"Lắng nghe con nói" trước thềm năm học mới

Đình Nguyên
04/09/2025 - 09:46
"Lắng nghe con nói" trước thềm năm học mới

Diễn đàn “Lắng nghe con nói” trở thành cầu nối yêu thương giữa cha mẹ và con cái.

Chi hội Phụ nữ thôn Thọ Khánh (xã Quỳnh Anh, Nghệ An) vừa tổ chức diễn đàn “Lắng nghe con nói” ngay trước thềm năm học mới. Đây là dịp để cha mẹ, thầy cô và cộng đồng cùng đồng hành với con trẻ, lắng nghe, chia sẻ, và gieo mầm ước mơ cho tương lai.

Nơi trẻ được cất tiếng nói

Khác với những buổi sinh hoạt quen thuộc, diễn đàn lần này đặc biệt ở chỗ nhân vật chính không phải là người lớn, mà chính là các em học sinh. Các em được khuyến khích cất lên tiếng nói của mình: từ niềm vui nhỏ bé, những ước mơ giản dị đến cả những nỗi lo, băn khoăn trước thềm năm học mới.

"Lắng nghe con nói" trước thềm năm học mới- Ảnh 1.

Không khí ấm áp, gần gũi trong diễn đàn do Chi hội Phụ nữ thôn Thọ Khánh tổ chức trước thềm năm học mới.

Em Hồ Minh Thư, học sinh lớp 3, cười bẽn lẽn nói: "Con mong hè năm sau bố mẹ cho con đi biển một lần, vì năm nay con chỉ quanh quẩn ở nhà học thêm."

Mong muốn của Minh Thư khiến cả hội trường bật cười. Còn em Nguyễn Thảo Ly, học sinh lớp 7, lại rụt rè chia sẻ: "Con mong bố mẹ hiểu con hơn, đừng quá lo lắng khi điểm số của con không được như kỳ vọng. Con chỉ cần bố mẹ động viên, để con cố gắng từng ngày." Cả hội trường lặng đi vài giây trước những lời tâm sự chân thành ấy.

Có em nói về ước mơ trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho người nghèo. Có em lại hồn nhiên bày tỏ mong muốn được tham gia một câu lạc bộ bóng đá, để được vui chơi và khẳng định mình. Những điều tưởng như giản dị ấy, đôi khi trong nhịp sống tất bật của gia đình chưa kịp được lắng nghe.

"Lắng nghe con nói" trước thềm năm học mới- Ảnh 2.

Các em học sinh hồn nhiên chia sẻ ước mơ, nỗi niềm trong diễn đàn “Lắng nghe con nói”

Sau khi nghe các con bộc bạch, chị Nguyễn Thị Nghĩa nghẹn ngào chia sẻ: "Tôi cứ nghĩ con còn nhỏ, chưa biết suy nghĩ nhưng qua diễn đàn này, tôi mới thấy con mình có nhiều tâm tư, ước muốn. Tôi nghĩ người lớn phải thay đổi, cá nhân tôi sẽ dành thời gian trò chuyện với con nhiều hơn."

Chị Hồ Thị Thuận, một phụ huynh, mắt hoe đỏ khi nghe con trẻ chia sẻ: "Nhiều khi chúng tôi mải miết làm ăn, chỉ mong con học giỏi mà quên mất rằng con cũng có những áp lực, những ước mơ riêng. Nghe con nói hôm nay, tôi thấy mình cần đồng hành và lắng nghe nhiều hơn."

Hành trang cho một chặng đường mới

Không dừng lại ở việc tạo không gian cho trẻ bày tỏ, diễn đàn còn là nơi để Hội phụ nữ và phụ huynh cùng góp thêm hành trang cho các em. Đó không chỉ là những lời động viên, mà còn là bài học về tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

Qua những câu chuyện kể, các em được nhắc nhớ rằng Nghệ An - mảnh đất giàu truyền thống hiếu học – từng có biết bao tấm gương vượt khó thành tài. Từ đó, các em thêm tin rằng, chỉ cần có nghị lực, sự đồng hành của gia đình và thầy cô, thì bất cứ khó khăn nào cũng có thể vượt qua.

"Lắng nghe con nói" trước thềm năm học mới- Ảnh 3.

Phụ huynh và thầy cô đồng hành, tiếp thêm hành trang yêu thương cho các em học sinh bước vào năm học mới.

Bên cạnh đó, những kỹ năng sống thiết thực cũng được trao gửi: cách quản lý thời gian, ứng xử với bạn bè, và cả cách đối diện với áp lực học tập. Những điều tưởng nhỏ nhưng lại chính là nền tảng để các em tự tin bước vào hành trình tri thức sắp tới.

Chị Hồ Thị Hường, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Thọ Khánh, chia sẻ: "Chúng tôi mong muốn các em không chỉ giỏi kiến thức mà còn vững vàng về kỹ năng sống. Có như vậy, các em mới có thể tự tin bước vào tương lai, trở thành những công dân có ích cho xã hội."

Với sự gần gũi, chân tình, diễn đàn đã tiếp thêm cho các em động lực để bước vào năm học mới. Hành trang ấy không chỉ là sách vở, bút thước, mà còn là sự thấu hiểu, yêu thương từ gia đình và cộng đồng, cùng những kỹ năng, giá trị sống được bồi đắp qua từng câu chuyện.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm