Hà Nội: Rơi nước mắt trước số phận của những phụ nữ bất hạnh

Trường Hùng
02/05/2020 - 06:21
Hà Nội: Rơi nước mắt trước số phận của những phụ nữ bất hạnh
Trong đợt trao quà hỗ trợ cho người nghèo trên địa bàn xã Phù Đổng và Cổ Bi (huyện Gia Lâm, Hà Nội) vào tối 1/5 của Nhóm Thiện tâm Gia Lâm, có nhiều hoàn cảnh phụ nữ có số phận bất hạnh: mẹ thiểu năng trí tuệ sinh con bị u não, hai chị em sinh đôi tuổi 75 nhặt rác để kiếm sống, người mẹ 80 tuổi bị con cái bỏ bê gần chuồng bò, con gái bỏ đi – bà ngoại vất vả nuôi 3 cháu nhỏ….
Hà Nội: Rơi nước mắt trước số phận của những phụ nữ bất hạnh khi nhận quà hỗ trợ dịch - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Thị Lộc (57 tuổi, xã Phù Đổng) chồng vừa mất vì tai nạn giao thông, một mình phải nuôi 2 con trong căn nhà chưa đầy 10m2 - trong đó có một người con 14 tuổi có hội chứng down


Hà Nội: Rơi nước mắt trước số phận của những phụ nữ bất hạnh khi nhận quà hỗ trợ dịch - Ảnh 2.

Chị Bùi Thị Xuân (31 tuổi, xã Phù Đổng) bị thiểu năng trí tuệ, sau khi lấy chồng thì sinh con bị u não, u cơ tim, bị đau cơ xơ hóa ở vùng cổ...

Hà Nội: Rơi nước mắt trước số phận của những phụ nữ bất hạnh khi nhận quà hỗ trợ dịch - Ảnh 3.

Do vậy, cho nên đến nay con chị Xuân mặc dù đã 23 tháng tuổi, nhưng vẫn không thể ngẩng đầu, mọi việc chăm sóc cháu phải cần sự giúp đỡ rất nhiều của ông bà ngoại

Hà Nội: Rơi nước mắt trước số phận của những phụ nữ bất hạnh khi nhận quà hỗ trợ dịch - Ảnh 4.

Hiện tại chị Xuân và người chồng (quê Phú Thọ) đang ở nhờ đằng ngoại

Hà Nội: Rơi nước mắt trước số phận của những phụ nữ bất hạnh khi nhận quà hỗ trợ dịch - Ảnh 5.

Bà Vũ Thị Đông (70 tuổi) cùng chồng vui sướng nhận quà hỗ trợ dịch từ Nhóm Thiện tâm Gia Lâm. Được biết, bà Đông và chồng không có con cái, hiện nay ông bà đã già yếu bệnh tật, không có sức lao động. Cho nên, để có tiền chữa bệnh, ông bà đã phải bán một phần mảnh đất của mình

Hà Nội: Rơi nước mắt trước số phận của những phụ nữ bất hạnh khi nhận quà hỗ trợ dịch - Ảnh 6.

Căn nhà của cụ Liên (85 tuổi, xã Phù Đổng) ở đằng trước chuồng nuôi bò của một hộ dân, con đường vào nhà là đường đất, lầy lội, mất vệ sinh

Hà Nội: Rơi nước mắt trước số phận của những phụ nữ bất hạnh khi nhận quà hỗ trợ dịch - Ảnh 7.

Cụ Liên nhận quà hỗ trợ nhân dịp ngày Hội Gióng và ngày Quốc tế lao động 1/5

Hà Nội: Rơi nước mắt trước số phận của những phụ nữ bất hạnh khi nhận quà hỗ trợ dịch - Ảnh 8.

Căn nhà này là do một người trong họ của cụ cho mượn làm nơi tá túc

Hà Nội: Rơi nước mắt trước số phận của những phụ nữ bất hạnh khi nhận quà hỗ trợ dịch - Ảnh 9.

Cụ Liên có 3 người con, anh con trai cả ở gần nhà, hiện cụ đang ở cùng với con út

Hà Nội: Rơi nước mắt trước số phận của những phụ nữ bất hạnh khi nhận quà hỗ trợ dịch - Ảnh 10.

Hai chị em sinh đôi - Vương Thị Phượng và Vương Thị Loan (75 tuổi, xã Phù Đổng) nhận quà hỗ trợ

Hà Nội: Rơi nước mắt trước số phận của những phụ nữ bất hạnh khi nhận quà hỗ trợ dịch - Ảnh 11.

Hai chị em bà Phượng không lập gia đình, sống dựa vào nhau trong căn nhà cấp 4 bằng nghề nhặt rác

Hà Nội: Rơi nước mắt trước số phận của những phụ nữ bất hạnh khi nhận quà hỗ trợ dịch - Ảnh 12.

Hiện tại sức khỏe của hai chị em bà Phượng rất yếu, lưng đã còng khiến việc đi lại rất vất vả

Hà Nội: Rơi nước mắt trước số phận của những phụ nữ bất hạnh khi nhận quà hỗ trợ dịch - Ảnh 13.

Để vơi bớt đi sự cô đơn trong cái tuổi gần đất xa trời, hai chị em bà Phượng có nuôi thêm một "cậu vàng" cho có bầu có bạn

Hà Nội: Rơi nước mắt trước số phận của những phụ nữ bất hạnh khi nhận quà hỗ trợ dịch - Ảnh 15.

Bà Nguyễn Thị Chiến (75 tuổi, xã Phù Đổng), một minh nuôi 3 cháu nhỏ, con gái bà đã bỏ nhà đi theo người đàn ông khác

Hà Nội: Rơi nước mắt trước số phận của những phụ nữ bất hạnh khi nhận quà hỗ trợ dịch - Ảnh 16.

Căn nhà 4 bà cháu ở không có cửa đàng hoàng, mà chỉ được căng tấm bạt lên tạm thời, trông rất lụp xụp

Hà Nội: Rơi nước mắt trước số phận của những phụ nữ bất hạnh khi nhận quà hỗ trợ dịch - Ảnh 17.

Bà Sắc (70 tuổi, xã Phù Đổng) có chứng bệnh thần kinh, tỏ ra sợ sệt khi nhận được quà

Hà Nội: Rơi nước mắt trước số phận của những phụ nữ bất hạnh khi nhận quà hỗ trợ dịch - Ảnh 19.

Bà Nguyễn Thị Tình (65 tuổi, xã Cổ Bi) bị teo não đã mấy năm rồi, hiện bà không nhớ, không biết gì

Hà Nội: Rơi nước mắt trước số phận của những phụ nữ bất hạnh khi nhận quà hỗ trợ dịch - Ảnh 22.

Bà Hương bị khuyết tật chân bẩm sinh và hiện đang sống cùng con trai


Hà Nội: Rơi nước mắt trước số phận của những phụ nữ bất hạnh khi nhận quà hỗ trợ dịch - Ảnh 26.

Thành viên nhóm Thiện tâm Gia Lâm bê gạo ủng hộ vào nhà cho bà Huê


Hà Nội: Rơi nước mắt trước số phận của những phụ nữ bất hạnh khi nhận quà hỗ trợ dịch - Ảnh 29.

Trong khoảng thời gian từ 17h-21h tối ngày 1/5, nhóm đã trao được 19 suất quà cho các hoàn cảnh khó khăn trẻn

Hà Nội: Rơi nước mắt trước số phận của những phụ nữ bất hạnh khi nhận quà hỗ trợ dịch - Ảnh 30.

Mỗi suất quà (bao gồm bao gạo 10kg, 1 chai nước mắm, 1 chai dầu ăn, kẹo gạo, hạt nêm, bột canh) trị giá khoảng 400.000 đồng

Hà Nội: Rơi nước mắt trước số phận của những phụ nữ bất hạnh khi nhận quà hỗ trợ dịch - Ảnh 31.

Các suất quà này được trao tặng vào đúng ngày chính (9/4 âm lịch, ứng với 1/5 dương lịch) của Hội Gióng - lễ hội quan trọng nhất của người dân xã Phù Đổng và được ghi nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, nhằm san sẻ với họ một phần nào đó những khó khăn vất vả, nhất là trong dịp 30/4, 1/5, hội làng


 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm