Hà Nội: Hội LHPN thăm và tặng quà người mẹ đơn thân bị mất việc do Covid-19, nuôi 3 con mắc bệnh

Nguyễn Long
28/07/2021 - 18:19
Hà Nội: Hội LHPN thăm và tặng quà người mẹ đơn thân bị mất việc do Covid-19, nuôi 3 con mắc bệnh

Đại diện Hội LHPN phường Nhật Tân (bìa phải) tặng quà cho gia đình chị Hương

Sau khi nắm được thông tin về hoàn cảnh của chị Nguyễn Thu Hương qua bài viết trên Báo điện tử PNVN, Hội LHPN phường Nhật Tân (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã đến thăm và tặng quà, động viên gia đình chị.

Ngày 28/7, trao đổi với PV Báo PNVN, đại diện Hội LHPN TP Hà Nội cho biết, sau khi nắm được thông tin về hoàn cảnh của chị Nguyễn Thu Hương (SN 1981, trọ ở sau chợ Nhật Tân) qua bài viết "Mẹ mất việc vì Covid-19, cả nhà phải ăn cháo thay cơm", Hội LHPN TP Hà Nội đã chỉ đạo cấp Hội cơ sở đến thăm và tặng quà cho gia đình này.

Chiều nay, Hội LHPN phường Nhật Tân đã đến thăm và tặng gia đình chị Hương một số nhu yếu phẩm thiết yếu và một khoản tiền. Chị Hương bày tỏ sự xúc động và cảm kích trước sự quan tâm kịp thời của Hội LHPN phường Nhật Tân.

Hà Nội: Hội LHPN thăm và tặng quà người mẹ đơn thân bị mất việc do Covid-19, nuôi 3 con mắc bệnh  - Ảnh 1.

Chị Hương và các con bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm kịp thời của Hội LHPN phường Nhật Tân, Hà Nội

Hoàn cảnh của gia đình chị Hương rất khó khăn, gần 2 tháng qua chị đã bị mất việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19, trong khi phải nuôi 3 người con mắc bệnh máu khó đông. Chiếc xe máy chị dùng để đi lại hàng ngày và chạy xe công nghệ cũng đã phải bán để mua thuốc giảm đau cho các con, một phần để mua thức ăn nuôi gia đình.

Mất việc vì Covid-19, hàng trăm khoản tiền đổ dồn lên đầu người mẹ đơn thân này. Có lần gia đình chỉ còn 1 bơ gạo, không đủ nấu cơm, chị đành nấu cháo để cả nhà cùng ăn.

Chị Hương cho biết, chị là mẹ đơn thân, đã gần 2 tháng nay, chị không thể đi làm vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Chị có 3 người con, thật không may cả 3 cháu đều mắc bệnh máu khó đông, tiền thuốc hàng tháng cho các con lên tới hàng chục triệu đồng.

Trước đây, chị Hương đi rửa bát thuê cho một nhà hàng bên phố cổ, mỗi tháng được 6 triệu đồng. Tối về, chị lại đi chạy Grab (xe ôm công nghệ) để kiếm thêm. Tổng mỗi tháng thu nhập của chị vào khoảng 10 triệu đồng. Nhưng 10 triệu đồng này cũng chỉ đủ tiền thuốc thang cho các con. Vì dịch Covid-19 mà chị bị mất việc.

"Không có việc, đồng nghĩa với không tiền. Đã gần 2 tháng nay gia đình tôi chỉ ăn cơm trắng với rau. Có hôm trong nhà hết sạch tiền, gạo chỉ còn đúng 1 bơ, không đủ nấu cơm, tôi đành nấu cháo, cả nhà cùng ăn", chị Hương kể.

Chị Hương là người gốc làng Nhật Tân, nhiều năm về trước đã phải bán đất, bán nhà để chạy chữa cho 3 người con mắc bệnh. Thế nhưng bệnh tình các con chẳng hề thuyên giảm, càng lớn càng nặng thêm.

Chị Hương bây giờ chỉ mong muốn một điều là dịch bệnh sớm qua đi, để chị có thể quay lại công việc của mình. Tài sản lớn nhất của gia đình là chiếc xe máy, chị cũng đã phải bán để mua thức ăn nuôi cả gia đình những ngày qua.

"Chiếc xe đó tôi bán được 4 triệu đồng, trong đó một phần để mua thuốc giảm đau cho các con. Một phần để tiết kiệm mua thức ăn nhưng nay cũng đã ăn hết. Trong nhà hiện tại không còn một đồng nào. Mẹ tôi đi làm giúp việc bây giờ cũng đủ để trả nợ cho chủ. Vì đã ứng của họ hơn 10 triệu rồi", chị Hương nghẹn ngào.

Bao năm vật lộn, trải qua nhiều sóng gió nhưng chưa khi nào gia đình chị Hương cảm thấy bất lực như thời gian này. Covid-19 khiến cả gia đình từ sáng đến tối chỉ ngồi nhìn nhau trong căn nhà trọ rộng hơn chục mét vuông. Nhiều lúc nhìn con vật lộn với cơn đau, nước mắt người mẹ lại nhạt nhòa, chị cũng đau đớn lắm nhưng chẳng biết làm gì hơn.

Những người sinh sống ở xóm trọ phía sau chợ Nhật Tân, ai cũng bảo rằng, chị Hương là người phụ nữ phải chịu quá nhiều khổ đau: Trải qua 2 lần đò, sinh được 3 người con thì cả 3 mắc bệnh khó chữa. Đang có nhà, thì phải bán để chữa bệnh cho các con. Giờ đây gia đình chị Hương có nguy cơ đối diện với cảnh không nơi nương tựa nếu không đóng tiền nhà trọ đúng hẹn.

Hiện tại, hoàn cảnh của gia đình chị Hương vẫn rất khó khăn, mong nhận được sự trợ giúp. Mọi sự giúp đỡ hảo tâm xin gửi về: Chị Nguyễn Thu Hương, SĐT: 0966.544469; Địa chỉ: Ngách 406/63, tổ 25, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội. Số tài khoản: 0011001724144 Ngân hàng Vietcombank - chủ tài khoản Nguyễn Thu Hương - Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.

* Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm