắc nhở. Bên cạnh đó, chị Dách luôn mong có thêm kiến thức để công việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tại địa phương được hiệu quả hơn.

"Vết thương đau thì vẫn đau, nhưng nếu bỏ cuộc thì mình lại lỡ thêm một lần nữa. Nếu hoàn thành tốt kỳ thi và có điều kiện tiếp tục học tập, mình luôn mong muốn theo đuổi ngành Luật. Bởi trước đây mình từng chứng kiến nhiều bà con vì không hiểu pháp luật nên bị lừa, bị thiệt thòi. Nếu có cơ hội học tiếp, mình muốn có thêm kiến thức để giúp mọi người, nhất là bà con ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số", chị Dách tâm sự.

Ông Lê Hồng Tấn - Trưởng Điểm thi Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm cho biết: "Ngay sau khi nắm được tình trạng sức khỏe của thí sinh, đểm thi đã chủ động xây dựng phương án hỗ trợ. Địa phương và nhà trường chuẩn bị xe chuyên dụng đưa đón, song chồng chị Dách mong muốn tự mình đưa vợ đến điểm thi để tiếp thêm động lực trong những ngày quan trọng".

Hành trình chống nạng đến phòng thi của chị Đinh Thị Dách không chỉ là nỗ lực vượt qua nghịch cảnh để chạm tới giấc mơ học luật, mà còn là minh chứng cho tinh thần học tập không giới hạn tuổi tác hay hoàn cảnh. Chị hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành của gia đình trên chặng đường phía trước, đồng thời mong câu chuyện của mình có thể tiếp thêm niềm tin cho những người từng gián đoạn việc học, để họ mạnh dạn quay lại theo đuổi ước mơ vẫn còn dang dở.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận