Hà Nội: Cô giáo bị học sinh lớp 7 giật tóc, đẩy ngã ngay trong lớp

Học sinh hành hung giáo viên ngay trong lớp học. Ảnh: Cắt từ clip.
Mới đây, một cô giáo Trường THCS Đại Kim (Định Công, Hà Nội) bị một nam học sinh lớp 7 giật tóc, nhấn đầu, đẩy ngã trong lớp học chỉ vì bị thu đồ chơi sắc nhọn.
Đoạn video dài hơn 2 phút lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một cô giáo bị nam học sinh hành hung ngay tại lớp học.
Theo cảnh được ghi lại, cô giáo nhắc nhở nam học sinh sau đó xảy ra hành vi giằng co. Nam học sinh liên tục giật tóc, tiếp tục nhấn đầu giáo viên xuống bàn học và xô cô giáo ngã xuống đất. Đáng chú ý, dù sự việc diễn ra ngay tại lớp học có hàng chục em học sinh khác nhưng tất cả đều tỏ ra thờ ơ, không có hành đông can ngăn nam học sinh hay gọi sự giúp đỡ.
Đại diện lãnh đạo UBND phường Định Công (Hà Nội) xác nhận vụ việc nói trên xảy ra tại lớp 7, trường THCS Đại Kim (phường Định Công).
Theo đó, vào chiều 16/9, khi sắp đến giờ chuyển tiết, cô T.H. (giáo viên chủ nhiệm lớp 7 nói trên) vào lớp để nhắc nhở học sinh. Trong thời gian đó, nam sinh đang chơi một vật sắc nhọn có thể gây nguy hiểm nên giáo viên đã thu lại.
Tuy nhiên, học sinh G.B. đã yêu cầu cô H. trả lại đồ chơi cho mình. Cô H. kiên quyết không trả lại, đồng thời giơ cao xa tầm với của B. Ngay sau đó, B. đã có hành vi giật tóc, nhấn đầu cô giáo xuống để lấy lại đồ chơi.
Sau khi ra khỏi lớp học, cô H. đã báo cáo hiệu trưởng. Ban giám hiệu nhà trường đã yêu cầu em B. xin lỗi cô H. trước tập thể lớp và yêu cầu các học sinh viết tường trình.
Về lý do, tại sao các em học sinh khác lại thờ ơ, không có động thái can ngăn bạn và giúp đỡ cô giáo, các học sinh cho biết do thấy B. quá khích, cơ thể to béo nên "không thể làm gì".
Từ 16-18/9, nhà trường đã mời phụ huynh G.B. đến làm việc. Gia đình và học sinh đã gửi lời xin lỗi đến cô H., đồng thời chủ động xin cho em B. nghỉ học trong vòng 10 ngày để giáo dục lại. Giáo viên chủ nhiệm và nhà trường đã đồng ý với phương án này nhằm tạo cơ hội cho học sinh suy nghĩ, sửa đổi bản thân.
Cùng với đó, ban giám hiệu đã gặp gỡ cô H. để động viên tinh thần, đồng thời nhắc nhở học sinh cần có thái độ đúng đắn trong trường học.