Hàng ngàn chiếc "tai giả" chuyển yêu thương của phụ nữ Thủ đô tới tâm dịch Đà Nẵng, Quảng Nam

Trần Lê
13/08/2020 - 11:02
Hàng ngàn chiếc "tai giả" chuyển yêu thương của phụ nữ Thủ đô tới tâm dịch Đà Nẵng, Quảng Nam

Cán bộ, hội viên Hội LHPN phường Lê Đại Hành (Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) đang móc dải băng cài khẩu trang. Ảnh: NVCC

“Tâm dịch cần, chúng tôi tiếp sức” - với thông điệp yêu thương đó, những người phụ nữ Hà Nội đang ngày đêm miệt mài móc "tai giả" - những dải băng cài khẩu trang bằng len gửi tặng tuyến đầu chống dịch Covid-19 tại Đà Nẵng và Quảng Nam.

Đôi bàn tay thoăn thoắt đưa lên, đưa xuống cùng cây kim và những sợi len đủ màu sắc khác nhau, chỉ một loáng, chị Lý Ngọc Hân (phường Việt Hưng, Q.Long Biên, Hà Nội) đã móc xong một chiếc "tai giả". Những chị tiếp theo trong nhóm sẽ đảm nhiệm phần đơm khuy, sắp xếp gọn gàng. Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội LHPN phường, cùng nhau họp thành những nhóm nhỏ làm "tai giả" đã trở thành niềm vui của các chị em trong phường.

"Tai giả" là tên gọi thân thương của những chiếc dải băng có độ dài từ 12-15 cm, được móc bằng len, ôm sát phía sau đầu, có gắn khuy ở 2 bên để móc dây đeo khẩu trang, giúp những người phải sử dụng khẩu trang trong thời gian dài sẽ hạn chế đau vành tai. Những chiếc móc "tai giả" bằng len này đang được gấp rút hoàn thành để chuyển tới đội ngũ y bác sĩ chống dịch Covid-19. Đây là những sáng tạo thiết thực và hiệu quả đang được phát động trong các cấp Hội phụ nữ Thủ đô.

Hàng ngàn chiếc 'tai giả' chuyển yêu thương từ thủ đô về khúc ruột miền Trung - Ảnh 1.

Những chiếc "tai giả" do các cô, các chị móc bằng len huy động được từ nguồn xã hội hóa

Dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. Đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế trên tuyến đầu chống dịch và các bệnh nhân đang ngày đêm căng sức, nỗ lực không ngừng nghỉ "chiến đấu" với dịch bệnh. Việc đeo khẩu trang liên tục mỗi ngày sẽ làm cho đôi tai của họ rất đau nhức, khó chịu.

Đáp lại lời kêu gọi của một số bác sĩ ở tâm dịch, cán bộ và hội viên phụ nữ thành phố Hà Nội đã nhanh chóng triển khai thực hiện việc móc dải băng cài khẩu trang bằng len gửi tặng các đơn vị tuyến ngoài, trạm y tế và bệnh nhân cách ly tại 2 địa phương trên. Đi tiên phong là Hội LHPN phường Việt Hưng, quận Long Biên.

Hàng ngàn chiếc "tai giả" chuyển yêu thương từ Thủ đô tới Đà Nẵng, Quảng Nam - Ảnh 2.

Chiếc "tai giả" bằng len để cài khẩu trang sẽ góp phần bảo vệ những chiếc đôi tai của đội ngũ y tế tuyến đầu và bà con miền Trung đang ngày đêm căng sức, nỗ lực không ngừng nghỉ "chiến đấu" với dịch bệnh. Ảnh: VTV24

Chị Trần Thị Thái Hà, Chủ tịch Hội LHPN phường Việt Hưng, chia sẻ: "Dải băng cài khẩu trang có thể làm bằng bìa cứng, bằng miếng nhựa, song những chất liệu đó không có sự mềm mại, ôm lấy tóc, co giãn nhẹ và bền như móc bằng len. Chỉ với chiếc kim móc nhỏ và cuộn len, các bà, các chị mỗi ngày có thể hoàn thành được từ 15 đến 60 chiếc. Hội LHPN phường phấn đấu hoàn thành khoảng 1.000 sản phẩm để kịp chuyển tới Đà Nẵng và Quảng Nam trong thời gian sớm nhất".

Hàng ngàn chiếc "tai giả" chuyển yêu thương từ Thủ đô tới Đà Nẵng, Quảng Nam - Ảnh 3.

Cán bộ, hội viên Hội LHPN phường Việt Hưng, Q.Long Biên, đang móc dải băng cài khẩu trang. Ảnh: NVCC

Việc làm ý nghĩa của chị em hội viên phụ nữ phường Việt Hưng đã nhanh chóng lan tỏa đến nhiều cơ sở hội phụ nữ trên địa bàn quận Long Biên và một số quận khác tại Hà Nội như Hội LHPN phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng.

Hội phụ nữ đã nhanh chóng huy động từ nguồn xã hội hóa số lượng lớn len sợi và triển khai ngay đến các Chi hội. Để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch, các cô, các chị chia thành từng nhóm nhỏ, mỗi nhóm gồm 2-3 hội viên. Tranh thủ thời gian rảnh rỗi trong ngày, người móc, người đơm khuy. Người thành thục hướng dẫn người chưa biết. Khoảng 15 phút, một dải băng cài khẩu trang bằng len êm ái đã được hoàn thành.

Sẵn sàng tiếp sức cho tâm dịch, những chiếc "tai giả" của phụ nữ Thủ đô sẽ góp phần bảo vệ những chiếc đôi tai của đội ngũ y tế tuyến đầu và bà con miền Trung đang ngày đêm căng sức, nỗ lực không ngừng nghỉ "chiến đấu" với dịch bệnh.

Không quá cầu kỳ, phức tạp nhưng chắc chắn đây là những "chiếc tai" đặc biệt nhất, bởi được làm bằng tấm lòng, bằng tình yêu thương, bằng trách nhiệm cộng đồng của các cô, các chị. Những người phụ nữ Thủ đô đang và luôn sẵn sàng hỗ trợ tối đa, góp phần đảm bảo sức khỏe, động viên tinh thần để "khúc ruột miền Trung" thân yêu vững vàng, quyết tâm chiến thắng dịch bệnh Covid-19.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm