Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
15/03/2026 - 15:40 (GMT+7)

Hàng vạn người dự Lễ hội đường phố lớn nhất Lạng Sơn

Nguyễn Duy Chiến
Hàng vạn người dự Lễ hội đường phố lớn nhất Lạng Sơn

Hàng vạn đường vui mừng chào đón đoàn rước rước kiệu đưa Quan lớn Tuần tranh từ đền Tả Phủ trở về đền Kỳ Cùng

Lễ hội đền Kỳ Cùng - Tả Phủ là một trong những sự kiện văn hóa ý nghĩa bậc nhất ở Lạng Sơn, cũng là dịp du khách thập phương có thể tìm hiểu thêm về vẻ đẹp cũng như những giá trị truyền thống lâu đời của vùng đất xứ Lạng.

Ngày 15/3 (tức 27 tháng Giêng Bính Ngọ), trên các trục đường chính ở các phường trung tâm tỉnh Lạng Sơn đặc kín người trẩy hội. Mỗi năm một lần, lễ hội đền Kỳ Cùng - Tả Phủ đều được tổ chức trong niềm hân hoan, vui mừng của những người con vùng đất xứ Lạng. Lễ hội cũng là hoạt động văn hóa hấp dẫn, níu chân rất nhiều du khách trong chuyến du lịch Lạng Sơn.

Hàng vạn người dự Lễ hội đường phố lớn nhất Lạng Sơn - Ảnh 1.

Những màn ca múa tái hiện lại công đức của tiền nhân trong việc đấu tranh và xây dựng xứ Lạng trù phú, giàu đẹp

Hàng vạn người dự Lễ hội đường phố lớn nhất Lạng Sơn - Ảnh 2.

Các nghệ nhân trình bày những điệu hát Then, đàn tính đậm đà bản sắc dân tộc

Hàng vạn người dự Lễ hội đường phố lớn nhất Lạng Sơn - Ảnh 3.

Thực hiện nghi thức cướp đầu pháo đền Tả Phủ

Hàng vạn người dự Lễ hội đường phố lớn nhất Lạng Sơn - Ảnh 4.

Đúng 12 giờ trưa, đoàn rước kiệu di chuyển từ đền Tả Phủ về đền Kỳ Cùng

Hàng vạn người dự Lễ hội đường phố lớn nhất Lạng Sơn - Ảnh 5.

Độc đáo với màn quay kiệu tại các ngã ba, ngã tư đường

Hàng vạn người dự Lễ hội đường phố lớn nhất Lạng Sơn - Ảnh 6.

Đoàn rước kéo dài chừng 2km qua nhiều tuyến phố ở Lạng Sơn

Hàng vạn người dự Lễ hội đường phố lớn nhất Lạng Sơn - Ảnh 7.

Cả "biển người" tham gia, chứng kiến đoàn rước kiệu qua các con đường chính ở Lạng Sơn

Theo truyền thuyết dân gian, vào thời kỳ nhậm chức của Hán Quận công Thân Công Tài, có năm giặc cướp nổi lên quấy nhiễu dân lành, ông đã huy động lực lượng đồn trú phối hợp cùng nhân dân đánh tan giặc cướp. Sau chiến thắng, hàng năm, ông cho mở hội mừng thắng trận vào dịp đầu xuân. Từ đó đến nay, Hội đầu pháo được tổ chức và ngày càng được đông đảo du khách gần xa biết đến.

Hội đầu pháo Kỳ Lừa diễn ra vào ngày 22 và 27 tháng Giêng hằng năm. Trong đó, chính hội là ngày 27 tháng Giêng với đặc sắc nhất là màn tranh đầu pháo. Đầu pháo là một vòng nhỏ bằng kim loại quấn vải đỏ, được treo trên một cây nêu bằng tre tươi dựng trước sân đền trong ngày hội. Theo quan niệm dân gian cho rằng, người nào may mắn tranh được đầu pháo và mang về nhà thờ cúng sẽ luôn được mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, an khang thịnh vượng, gặp nhiều may mắn trong năm. Đến ngày 20 tháng Giêng năm sau người tranh được đầu pháo phải mang đầu pháo và lễ vật đến đền tạ ơn và trả lại nhà đền.

Hàng vạn người dự Lễ hội đường phố lớn nhất Lạng Sơn - Ảnh 8.

Hộ kinh doanh, người dân sinh sống trên trục đường đoàn rước kiệu đi qua đều sắp mâm lễ cúng tiến

Hàng vạn người dự Lễ hội đường phố lớn nhất Lạng Sơn - Ảnh 9.

Chuẩn bị pháo bông hoan hỷ đón chào

Hàng vạn người dự Lễ hội đường phố lớn nhất Lạng Sơn - Ảnh 10.

Mọi người vui vẻ chờ đón lộc của "cô Đồng" giữa phố Lạng Sơn

Hàng vạn người dự Lễ hội đường phố lớn nhất Lạng Sơn - Ảnh 11.

Niềm vui cả chủ lẫn khách qua đường mỗi khi đoàn rước, lân sư rồng của đoàn rước đến nơi

Hàng vạn người dự Lễ hội đường phố lớn nhất Lạng Sơn - Ảnh 12.

Nam thanh, nữ tú hẹn nhau đi hội, đông nhất vẫn là khu vực đền Kỳ Cùng trưa 15/3

Sau Hội đầu pháo, đúng 12 giờ trưa 15/3, Ban Tổ chức thực hiện nghi lễ rước kiệu đưa Quan lớn Tuần tranh từ đền Tả Phủ, phường Kỳ Lừa trở về đền Kỳ Cùng, phường Đông Kinh an vị. Đoàn rước kiệu với hàng trăm người tham gia trong trang phục truyền thống cùng cờ lọng, trống chiêng tạo nên khung cảnh trang nghiêm, linh thiêng. Du khách được chiêm ngưỡng màn rước kiệu đặc sắc, độc đáo với màn quay kiệu tại các ngã ba, ngã tư đường.

Trong suốt con đường đoàn rước kiệu đi qua, các gia đình hai bên đường, đặc biệt là những người làm kinh doanh chuẩn bị sẵn mâm lễ trước cửa nhà với mong cầu bình an, tài lộc. Thậm chí nhiều chủ nhà sẽ tung tiền tán lộc cho du khách thập phương. Dù giá trị không lớn nhưng những người bắt được tiền cảm thấy vui mừng, phấn khởi vì đó được xem như lộc may mắn.

Hàng vạn người dự Lễ hội đường phố lớn nhất Lạng Sơn - Ảnh 13.

Trong đền Kỳ Cùng, nhiều gia đình, dòng tộc tổ chức lễ cúng cầu năm mới thuận lợi, bình an

Hàng vạn người dự Lễ hội đường phố lớn nhất Lạng Sơn - Ảnh 14.

Trong ngày hội 27 tháng Giêng tại Lạng Sơn còn diễn ra các hoạt động, quảng bá đặc sản, trang phục dân tộc

Hàng vạn người dự Lễ hội đường phố lớn nhất Lạng Sơn - Ảnh 15.

Người dân xứ Lạng tự hào với trang phục truyền thống quê hương mình

Hàng vạn người dự Lễ hội đường phố lớn nhất Lạng Sơn - Ảnh 16.

Ông Hoàng Việt Bình, Phó Chủ tịch Hội Bảo tồn dân ca tỉnh Lạng Sơn giới thiệu mô hình mặt nạ sư tử mèo xứ Lạng

Hàng vạn người dự Lễ hội đường phố lớn nhất Lạng Sơn - Ảnh 17.

Nhiều khách nước ngoài đến dự ngày hội 27 tháng Giêng đền Tả Phủ - Kỳ Cùng cũng rất quan tâm đến văn hóa, đất và người xứ Lạng

Theo quan sát của phóng viên, hai bên đường từ đền Tả Phủ về đền Kỳ Cùng có hàng trăm rạp lớn nhỏ với mâm cỗ, được trang trí rực rỡ và dàn âm thanh sôi động. Từ chiều 14/3, các hoạt động giao lưu, ca hát, nhảy múa cũng đã "nóng" lên từng giờ, thu hút hàng vạn người thập phương tham gia.

Càng về chiều, người dân càng đổ về đền Kỳ Cùng và tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí, trò chuyện tâm tìn, gửi gắm ước nguyện của người dân về một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận