Hãi hùng với những vụ bạo lực gia đình khiến dư luận phẫn nộ

Hà Khê
26/06/2020 - 09:11
Hãi hùng với những vụ bạo lực gia đình khiến dư luận phẫn nộ
Mẹ cùng người tình bạo hành con tới chết, chồng cầm kiếm truy sát cả nhà vợ vì mâu thuẫn, con hành hạ mẹ già 88 tuổi gây phẫn nộ…đó là những nội dung mà chúng ta dễ dàng thấy xuất hiện trên báo chí, truyền thông thời gian qua. Nhưng đó mới chỉ là tảng băng nổi của câu chuyện mang tên bạo lực gia đình.

Theo thống kê chưa đầy đủ mới đây, bình quân mỗi ngày cả nước có 64 phụ nữ, 10 trẻ em và 7 người cao tuổi là nạn nhân của bạo lực gia đình.

Điều đó cho thấy, bạo lực gia đình đã và đang diễn ra khắp mọi nơi, những người yếu thế như người già, phụ nữ, trẻ em thường là nạn nhân của vấn nạn này.

Nhẹ thì mắng chửi, nạn nhân bị đẩy ra đường; nặng hơn thì bị đánh đập, hành hạ, thậm chí có thể dẫn đến tàn phế hoặc tử vong. Những kẻ gây ra tội ác lại chính là người từng "đầu gối tay ấp", cùng sống chung dưới một mái nhà nên một khi xảy ra mâu thuẫn, bạo hành, nạn nhân thường rất khó đề phòng.

Nước mắt của bà ngoại cháu M.M khi kể lại câu chuyện cháu bị chính mẹ và cha dượng bạo hành tới chết.

Nước mắt của bà ngoại cháu M.M khi kể lại câu chuyện cháu bị chính mẹ và cha dượng bạo hành tới chết

Điều đáng nói, tuy đây là vấn nạn đã xảy ra từ nhiều năm nay nhưng có tới 1/3 số gia đình mỗi khi xảy ra vấn đề bạo lực gia đình thường không biết phải làm gì; khoảng 25% gia đình cho rằng bạo lực gia đình là việc riêng của hàng xóm, không nên can dự vào.

Mỗi năm chúng ta đều phát động Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày gia đình Việt Nam 28/6, thế nhưng dường như bạo lực gia đình vẫn chưa bao giờ dừng lại.

Đầu năm 2020, dư luận xôn xao, phẫn nộ khi vụ một bé trai ở phường Hòa Phú (Thủ Dầu Một, Bình Dương) bị chính mẹ đẻ bạo hành, buộc dây vào cổ. Người mẹ có hành vi bạo hành con chính là N.T.T.T., 31 tuổi, thường trú tại xã Phú Chánh, thị xã Tân Uyên; tạm trú tại phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Chân dung cặp đôi bạo hành con tới chết khiến dư luận phẫn nộ.

Chân dung cặp đôi bạo hành con tới chết khiến dư luận phẫn nộ

Trước đó, trên mạng lan truyền video ghi lại cảnh một bé trai 4 tuổi bị người phụ nữ đánh đập, bạo hành. Trong video, mẹ của bé trai kéo sợi dây tròng vào cổ của bé rồi đánh tới tấp vào mặt, vào đầu bé. Khi bé bị ngã xuống và la khóc thảm thiết, người mẹ không dừng lại mà tiếp tục kéo đầu bé dậy và đánh tiếp. Thậm chí, người mẹ còn đẩy bé rất mạnh xuống nền nhà.

Sau khi vào cuộc xác minh, lực lượng chức năng xác định T. có dấu hiệu ngược đãi, hành hạ trẻ em. Điều đáng nói, trước đó T. đã bị chính quyền địa phương xử phạt hành chính về hành vi đánh đập con cái.

Sau đó, cơ quan chức năng đã cách ly người mẹ này ra khỏi các con để hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định.

Tháng 3/2020, dư luận phẫn nộ khi một bà ngoại ở Hà Nội đứng ra tố cáo con gái mình cùng người tình đã đánh đập, bạo hành dẫn tới cái chết thương tâm của cháu gái mới 3 tuổi. Cháu bé xấu số là N.N.M.M (SN 2017) đã bị mẹ là Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1991) cùng chồng hờ là Nguyễn Minh Tuấn (SN 1989) đánh đập, bạo hành.

Ngày 3/4, cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam người mẹ thú tính cùng người tình để điều tra về tội Giết người.

Bước đầu, tại cơ quan công an, vợ chồng Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh khai nhận, từ đầu tháng 3/2020 thường xuyên đánh đập, hành hạ cháu M.

Đáng chú ý, từ 8 giờ đến 23 giờ ngày 29/3, cả 2 đã không cho cháu ăn uống, dùng chân tay và cán chổi bằng kim loại đánh liên tiếp vào người cháu M. Đến 8 giờ 30 phút ngày 30/3, thấy cháu M. mệt, Lan Anh cho con uống sữa nhưng cháu M. nôn và ngất. Cặp vợ chồng này bèn đưa cháu đến Bệnh viện Đại học Y cấp cứu, nhưng chưa đến được bệnh viện thì cháu M. đã tử vong.

Trước đó, vào đầu tháng 2/2020 một phụ nữ ở xã Tịnh An (Trảng Bàng, Tây Ninh) đã bị chồng bạo hành, đánh đập suốt đêm. Nạn nhân trong vụ việc này là chị L.T.S (27 tuổi) còn người chồng vũ phu là Bùi Thành Tín (39 tuổi).

4 người thương vong trong vụ truy sát cả nhà vợ vì mâu thuẫn vợ chồng

Tối 24/6, chị Trần Thị H. (SN 1983) về nhà bố mẹ đẻ chơi ở xã Chí Đám (cách nhà chồng ở xã Phong Phú, Đoan Hùng khoảng 3-4km). Đến khoảng hơn 20h cùng ngày, chồng chị H. là Nguyễn Văn Hậu (SN 1981, trú tại xã Phong Phú) sang nhà bố vợ để nói chuyện. Thấy chị H. đang tắm, Hậu cầm kiếm xông vào đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó, Hậu tiếp tục đuổi đánh, đâm vào bố vợ và dì ruột của vợ khiến cả 2 bị thương nặng. Gây án xong, Hậu lên ngọn đồi sau nhà rồi thắt cổ tự vẫn.

Vì nghi ngờ vợ có quan hệ thân mật với người ngoài, Tính đã hăm dọa rồi đánh đập tàn nhẫn vợ suốt đêm. Khi bố mẹ vợ đến Tính không cho vào nhà còn hăm dọa. Chị S. bị đánh đập, đe dọa đã buộc phải liên lạc với Đội cứu hộ giao thông Tây Ninh giải cứu sau 3 ngày bị chồng bạo hành liên tục.

Không chỉ là những vụ chồng bạo hành vợ, bố mẹ bạo hành con cái, thời gian qua dư luận đã rất bức xúc khi câu chuyện hai vợ chồng bạo hành mẹ già 88 tuổi ở An Giang bị phơi bày.

Ngày 25/2, mạng xã hội xuất hiện đoạn video dài khoảng 2 phút, ghi lại cảnh một bà cụ bị một người phụ nữ dùng tay đánh liên tục vào người.

Đoạn video cho thấy vào thời điểm trên có sự chứng kiến của một người đàn ông và một bé gái nhưng không có sự can ngăn nào. Sau đó, người đàn ông cũng cầm roi đánh trước khi bế bà cụ ra nhà sau. Sự việc chỉ kết thúc khi bé gái nói "ông nội về tới…".

Hai vợ chồng bạo hành mẹ già 88 tuổi ở Chợ Gạo (Tiền Giang)

Hai vợ chồng bạo hành mẹ già 88 tuổi ở Chợ Gạo (Tiền Giang)

Kết quả xác minh của cơ quan chức năng cho thấy, vụ việc xảy ra tại nhà ông Võ Quốc Tuấn, xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang. Người bị bạo hành là bà V.T.D. (88 tuổi), mẹ ông Tuấn, sống chung với vợ chồng ông Tuấn tại địa chỉ trên. Người bạo hành bà cụ là con dâu và con trai của bà.

Nguyên nhân vụ bạo hành được cho do bà D. lớn tuổi, đãng trí, lúc nhớ lúc quên nên việc sinh hoạt cá nhân hằng ngày không theo ý của vợ chồng ông Tuấn.

Sau đó, Công an huyện Chợ Gạo đã vào cuộc điều tra, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với vợ chồng Tuấn về tội "Hành hạ cha mẹ" theo khoản 2 điều 185 Bộ luật hình sự.

Bài 2: Bạo hành tinh thần vợ vì thói ghen tuông vô cớ

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm