Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An nói gì khi hàng trăm phụ huynh phản đối sáp nhập điểm trường ở Thiên Nhẫn?

Phụ huynh phân hiệu 2, Trường Tiểu học Trung Phúc Cường 2, phản đối sáp nhập về điểm trường chính.
Những ngày đầu năm học mới, nhiều lớp học ở xã Thiên Nhẫn (Nghệ An) bỗng trở nên vắng lặng. Hơn một nửa số học sinh của Trường Tiểu học Trung Phúc Cường 2 không đến lớp. Bên ngoài, hàng trăm phụ huynh vẫn thấp thỏm ngóng trông, với nỗi lo chung: con em họ sẽ phải băng qua ngã tư quốc lộ đầy xe tải mỗi ngày nếu điểm trường lẻ bị xóa bỏ.
Nỗi lo thường nhật của phụ huynh
Từ sau lễ khai giảng 5/9, tại phân hiệu 2 của Trường Tiểu học Trung Phúc Cường 2 (xã Nam Phúc cũ), không còn cảnh học sinh vui ríu rít đến lớp. "Ngày nào cũng đưa cháu ra đến cổng, nhìn lớp học nhiều chỗ trống mà lòng tôi quặn thắt", chị L.T.B.N, một phụ huynh có hai con đang theo học tại trường chia sẻ.
Điều khiến phụ huynh bức xúc không phải là việc con em được học trong ngôi trường hiện đại hơn, mà chính là quãng đường đến đó. Từ điểm trường cũ đến phân hiệu chính chỉ chừng 1km, nhưng lại phải đi qua ngã tư giao nhau với tuyến quốc lộ có mật độ xe tải dày đặc.
Theo các phụ huynh tại địa phương, đã có không ít vụ tai nạn từng xảy ra ngay tại đoạn giao này, khiến nỗi lo càng thêm ám ảnh. "Các cháu còn nhỏ, nhiều em chỉ mới lớp 1, lớp 2. Ông bà thì tuổi cao, bố mẹ bận rộn. Ai có thể yên tâm khi mỗi ngày phải phó mặc con đi qua 'điểm đen' ấy?", một phụ huynh bày tỏ.

Phân hiệu 2 của Trường Tiểu học Trung Phúc Cường 2 (xã Thiên Nhẫn, Nghệ An)
Nỗi lo ấy càng nhân lên vào mùa mưa lũ. Tuyến đường dẫn đến trường chính càng trở nên đáng ngại hơn khi các cháu độ tuổi tiểu học chưa ý thức được việc quan sát giao thông đi lại, xe tải chạy nhiều khiến đường có nhiều ổ gà, ổ voi, nước đọng sâu, có đoạn lầy lội, trơn trượt. Với trẻ em tiểu học, việc di chuyển trong điều kiện như vậy tiềm ẩn quá nhiều rủi ro.
"Có những đoạn đường xấu nhiều ổ voi, nước ngập ngang cả bánh xe, nhìn cảnh học trò phải lội bì bõm, tôi thật sự xót xa. Trong khi cơ sở vật chất tại trường cũ vẫn đảm bảo, phòng học kiên cố, sân chơi rộng rãi, thì cớ gì lại bắt các cháu đi xa, nguy hiểm?", bà N.T.H, một phụ huynh khác, đặt câu hỏi.
Không chỉ là vấn đề an toàn, nhiều gia đình còn lo lắng chuyện đưa đón con. Một số hộ nghèo, bố mẹ đi làm ăn xa, việc chăm sóc và đưa đón các em chủ yếu trông cậy vào ông bà. "Mỗi ngày hai buổi đi về, qua ngã tư xe cộ đông đúc, ông bà già yếu sao kham nổi?", bà con băn khoăn.

Phụ huynh phản đối sáp nhập trường, hàng trăm học sinh chưa thể tới lớp.
Trước tình hình đó, hàng trăm phụ huynh đã đồng loạt ký đơn kiến nghị gửi lên UBND tỉnh Nghệ An, Sở GD&ĐT, chính quyền xã Thiên Nhẫn và ban giám hiệu nhà trường. Trong đơn, họ tha thiết mong muốn được giữ lại điểm trường cũ, để con em tiếp tục được học tập trong môi trường an toàn, gần nhà. Những lá đơn, những cuộc gặp gỡ ngay tại cổng trường trong nhiều ngày liền đã cho thấy sự lo lắng của người dân với mong muốn sự an toàn của con trẻ cần được đặt lên hàng đầu.
Nhà trường và chính quyền tìm lời giải
Ở chiều ngược lại, ban giám hiệu và chính quyền xã Thiên Nhẫn cũng có những lý lẽ riêng khi đề xuất sáp nhập. Theo bà Lê Thị Lan - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Phúc Cường 2, năm học 2025 - 2026, nhà trường có 19 lớp với 670 học sinh. Trong đó, phân hiệu 2 tại xã Nam Phúc cũ có 5 lớp, 195 học sinh. "Nếu tiếp tục duy trì hai điểm trường, nhân lực bị phân tán, thời khóa biểu chồng chéo, trong khi cơ sở vật chất ở điểm chính hiện đại và đồng bộ hơn nhiều", bà Lan phân tích.
Điểm trường chính vừa được đầu tư khang trang: đầy đủ phòng học chức năng, âm nhạc, tin học, thư viện, cùng hệ thống trang thiết bị mới. Sân trường rộng, cây xanh phủ bóng, môi trường sạch đẹp, thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa.
"Mong muốn của chúng tôi là học sinh được học trong điều kiện tốt nhất, không thua kém các trường chuẩn quốc gia", bà Lê Thị Lan - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Phúc Cường 2, bày tỏ.

Cơ sở vật chất Trường Tiểu học Trung Phúc Cường 2 (điểm chính) được đầu tư khang trang, hiện đại.
Chính quyền xã Thiên Nhẫn cũng khẳng định chủ trương sáp nhập nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, tập trung đầu tư hiệu quả nguồn lực. Ông Nguyễn Văn Chính - Chủ tịch UBND xã- cho biết, để giải quyết lo ngại về an toàn giao thông, xã đã bố trí lực lượng công an chốt trực vào giờ cao điểm, đồng thời kiến nghị ngành chức năng lắp đặt đèn tín hiệu, gờ giảm tốc tại nút giao. "Nếu triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật, nguy cơ tai nạn hoàn toàn có thể giảm thiểu", ông Chính nhấn mạnh.
Dẫu vậy, sự phản đối từ phụ huynh vẫn gia tăng. Từ vài chục hộ ban đầu, đến nay đã có hơn 140 học sinh nghỉ học, bỏ trống lớp. Trước tình thế này, ban giám hiệu phải cử giáo viên đến từng gia đình, kiên trì vận động, mong phụ huynh đưa con em trở lại trường để việc dạy và học không bị gián đoạn.
Chiều 11/9, ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An - cho biết, quan điểm của Sở là đặt sự ổn định của học sinh lên hàng đầu. "Chúng tôi không làm vội vàng. Nếu chưa có sự đồng thuận tuyệt đối từ phụ huynh, việc sáp nhập sẽ tạm dừng, chờ đến năm học sau để tiếp tục bàn bạc", ông Thành nói.