Hà Nội: "Phố Tây" Tạ Hiện thành nơi trưng bày ghế trong mùa dịch Corona

Nam Nguyễn
12/02/2020 - 18:53
Hà Nội: "Phố Tây" Tạ Hiện thành nơi trưng bày ghế trong mùa dịch Corona
Trái với cảnh nhộn nhịp đông đúc bất kể các ngày trong tuần, những ngày này, con phố nổi tiếng nhất ở Hà Nội đối với du khách nước ngoài - phố Tạ Hiện như thể nơi trưng bày những dãy ghế đủ sắc màu. Cảnh hẩm hiu, vắng khách đã khiến nhiều hàng phải cắt giảm nhân viên.

Ở Việt Nam, tình hình dịch bệnh Corona đang diễn biến phức tạp, giống như tại các tụ điểm về văn hóa lịch sử và mua sắm, con phố nổi tiếng với du khách nước ngoài phố Tây Tạ Hiện (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cũng trở nên vắng vẻ hơn, lượng du khách đổ về đây giảm mạnh, kể cả cuối tuần lẫn ngày thường.

Theo chia sẻ của các chủ cửa hàng, quán bar trên phố Tạ Hiện, kể từ sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, đặc biệt kể từ khi WHO công bố cảnh báo dịch bệnh trên toàn cầu, lượng du khách đến đây đã giảm từ mạnh.

Vốn là một địa điểm với bề dày về lịch sử văn hoá, những ngày thường con phố này thu hút rất nhiều du khách, đặc biệt là các du khách đến từ nước ngoài những người sinh sống tại Hà Nội đến vui chơi, ăn uống. Tuy nhiên, trái với cảnh nhộn nhịp thường ngày, nay con phố này trở nên vắng vẻ, hẩm hiu lạ thường.

Hà Nội: Phố Tây Tạ Hiện thành nơi “trưng bày ghế” trong mùa dịch Corona - Ảnh 1.

Hàng quán vắng vẻ vì ế khách

Chị Hà Bích, chủ một quán bia tại phố Tạ Hiện cho biết: "Trước đây, không kể ngày thường hay cuối tuần, cứ sau 19h là ở đây lại đông đúc đến mức không có chỗ để chen. Còn hiện tại nhiều cửa hàng rơi vào tình trạng chủ ngồi chơi vì không có khách. Chỉ tính riêng quán tôi, lượng khách đã giảm chỉ còn 1/3 so với trước đây. Thậm chí khách đến cuối tuần còn không bằng một nửa so với ngày thường trước khi có dịch".

Trước tình trạng ế ẩm khách, doanh thu mỗi ngày sụt giảm, các nhà hàng, quán ăn trên khu vực này đã phải cắt giảm một lượng nhân viên nhất định. Chị Bích cho biết thêm: "Quán nhà tôi trước đây có 4 cháu, giờ phải cắt giảm 2 cháu phục vụ. Làm như vậy cũng khá buồn lòng nhưng vì lượng khách giảm mạnh quá, doanh thu không đủ bù nên buộc lòng phải cắt giảm nhân viên. Ở đây, các quán ăn cũng trong tình trạng tương tự, có quán trước 10 nhân viên nhưng nay thẳng tay cắt chỉ còn 3 nhân viên".

Hà Nội: Phố Tây Tạ Hiện thành nơi “trưng bày ghế” trong mùa dịch Corona - Ảnh 2.

Kể cả ngày cuối tuần, lượng khách cũng không bằng một phần của ngày thường trước đây

Phần lớn khách tìm tới phố tây Tạ Hiện trong thời gian này là du khách nước ngoài, lượng khách nội địa chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ. Để tự bảo vệ mình, nhiều du khách chủ động đeo khẩu trang, một số thì vô tư thoải mái bỏ khẩu trang uống bia như bình thường.

Hà Nội: Phố Tây Tạ Hiện thành nơi “trưng bày ghế” trong mùa dịch Corona - Ảnh 3.

Phần lớn là khách nước ngoài

Hầu hết những du khách này cho biết ở đất nước họ chưa có trường hợp nào nhiễm virus corona và ở Việt Nam vẫn khá an toàn khi mới chỉ có vài trường hợp là nạn nhân của dịch bệnh này. Anh Mikimm (Nam Phi) cho biết: "Tôi mới tới Việt Nam được khoảng 1 tuần. Tôi cũng đọc tin tức và có biết về dịch corona nhưng chủ yếu bùng phát mạnh ở Trung Quốc còn ở Việt Nam chưa có nhiều trường hợp nhiễm bệnh. Mặc dù biết Việt Nam là nơi an toàn hơn khi không phải là nước phát nguồn bệnh nhưng cũng không nên quá chủ quan".

Vì vắng vẻ nên các hàng quán ở Tạ Hiện cũng đóng cửa sớm hơn trước. Nếu ngày thường 0h vẫn còn đông đúc, nhộn nhịp thì nay, 23h các cửa hàng đã bắt đầu dọn dẹp bàn ghế để đóng cửa, khoảng 23h30 con phố đã không còn vẻ náo nhiệt thường thấy.

Cùng xem thêm những hình ảnh "vẳng như chùa bà Đanh" ở phố tây Tạ Hiện những ngày này:

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm